1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Hình như cứ nghĩ tới World Cup là một vài người lại nghĩ ngay tới Pháp, Anh, Brazil, TBN rồi sợ vãi cả ra quần. Sự thật, mún lọt vào VCK World Cup ta phải làm gì ?
    Chỉ cần thắng hết tất cả các đội thuộc tốp 2 châu Á là 1 vé có thể nằm trong tầm tay, rất nhiều thằng trong số đó đã là bại tướng của Việt Nam. Châu Á có 4,5 suất dự WC, 3 trong số đó khó tránh khỏi tay Chuột, Nhật, Hàn, còn lại là mấy thằng top 2 tranh nhau 1,5 suất.
    Như vậy, chỉ cần mạnh ngang hoặc hơn Bahrain, UAE, Oman, Qatar gì đó thì nghĩ tới World Cup ko phải là mơ mộng gì quá đáng. Lọt vào World Cup rồi hứng cả rổ bóng từ tụi TBN, Brazil cũng ko sao. Quan trọng là 1 suất WC có giá trị rất lớn (có thể quy ra tiền đấy).
    Đội hình của bác mc_queen chiều cao trung bình khoảng 1m75 1m76 gì đấy. Vậy là tốt nhất Việt Nam hiện giờ, đội hình đó đủ sức phang Lebanon với Tàu chứ? Tại sao ko? Tất nhiên như thế chưa gọi là to cao so với tụi Tây Á hay châu Âu, nhưng đó là tốt nhất chúng ta có, tại sao ko đem cái tốt nhất ra thử 1 lần mà cứ khư khư cái tư duy "cọ xát" hướng về cái vùng trũng ?
    1 suất vào VCK World Cup có thể nghĩ tới sau 8 - 10 năm nữa, với điều kiện bỏ cái tư duy "cọ xát" đi. Còn hiện giờ, đội hình này đủ sức vào VCK Asian Cup, ko năm nay thì 2013 thử lại. Vấn đề có dám "chơi" hết mình không thôi.
  2. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chẳng may chiều nay chẳng may sơ sẩy, tuyển Việt nam thua ...

    Yêu và tin, mong đội tuyển chiến thắng, nhưng chẳng may đội tuyển Việt nam sơ sẩy, thì điều gì ....

    Các bác đừng ném đá nhé
  3. vking989

    vking989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam và Malai sẽ nhập cuộc chậm nhằm giảm hưng phấn của đối thủ. Trong 10 phút đầu tiên sẽ không có bàn thắng được ghi. Sau 10 phút đội tuyển Việt Nam đẩy cao tốc độ trận đấu lên như Mã lai chơi rắn liên tục phạm lỗi. Từ phút 30 đến 40 Việt Nam có 1 cơ hội thuận lợi từ quả đá phạt ngoài vòng cấm nhưng không thực hiện thành công và dính đòn Phản công của người Mã : 1-0 cho Mã Lai. 5 phút cuối hiệp một Việt Nam dồn lên tấn công nhưng không thành.
    Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Mã Lai.
    Hiệp 2 Việt Nam dồn lên tấn công và tìm được bàn gỡ hòa trong khoãng time từ 45 đến 60. Phút 61 đến 80 Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ công của Hoàng Quảng từ một pha đá phạt góc. Mười phút cuối do sai lầm của hàng thủ Mã Lai tìm được bàn gỡ hòa 2-2.
    Kết thúc 90 phút và hai hiệp phụ kết quả là 2-2
    Việt Nam chiến thắng sau đơt đá luân lưu 11m.
    Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam.
    ĐI BÃO THÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  4. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chim cút ngay
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: bác lại ngáng bạc r"i :D
  6. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chúng ta vô địch thì đúng là sướng thật nhưng mà theo em chẳng cần đổ ra đường ăn mừng làm gì.Với cách chơi của Vịt ta cứ như thế này thì ở cái vùng trũng này mình sẽ đá trên cơ bọn kia hết,nếu có ngang cơ thì chắccũng chỉ Thái dúi.Do vậy thắng mấy chú Mã h là chuyện đương nhiên,không có gì là lạ.Chúng ta theo em là từ từ học cách ăn mửng ở tầm cỡ khác đi,giả dụ như sắp tới hiếp thằng Khửa chẳng hạn.Theo em thì như vậy,các bác đừng ném em nha
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Hiệp 1 tỉ số 0-0 ..Hiệp hai giã tiếp 3 phát...3-0 nghiêng về VN ..sau đó mã kiếm chác đc đc 1 quả ..! sau đó Vn giã thêm 1 bàn nữa..chung cuộc VN 4 - 1 Malaysia
    Đêm nay bão to..!
  8. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thằng Mã mà gặp Sing nó cũng đập cho ra bã chứ chưa cần tới VN hào hoa dâm đãng. Nói chung ko có Thái mất vui, chưa xem đã biết
    VN thắng 3-0. Trận vòng bảng VN ghi 4 bàn, vì là trận chung kết nên bớt cho nó 1 quả.
  9. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp quá
    A di đà phật
    Lạy thánh A la
    A men lại chúa tôi
    Chúng con chờ quả huy chương vàng này 50 năm rồi ạ
  10. vuongminhhue

    vuongminhhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    http://www.tivi360.com/2009/08/tivi-online-kenh-vtv2_23.html có cái link này xem trực tiếp của vtv2 mọi ng vào xem nah, mình cũng đang xem trên này mà hj''hj''.
    We will win _ 3W :)
    VN champion....VN No1...yeahhhhhhhh

Chia sẻ trang này