1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    *** các bác ơi, thua trận này VN lại thụt xuống thứ 2 sau TL 1 HCV, *** nó chứ, ko phải lỡ 1 mà là lỡ 2
  2. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đội hình thế mà Lào vẫn vào được bán kết đấy đấy chú em ạ, HLV mà muốn thay người k được thế thua còn oan gì nữa. Dù gì trận này lỗi của Tô là nhất, sau đó đến thằng Trường làm cả đội mất tâm lý.
  3. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Buồn, chán, thất vọng, tức giận!
  4. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Im mẹ cái mõm thối mày đi
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa mày bị mù à . Mày không thấy VN hôm nay đá cũng vẫn rầt tốt sau . Háng thủ trước tiên chửi thằng dog Đình Đồng nhà chúng mày đấy .
    Tồ thua vì ông ta không thể tính tới thằng Trọng Tài hiểu chưa . Nếu Vn chém như Mã nó đuổi luôn . trong tình hình như vậy VN khó thắng vì Mã nó khoẻ lại cho chơi xấu .
    Tồ cũng thua vì quá tin vào những thằng NA lúc nào cũng bơm với vá . Bóng đá cũng khó khi thắng thua và hên xui . Hôm nay thằng Mã đá cũng khá tốt . Ngoài ra thằng trọng tài biên cũng bắt việt vị linh tinh. Nói chung thì VN thua trận nhưng không có gì nhục nhã cả. Tồ cũng vậy . Đội mạnh hơn không phải lúc nào cũng thắng . Thằng Sing, Thái thua VN năm ngoái nó cũng hận trọng tài . Nhưng đó cũng là 1 phần bóng đá . Với những trọng tài Đông Á thì VN có lợi hơn bọn trung đông nhà hồi . Đá vậy tốt rồi . Riêng thằng Đình Đồng theo tui nghĩ nếu Tồ còn nắm đội thằng này sẽ bị bỏ đi . Tư duy lạc hậu . Khi cánh lo chưa xong thì cứ nhào lên ....ngu vãi đạn .
  6. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    do trận này quá chủ quan cơ, đá chán bỏ mịa
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Thay thế éo nào được, trừ phi hôm này thay 7,8 thằng. Hơn nửa đội nằm thì thay kẹc.
  8. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Không trách ông Tô trong trận này, nhưng mình không nuốt trôi được cách đá bế tắc và bạc nhược của các cầu thủ tiền đạo + tiền vệ VN. Thanh Bình củi đã đành, Tiến Thành, Thành Hưng, Thành Lương không còn là chính mình ở những trận trước đó. Quý Sửu càng về sau giống như là gánh nặng cho hàng hậu vệ nhiều hơn.
  9. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Thằng Tấn Trường tư tưởng là muốn làm người hùng . MK thua rồi về nhà đập đầu vào tường nhà vệ sinh mà sám hối.
    Đá như kiểu sờ l` con nhà người ta thế này thì chờ thêm 50 năm nữa.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Con người thì ai cũng có sai lầm thôi. Sai sót của Calisto là không dứt khoát thay Tấn Trường ra, VN đá rối hẳn từ khi Tấn Trường bị đau vì tâm lý cả đội không vững rồi, vừa đá vừa run không biết thủ môn có chơi được ko, thì sao mà đá được. Bàn thua thì rất nhảm nhí!
    Nếu bình chọn ai đá kém nhất trận này, tui vote cho Đình Đồng. Trước khi Trường bị chấn thương, VN hở toang hoác cánh trái mà chú Đình Đồng vẫn máu me dâng lên, tui vừa coi vừa phải chửi không chịu nổi. Tình huống làm Trường bị đau cũng tương tự vậy thôi, lỗi là của chú Đình Đồng. Sau đó thì tâm lý quá nặng nề, đáng ra cứ thay Khoa Điển vào thì thoải mái đá hơn rồi.
    Trọng tài bắt thiên vị thấy rõ, liên tục chơi xấu mà tụi Mã Lai không bị thẻ, có tình huống nó phạm lỗi mười mươi mà không thổi.
    Nói chung chỉ là tai nạn thôi, bóng đá VN vẫn tiến bộ thấy rõ, còn tụi Mã giựt hên được 1 cái HCV SG rồi cũng chỉ tới đó à. Còn 2 trận vòng loại Asian Cup nữa, cái đó quan trọng hơn.

Chia sẻ trang này