1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Theo em trận này thì:
    -Bác Tồ sai chiến thuật
    -Thằng Đình Đồng ngu không nói hết...
    -Thằng Tấn Trường đàn bà, ra mẹ nó đi...
    -Tiền vệ đá quá HIỀN, mẹ bọn chó Mã đá gấu thế thì gấu lại, do vậy tuyến giữa mất hết...
    -Thể lực còn non lắm
    Tóm lại là hết bài rồi , chỉ có thế thôi,*** mai lão Phúc sướng fải biết
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Việt Nam gì loại mày!
    Cám ơn Ông Tồ!
  3. nokia7610c

    nokia7610c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Phải nhận xét khách quan là trần này Tô chiến thuật ko được sắc sảo như những lần trước và có thể nói là sai lầm, có vẻ như ông chủ quan thật khi tung chu ngoc anh vào sân ngay từ đầu,ông lại muốn tung một con bài bất ngờ gây sự ngác nhiên nhưng đã thực sự thất bại ( hình như to hơi đề cao bản thân, xin lỗi vì nói điều này vì tôi cũng luôn ca ngợi tô và luôn yêu quý ông kể cả giờ phút này) và vì điều đó cũng đã mất đi một suất thay người, nên khi Tấn trường bị thương đã không được thay ra là một phần nguyên nhân của sự việc trên,lúc mạnh dũng vào sân tiếp theo nếu tấn trường không chấn thương chắc chắn calisto sẽ tung cã Đình Tùng vào sân nhưng như vậy là rất mạo hiểm như vậy sai lầm nối tiếp sai lầm, cái sai lầm thứ 2 là khi hoàng quảng và đình Đồng rất ham tấn công nhưng phòng ngự bọc lót rất kém ông đã không ngăn cản điều này, trung vệ hoạt động quá nhiều mất sức >>dẩn đến sai lâm là tất nhiên
    hom nay thuc su rat buon,nhung cac cau thu cung da rat no luc,cung khong trach duoc ho,chuc doi tuyen chung ta lan sau se chien thang

  4. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Đã ngu rồi mà còn xoắn
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: các bác bình tĩnh nào.
  6. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Thủ môn không chỉ bảo vệ khung thành mà còn phải là người truyền lửa để tạo niềm tin cho tuyến trên.
    Việc Tấn Trường nén đau thi đấu với cái mặt luôn nhăn nhó thì làm sao mà yên tâm đá được, không thay Tấn Trường là sai lầm lớn nhất của Calisto.
    Toàn đội hôm nay thi đấu quá căng cứng, áp lực vì được coi là cửa trên, áp lực về khoản tiền thưởng kếch xù mà các DN pr quá lộ liễu.
    Có lẽ ông Tô cũng không hiểu được tại sao các cầu thủ lại đá như gà vậy, vừa yếu vừa thiếu quyết tâm.
  7. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vấn đề ở chỗ nó chả ra gì mà cũng mấy chục năm nay vẫn chưa một lần ăn được mới đau chứ. Cái này mà chưa ăn thì sắp tới mơ éo gì À với Asian chú mày phỏng ?
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chán vãi.
    Tiếc nhất là pha ở phút bù giờ thứ 2. Gần thế mà cũng bắn chim.
    Mất thêm 1 HCV.
  9. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Không may caí b`. Thằng thủ môn què tay còn bắt cái l` nữa sao mà còn cố,
  10. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mày chỉ được cái liếm láp những gì người ta nhổ ra thôi.

Chia sẻ trang này