1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    tinh thần bạc nhược,hiếu thăng. Ko còn từ để nói về 11 ông cụ non, với kiểu đá thích biểu diễn , ko có nhiệt họ đã phụ công của gần 20000 cổ động viên VN sang tận nước bạn lào và gần 85t trái tim ngồi trước màn hình lớn để cổ vũ cho họ.Trận đấu hôm nay họ thua ngay chính bản thân mình chứ không phải thua trước malaixia
    ko thể trách già tồ được
  2. ngocquanghn1

    ngocquanghn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    LỜI CẢM ƠN......Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến bác Tồ và các cầu thủ U23 yêu quý....Cảm ơn các anh....Cảm ơn vì đêm nay Việt Nam sẽ yên bình như vốn có.....Cảm ơn vì bệnh viện sẽ không phải quá tải....Cảm ơn vì các chiến sĩ CAND sẽ có 1 đêm ngủ ngon....Cảm ơn vì sẽ không còn cảnh mẹ già mòn mỏi đợi con đi bão trở về....Cảm ơn các anh....Cảm ơn các anh nhiều lắm....
  3. gavacao

    gavacao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    MK hụt hẫng quá mặc dù mình cũng xác định cuộc chơi có thể thắng mà cũng có thể thua.
    Chính xác mà nói mình thua trận này do xui xẻo tấn trường chấn thương. nó k bị ct thì đã chụp đc pha bóng đó rồi. >>> hết 90p sẽ có 5p cho Tồ điều chỉnh tâm lý, chiến thuật.
    Thôi hi vọng ở lần sau. Chừng nào Tồ còn nắm quân nhà mình thì các bác cứ yên tâm.
    Thấy bácTuấnUSA đang online, cho bài an ủi anh em đê bác
  4. nguyennp5s

    nguyennp5s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã thua, nhưng cái cách chúng ta thua rất đàng hoàng, chiến đấu hết mình đến giây phút cuối cùng.
    Cảm ơn Mr. Calisto. Ông đã làm đẳng cấp của bóng đá VN tăng lên rất nhiều so với trước đây. Bao nhiêu trận trước đây đá với Thái hoặc Sing là cầu thủ VN cứ cóng giò, bây giờ VN mình hiên ngang chiếu trên của ĐNA.
    Hôm nay trọng tài bắt ép VN, bỏ qua quá nhiều phạm lỗi thô bạo của Malaysia nên càng tăng thêm tâm lý căng thẳng cho cầu thủ.
    Thắng là thắng, thua là thua, không đổ lỗi cho ai hết. Chúng ta sẽ làm lại tại SEAGAME 2011.
    Chúng ta phải nhìn xa, đưa BĐVN ra tầm châu lục, chỉ có bác Tồ là HLV có khả năng. Nhưng VFF thì thối chịu không nỗi. Chỉ lo tư túi và ngồi mòn ghế, xài $$$$$
    Phải cho các vị VFF từ các khóa trước đến khóa này vào .... hết để đền cho cái tội làm BĐVN đi lùi, thay các vị mặt dầy, điếm thúi đó bằng bác Thắng, bác Đức, hay bác gì chủ sân Thành Long,... Mời bác TuấnUSA làm trợ lý.
    Các vị Nghệ nhân nào thực sự có tâm huyết thì welcome, còn lại thì ... no thanks....
    Các vị nào trách bác Tồ là sai rồi. Hôm nay mình thua không có lỗi của bác.
    Chúc Bác Tồ tiếp tục thành công với bóng đá VN, chỉ mong bác còn đủ tâm huyết với BĐVN và NHM VN.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Thắng thì ca, thua thì chửi, làm chuyện đó dễ lắm bạn à ! Quan trọng là biết nhìn tại sao mình thua.
    Rõ ràng nguyên hiệp 2 tụi Mã khai thác triệt để cánh trái của chú Đình Đồng, tình huống Tấn Trường bị đau cũng từ cánh trái đó. Chú đó đã ở đâu ? Chú lăng xăng chạy lên sân đối phương, tính lập công nhưng trình độ của chú đâu có chạy biên được. Chú chỉ là một trung vệ được đưa ra biên làm trung vệ ảo. Nhiệm vụ của chú là ở nhà phòng ngự. Thế thôi ! Tui vừa coi phải vừa chửi thằng cha Đình Đồng này.
    Sai sót của ông Tô là không cương quyết thay Tấn Trường ra làm ảnh hưởng tâm lý cả đội. Rất tiếc cho Tấn Trường, lúc hắn bị đau là tui linh cảm có chuyện chẳng lành cho VN rồi.
    Còn 2 trận vòng loại Asian Cup nữa, thua thì cũng thua rồi, nhưng lứa này rất có triển vọng, hãy nhìn ra châu Á đi là vừa. Thua trận do xui thôi, tụi Mã ăn hên được cái HCV thì sao? Rồi tụi nó lại trở lại hình hài vào năm sau thôi. Nên nhớ Thái Lan cũng 8 năm nay không vô địch AFF Cup, thì sao chứ? Họ vẫn là đội bóng ĐNA có máu mặt nhất ở châu lục.
    Chấm dứt công kích Sir Tồ nhá !
  6. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Lắm bác không biết cách chấp nhận thất bại nhỉ ?
  7. manlyfull

    manlyfull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi có 2 nguyên nhân chính khiến Việt nam thua.
    Thứ nhất là trọng tài. Ai đời để cho thằng trọng tài Thái bắt thì chưa đá đã biết thua rồi còn gì nữa. Thái nó cay Việt nam có "nguy cơ" vô địch tước chức vô địch của nó. Hơn nữa xét về bảng tổng sắp huy chương Việt nam đang cạnh tranh vị trí số 1 gắt gao với nó. Cả bóng đá lẫn các môn khác nói chung Thái đều cay Việt nam. Vì thế bắt kỳ thằng trọng tài Thái nào bắt trận này cũng đều thế thôi. Vấn đề là tại sao VFF lại không can thiệp?
    Tôi chợt nhớ tới trận đá với Syria ở Mỹ Đình. Trận đó Việt nam thua cũng vì thằng trọng tài. Nó bắt cả trận theo kiểu bất lợi với Việt nam chưa kể 2 bàn lẽ ra được hưởng phạt đền. Tôi muốn lấy ví dụ để các bác so sánh tới trọng tài đã ảnh hưởng tới kết quả của chúng ta thế nào?
    Bọn VFF nó quen ăn chia, móc quỹ hay sao mà cái việc can thiệp trọng tài không làm được. Với bóng đá Thái những giải trong khu vực thậm chí giải Châu Á nó cũng có tiếng nói với chuyện sắp xếp trọng tài.
    Thứ hai là chuyện tiền thưởng. Đây là nguyên nhân gián tiếp làm tâm lý cầu thủ bị mất hưng phấn. Cũng như mọi năm chưa vô địch đã ầm ĩ thưởng. Trước khi đá trận chung kết tiền thưởng của mấy thằng doanh nghiệp (thay cho tiền quảng cáo) công bố ầm ĩ. Mẹ nhà nó không nghĩ tới cái lớn chỉ nghĩ tới PR. Rồi đến lượt VFF cũng công bố thưởng. Đây chính là điều ngược lại với cam kết của VFF khi trước trận với Singapore, VFF tuyên bố năm nay không công bố thưởng để tránh xui. Vậy mà mới thắng Sing đã ầm ĩ thưởng này, thưởng nọ. Tổng số tiền thưởng sơ sơ cũng đã 6 tỷ đồng.
    Các bác biết rồi đấy tiền có hai mặt. Khi anh em cầu thủ trong đội biết được ở nhà đang ầm ĩ thưởng sẽ bị phân tâm. Lúc đo cầu thủ sẽ có thắc mắc trong tư tưởng về thưởng thế nào, có công bằng không v.v? Tiền là chuyện sát sườn vì vậy cầu thủ chắc chắn sẽ băn khoăn về việc này. Vì thế ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý thi đấu.
    Trong chuyện này VFF cũng tự vi phạm quy định của chính mình.
    Trước mắt là hai nguyên nhân trên. Còn bán độ hay không thì không loại trừ.
  8. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Tiên sư mấy thằng bọ toàn sút lên giời, làm tốn mất chai gụ Tây với mớ khô mực
  9. ttsoft

    ttsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lúc thắng thì tung hô, lúc thua thì chửi nta quá đáng ... mọi công sức của bác Tô trong suốt thời gian qua bị phủi cái một .. ngẫm mà buồn thay cho bác
    Dù sao vẫn cảm ơn bác Tô, bóng đá là thế, có thắng và có thua thế mới là bóng đá, mong bác sẽ có thêm một vài kn với bóng đá ĐNÁ qua trận này
    Cám ơn Sir Tô, ông vẫn mãi là HLV tốt nhất mà VN từng có
  10. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Ngoc A đến hết hiệp 1 mới thay bằng Trọng Hoàng là muộn, hiệp 2 tiền vệ ko đủ tốc độ về hỗ trợ hậu vệ mà vẫn cho đá đôi công , hậu vệ 1 chọi 1 dẫn đến thế trận cực kỳ nguy hiểm cho VN . Calisto quá tự tin nên hiệp 2 mới không cho đá phòng ngự phản công . Rõ ràng VN chưa đạt đẳng cấp bỏ lối đá phòng ngự phù hợp với khả năng cầu thủ Việt

Chia sẻ trang này