1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Thôi cố gắng thế là được ....! nhưng ức nhất hôm nay có thằng thối mồm lập cái topic dở hơi..nghĩ mà ức..!
  2. rose4love

    rose4love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    1
    Phân tích mổ xẻ từ thất bại để hoàn thiện và thành công trong tương lai

    Em xin khẳng định hôm nay U23 thua vì tâm lý thi đấu chứ không phải vì đuối thể lực trong hiệp 2.

    Trạng thái tâm lý của U23 hôm nay như sau:
    - Đầu trận: vào trận với tâm lý cửa trên, đá hơi chủ quan, tưởng làm gỏi được đối thủ.
    - Tuy nhiên gặp lối đá kèm người chặt, đeo bám mạnh mẽ của Malai, U23 VN đã đi từ chủ quan tới choáng váng và sợ hãi, dẫn tới cóng cơ, tranh chấp tay đôi toàn thua. Malai hôm nay có rất rất nhiều cơ hội rõ rệt và cú phản lưới nhà của Vn chỉ là hệ quả của một quá trình.
    - Sau khi thua bàn gần cuối giờ: U23 trở nên tuyệt vọng, dẫn tới những cú đi bóng và sút bóng hết sức vội vàng, mất hết tỉnh táo.

    Tâm lý chủ quan trước trận đấu có ở rất nhiều người, từ các cầu thủ cho tới giới quan chức, ông Calisto, cho tới đại bộ phận cổ động viên Việt Nam. Báo chí thì bơm thổi thôi rồi.

    Theo em cần rút kinh nghiệm:
    1. Không bao giờ được chủ quan
    2. Luôn có sẵn phương án cho mọi tình huống
  3. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Thua nhưng thế trận xem dc và cầu thủ đá tốt thì *** ai chửi ... nhưng đằng này tuyển chúng ta đá thế nào???!!! k ăn chửi mới là lạ!!!
    Mà thằng Hoàng Quảng đá cánh phải, không phải là thằng Đình Đồng. Tình huống đội VN thua là xuất phát từ bên cánh phải
  4. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Hoàng nó đá nổi 1 hiệp thôi. Không thay đầu hiệp 2 thì thay bao giờ.
    Khi Trường bị đau vị trí của Trường cần 1 chú để vào. Chỉ còn 1 xuất.
    1 xuất này nếu dùng cho Đình Đồng hay Xuân Hợp ??? Thay bằng ai ??? Có đá nổi không? Đồng nó chỉ có khoảng 10p bị bất ngờ vì chiến thuật nên thủ không tốt, cả trận nó rất cố gắng. Ông Tô đã dùng xuất này thay Mạnh Dũng vào để nó càn quét phía trên giảm tải cho 2 chú này, quá hợp lý rồi, vừa tăng cường khả năng tấn công.
  5. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Anh em ai cũng tâm trạng buồn, và có nguời trách trọng tài,có nguời trách Đình Đồng như bác TuanUSA,nhưng trận này tâm lí của cầu thủ quá nôn nóng, phải chậm chắc,không cần ăn tuơi nó làm gì,....
    Chúng ta cũng không việc gì phải buồn, nhưng thực su,đời nào thuở nào chúng ta cũng thấy là các cầu thủ Nghệ luôn trọng dụng măc dù trình độ cũng chĩ xêm xêm với các cầu thủ vùng miền khác...Ngòai ra thua về thể Hình,ai cũng thấy rõ,xưa nay các cầu thủ nghệ có thể hình rất hạnh chế,vì do chế độ ăn uống..Nhưng vì sao các cầu thủ Nghệ luôn đuọc ưu ái...Chĩ 1 câu này các bác sẽ hiểu
    VÌ CÁC CẦU THỦ NGHỆ RẤT DỄ BẢO ("ngoan và nghe lời"),và lúc nào cũng có 1 tình yêu vời vợi trăng sao với Bác Hồ,tu tuởng thì lúc nào cũng là như có Bác trong ngày vui ..........
    Còn các cầu thủ vùng khác,nhất là miền nam,tuơng đối truc tính và thóang,khó sai khiến,thuờng thích là theo ý mình,không muôn phụ thuoc hoặc le thuoc vào ai.
    Nên tất nhiên khi chọn nguời vào tuyển VN, thì ai cũng đễ ý lúc nào cũng có 6-10 cầu thủ xứ Nghệ, từ năm 1998 đến nay, gần 11 năm không thay đồi duoc gì, và tuơng lai cũng sẽ vậy...................
    Hôm nay chúng ta thua,chúng ta buồn,chúng ta tức,cùng lắm buồn thêm ngày mai nữa thôi,nhưng tuyển VN chúng ta, vẫn sẽ luon cần những tình yêu nhập tịch
    Thái Lan dù thua nhưng họ vẫn còn hi vọng vào vòng loại Asian CUp,khả nang sẽ vào vòng Chung kết.
    Còn chúng ta hôm nay thua, thuc su, cả tôi cũng không biết hi vọng vào gì đây,vì Vòng lọai ta hết cừa rùi,dẩu có thắng 2 trận cũng vẫn lọai
    Nhưng chúng ta rất mong và hi vọng 1 bộ mặt mới cho tuyển VN,có 2-3 cầu thủ nhập tịch
    Chuyện hôm nay như nuóc chảy về đâu
    Mãi sao ta thấy trống vang trong lòng.
    Không có gì cả,cuoc vui nào cũng tàn,nỗi buồn nào cũng sẽ qua
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    đá không chắc kiểu này đến khi nào tuyển nam V iệt Nam mới thoát khỏi cái ao làng đây
  7. manlyfull

    manlyfull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi mới thấy bác TuanUSA có cái nhìn lão luyện. Tôi nhớ bác rất chê thằng Đình Đồng trong trận với Sing vì nó để mất bóng tạo điều kiện cho thắng tiền đạo Sing suýt ghi bàn.
    Nếu ông Tồ được nghe bác không sử dụng thằng này từ sớm thì có thể đã không như hôm nay.
  8. b00b00

    b00b00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cái Việt nam cần là danh hiệu Vô địch, chứ vào chung kết thì mấy chú đội Juventus: Quyến, Vượng... làm vô tư.
    Ông Tồ hôm nay bất lực thật, Tấn Trường đau như thế mà vẫn để bắt, khán giả còn thiếu tin tưởng (mặc dù rất trân trọng tinh thần chiến đấu của Trường) thì mấy thằng hậu vệ càng thiếu tự tin vào thủ môn la phải roài, Xuân Hợp phản lưới có lẽ một phần cũng do tâm lý thiếu tự tin ở thủ môn.
  9. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Chính vì thủ môn chấn thương mà còn cố bắt nên VN mới thua. Đau thì ra nghỉ mẹ đi cho rồi, bắt bóng mà cứ phải cố cố làm đồng đội cũng éo yên tâm mà lên bóng. Không phủ nhận là trận này VN đá không đúng phong độ hoặc do chủ quan - hoặc do thể lực, đá rất hời hợt.
    Báo chí cũng có một phần trác h nhiệm khi mà thổi phồng quả bóng tự cao của các cầu thủ lên quá to. Cứ tưởng như người Thái bị loại khỏi cuộc chơi rồi thì VN sẽ là ông kẹ của ĐNA. Rằng 99% HCV là của chúng ta.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Bạn đọc kỹ lại bài mình viết xíu. Trái thua là xui cộng tâm lý căng cứng, chả có j mà nói.
    Mình chỉ phân tích tình huống làm Tấn Trường bị đau, từ đó khiến thằng nào cũng lo ngay ngáy không biết thủ môn có bắt nổi không, lỡ mất bóng thì cuống cả lên vì sợ thủ môn, thế làm sao mà đá ? Từ khi TT bị đau cho tới hết trận thì tâm lý hoảng loạn như thế thua chả có gì lạ. Trái thua rất nhảm !
    Đình Đồng đá hậu vệ trái, mình nói đúng, không có gì nhầm lẫn.

Chia sẻ trang này