1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Trong mắt em Mr Tồ vẫn là HLV có tài và tâm huyết nhất trong các đời HLV ngoại của tuyển VN. Nhưng phải thừa nhận một sự thật là trận này Tồ mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng, có thể nói là nguyên nhân chính trong thất bại hôm nay, các sai lầm là:
    1. Đưa Ngọc Anh vào đá từ đầu.
    Chú này trận Đông timo thể hiện như thế nào cả làng biết, trận gặp Sing rùa được một quả, ngoài ra cũng chưa thể hiện được gì, thế mà Tồ lại tin tưởng cho vào đá chung kết.
    2. Chiến thuật H2 không phù hợp.
    Hiệp 1 căng sức ra đá, đánh nhanh thắng nhanh, thế là tốt. Nhưng khi không đạt mục tiêu khi Mã phòng ngự khá tốt, đáng nhẽ hiệp 2 nên thay đổi mới đúng, theo em nên đá chậm lại, giữ chắc bóng chờ cơ hội hơn là tiếp tục tấn công và tấn công. Tấn công như vậy sẽ có 2 tác hại:
    + Mất sức. Rõ ràng mình yếu hơn Mã, làm sao có thể tấn công dồn dập đối thủ cả trận được, thực tế H1 Mã phòng ngự giữ sức, H2 bung sức ra cái là mình hết hơi liền.
    + Tấn công mãi ko làm được gì dễ làm cầu thủ sốt ruột, dẫn đến tâm lý mất tự tin. Ai chẳng biết khi thoải mái tâm lý, VN đá như lên đồng, ngược lại khi căng cứng đá như c?.
    Chọn lối đá chậm lại, chủ động cầm bóng, cho đối thủ tấn công, chờ đối thủ sơ sểnh mà kết liễu. Đằng này?em thấy H2 mỗi khi Mã phản công, toàn thấy 2 chọi 2, 3 chọi 3. Suýt chết hụt mấy lần mà ko rút ra ngay kinh ng?ệt. H2 lúc nào cũng cắm 3, 4 ông ở tuyến trên mà có giữ được bóng đâu, có tấn công được quả nào ra hồn đâu, ko được thì cắm ở trên làm éo gì, về mà tranh bóng ở ?sân nhà.
    3. Không thay Tấn Trường ra.
    Biết Tấn Trường đau thì thay ra đi cho đồng đội đỡ tâm lý lo ngay ngáy ở sân nhà, mà bản thân Trường có cố gắng thì phản xạ cũng như khả năng lỳ đòn đã giảm quá nhiều.
    Tóm lại trận này con người 2 bên không biến đổi nhiều với trận vòng bảng (Mã thêm thằng tiền đạo nhưng cũng ko gây đột biến lớn), chủ yếu là chiến thuật của nó quá tốt còn mình đã bị mắc bẫy nó. Mã thắng là xứng đáng. Loại được cả 2 ông ứng viên số 1 và 2 (TL và VN) thì quá xứng đáng VĐ.
  2. rose4love

    rose4love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    1
    Em chợt nghĩ ra thế này:
    1. Vì sao khi VN được đá tư thế cửa trên lại toàn thua ????
    2. Vì sao hôm nay 3 chú sau đây đá lởm thế:
    - Trọng Hoàng: vật vờ
    - Đình Đồng: bỏ cánh lao lên mặc cho Malai xẻ nách
    - N.N Anh: đek hiểu chú đá ở đâu mà mất hút
    Chỉ tội cho Tấn Trường và đội trưởng Thành Lương, chân chất thật thà. Chú T.L nhiều khi đek có ai để chuyền phải sút vội, tội nghiệp
  3. dangdungbg

    dangdungbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu tại sao ông Tô lại không thay TT. Việc thủ môn bị đau - rất khó khăn để trông gôn- làm tâm lý của cầu thủ căng cứng.
    --> thua về mặt chiến thuật!
    Cũng thấy buồn dù biết bóng đá thì có thể thua hoặc thắng.
  4. canhatang

    canhatang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thầy Tô - Phù thủy sợ Ma (Malaysia). Hôm nay bất lực rùi.
  5. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Coi đến nữa hiệp 2 là tôi biết chắc bán độ rồi, Hv là Xuân hợp và có thể có Đình Đồng. Tiền vệ và tiền đạo 1,2 thằng nữa. Thằng Xuân Hợp để qua người liên tục và chuyền lên toàn nhắm chân đội bạn. Đình Đồng dường như cố tình bỏ cánh 1 cách có hệ thống. Còn tuyến trên bên cánh trái thì cố tính chuyền banh hỏng liên tục. Biết thua rồi mà mình vẫn cố gắng coi và hy vọng, đúng là điên thật.
  6. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Phải đưa đội bóng cho bộ CA quản lý, mới hết dám bán độ. Coi khoảng nữa hiệp hai là biết chắc mình chỉ hòa hoặc thua trong 90p rồi. Cầu thủ đâu chịu đá thì HLV cũng chịu.
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Ko phải xuất phát chủ quan mà là căng cứng từ trong thâm tâm, từ những phút đầu cho đến hết trận. Việt Nam chưa đủ bề dày thành tích cũng như thực lực để chủ quan, nhất là trong 1 trận chung kết. Đây là 1 thất bại trong cách lựa chọn tiếp cận trận đấu của ông Tô, có thể ông đã quá tin vào học trò hoặc ông vẫn chưa phải là bậc thầy về tâm lý. Trạng thái căng cứng của con người ko phải dễ dùng lời nói mà hoá giải được, cần phải có phương pháp trấn áp nó, cụ thể ở đây là đấu pháp. VN sẽ có thế trận tốt hơn nhiều nếu xuất phát = lối chơi từ tốn điềm đạm với đội hình thấp cho đến trung bình. Công thành trước đối thủ phòng thủ dày đặc đòi hỏi phải có trạng thái thanh thản mới xử lý tỉnh táo được. Vì vậy, cái nhanh của VN là cái nhanh của sự tê cóng bản năng, sau 1 khoảng thời gian bế tắc + chuyền sai liên tục ---> càng coóng nặng, cuối cùng dẫn đến trạng thái tồi tệ nhất là hoảng sợ. Đáng tiếc là 15 phút nghỉ giữa hiệp ông Tô vẫn ko nhận ra vấn đề, có lẽ ông cũng ko còn đủ minh mẫn nữa rồi.
    Với người VN chúng ta: chúng ta đã sống bằng cảm xúc, hay còn gọi là "phổi" quá nhiều. Tình cảm con người đáng được tôn trọng, nhưng đáng tiếc thành công đến ko = cảm xúc hay niềm tin, trong điều kiện 1 nền tảng ko vững chắc, nó là 1 gánh nặng. Người Thái tiếp nhận cuộc chơi bằng trình độ và sự bình thản, sự bình thản càng được bồi đắp bằng thành công qua năm tháng. Có thể thấy khoa học tâm lý ở VN ta chưa được nhìn nhận 1 cách xứng đáng
  8. naqqan

    naqqan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi post trùng nhờ mod xóa hộ tôi
    Được naqqan sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 17/12/2009
    Được naqqan sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 17/12/2009
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    "Calisto khôn 3 năm dại 1 giờ" là nguyên nhân sự thất bại ngày hôm nay của chủ topic. Nhưng với mỗi người sẽ có những nguyên nhân khác nhau, ko thể để mỗi người post 1 topic về 1 nguyên nhân thất bại được. Vì vậy, tớ đổi tên topic để vấn đề được nhìn nhận rộng và đa chiều hơn.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Còn trái thằng Đình Đồng 8m đá trên trời sao không thấy nhào vô chửi . Trái đó thằng TT với bóng được được không thì thôi chửi gì . Quả thằng Đình Đồng dễ sút hơn nó còn bửa ra ngoài nửa là . Chân bửa củi mà cứ khoái dâng lên phá bóng . Thằng nghệ này giống Công Vinh ở chổ bắn chim hay chuyền đẹp khi đíu có ai vô, còn khi có người vô nó lại chuyền mất bóng .
    H2 VN bị lúng túng vì thằng Đình Đồng nát này nó để xổng mấy quả khiến tui Mã có tự tin tấn công . Khi nó thấy thông đạo và tự tin thì nó sẽ điên lên . Khi Mã nó điên thì Thái nó còn vật huống gì VN mà nó sợ ư .
    Coi bóng đá phải hiểu khúc quanh làm đổi thế trận chứ . Không biết thì đừng phét lác . H1 VN công thủ chặt thì Mã không sút nổi 1 quả . H2 thằng Đình Đồng tái diễn cái bịnh hậu vệ cánh xách c chạy theo đít người ta cứ như thế 2-3-4 lần thử hỏi hậu vệ nào không hoảng . ** ngay cả khi tiền đạo Mã va chạm với Tấn Trường trong pha tranh chấp bóng 50-50 khiến TT bị đau thắng tt nó cũng đíu buồn thổi .
    Bóng đá phải nhìn về lối chơi và thể hiện chứ không thể vì 1 thằng tt vớ vẫn và 1 trận thua m2 phủ nhận U23 VN dù sao năm nay đá rất hay được .
    Ai gây sức ép đòi VN phải đá tấn công đá như Barca . Nếu VN đá phòng ngự rình rập và thằng đa năng phá hoại Đình Đồng nó thủ cho đàng hoàng thì có lẽ kết quả đã khác . Một khi nó đã thủ quá chặc có dâng thêm người cũng vậy thôi ...cách tốt 1 là thủ cho kỷ và cù cưa luôn . Nhưng đá thế lỡ thua xui cũng bị chửi hà . Nhưng mà tui thấy VN hôm nay đá cũng hay, trận banh hôm nay thì hay . Thằng Mã đá cũng hay nhưng 30% nhờ trọng tài . Làm liên tưởng tới trận VN thắng UEA....nhờ trọng tài cho VN chặt chém thoải mái . Cũng bình thường thôi . Kinh nghiệm xương máu nếu tt nó cho đá gấu thì VN phải gấu hơn Mã . Có thế thôi .

Chia sẻ trang này