1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cơ sở đâu mày?
    Mày có bao giờ chơi cá độ bóng đá chưa? đã bao giờ mày hiểu về việc mua độ của nhà cái, bọn mafia chưa mà lập topic này khẳng định?
    chỉ những thằng ngu khi bị thua trận quay sang kết luận bán độ
    [/QUOTE]
    Thì tiền đặt cho VN quá nhiều chứ sao, mà đâu chỉ dân mình chơi đâu, chưa kể lùm sùm tiền thưởng không minh bạch nữa!
    Hôm nay Hoàng Quãng toàn quăng bóng bừa lên kiểu 50/50, mà thằng Đình Đồng ngu vãi, đã bẫy việt vị hỏng rồi lại còn giơ tay kêu việt vị tại pha đứng quá ngu của nó nên mới có bàn thua như vậy, nói chung hôm nay VN chết vì 2 biên nó bỏ cho hở toang hoác!
    [/QUOTE]
    Mịa, kể cả chú P20 này nữa nhé, *** hiểu gì về việc mua độ của nhà cái thì đừng có ý kiến. Vào forum cadovn mà tìm hiểu đi, mk
    [/quote]
    Tất cả đều vì những người như thế này:
    Được P20 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 17/12/2009
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Mk, lắm thằng bạc bẽo thế!
  3. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Cứ khóc đi cho vơi nỗi buồn, rồi chúng ta sẽ làm lại, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nhoccongsan sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 17/12/2009
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.186
    Đã được thích:
    5.586
    Đen với trắng thì cũng thế cả thôi, đôi khi cần phải thua để thấy rõ mình là ai, mình từ đâu đến, mình đang đi đâu
    Cả mớ cầu thủ giải này chỉ có mỗi Tấn Trường và Thành Lương là hơn hoặc ngang với lứa cầu thủ trước ở cùng vị trí, còn lại đều kém cả. Cả đám hà mã, buồng phổi, đánh trống, thổi kèn ... đều là sản phẩm bơm vá, sau 90 phút là trở lại với cái máng lợn hết.
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Những người chửi bới cầu thủ bán độ, tiêu cực...... thuộc dạng:
    1. Thiển cận, nông cạn
    2. Không dám đối với mặt với sự thật.
    Cái này làm tôi liên tưởng tới scandal VQ, QV ngày xưa. Báo chí , NHM làm rùm beng lên ko chỉ bởi tội của chúng nó, mà còn để phần nào tránh né sự thật phũ phàng, như liều thuốc tê cục bộ quên đi cơn đau ở chân răng vậy. Trong khi bản chất nó hiện hữu khách quan và độc lập rằng: VN bán độ trận Malaysia và dù thế nào ta vẫn thua Thái vì trình độ thấp hơn đối thủ. Đây có thể nói là 1 chứng bệnh rất nguy hiểm, bệnh tự lừa dối mình..
    Con người ta đi thi muốn được 6,7 điểm thì quá trình rèn luyện tích lũy phải đạt đến 9,10, còn trình độ anh cũng tròm trèm ở mức 6,7 thì đỗ trượt cũng là việc phong độ nhất thời, xanh chín mà ra cả thôi. Nhưng bản chất ấy ko phải ai cũng nhận thức được. Thành công và thất bại chính là biên độ dao động của trình độ, người kém minh triết khi thành công nhất thời ngỡ rằng level của mình đã up và ngược lại, cho nên khi gặp thất bại là thất vọng, hụt hẫng. Đừng trách vì sao ta thua, hãy trách vì sao ta ko mạnh hơn đối thủ 3, 4 cái đầu. Nhưng ở đây có thể thấy nếu hiểu đúng bản chất vấn đề, có thể phát huy khả năng đến mức tối đa.Ngày hôm nay, vẫn là những cái đầu ko được trang bị chân lý, hoạt động trên sân cỏ, và vẫn là những cái đầu "mãi ko giác ngộ" ngồi nhà xem TV, đồng bộ và tuần hoàn năm này qua năm khác.

  6. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cơ sở đâu mày?
    Mày có bao giờ chơi cá độ bóng đá chưa? đã bao giờ mày hiểu về việc mua độ của nhà cái, bọn mafia chưa mà lập topic này khẳng định?
    chỉ những thằng ngu khi bị thua trận quay sang kết luận bán độ
    [/quote]
    ủng hộ bác...có những thành phần thắng thì tâng bốc lên mây thua thì chửi bới này nọ thì VN mãi mãi thua...bên mua rẻ cũng lắm thể loại bùn cuời hơn bác ạ...đọc mà bùn cười Vẹo Kả Lưng...
  7. viethut52

    viethut52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn có vấn đề, xem cac trận trước, Tiến Thành đá linh hoạt mềm mại bao nhiêu thì trận này ngược lại... bóng qua chân anh là anh bật vào chỗ tối, không thì căng ngang khó hiểu- Quả thua xuất phát từ chính lỗi này...
    Nhưng tất cả có thể đổ lỗi cho tâm lý, hay cự ly của Ma tốt đi nữa thì pha cận thành phút 85 cua 13 thì phải xem lại cho rỏ. Anh không bị tỳ đè, không phải bóng quá nhanh, sải chân anh du dài để chạy nhịp nữa mà đệm một cách đàng hoàng.
    Tôi nghĩ anh em trên đây không phải ai cũng "ngu" như mấy bác trước nói. Thất bại nếu đúng do kém cỏi, hay đen đủi thì hoàn toàn chấp nhận, nhưng nếu có cơ sở để nghi ngờ thì ko muốn người ta cũng tự nghĩ thôi...Cám ơn thầy TÔ!!
  8. gavacao

    gavacao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đen bao gồm những thằng chửi Tồ, Tấn trường và những thằng ngu nói trận này bán độ. List ra đây để lần sau anh em tránh những loại người này:
    1)mockba2000
    2) ki_cup_khec
    3) coongkhaac36
    4) tiemkichsu35
    5) hoalongtrang
    6) P20
    7) superknight
    8) xacutaza
    ..........
    Mời các bác bổ sung
  9. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nhìn mấy đồng chí nầy khóc lóc thì chúng ta không thể kết luận là thua do bán độ được.
    Âu là do cái trình chưa đủ nên thua. Trận nầy Mã nó đá có phải mạnh đâu. Chúng ta tự thua là chính.
    SEA GAME nầy cơ hội ngon ăn mà lại vuột. Chứ đến Sea game sau thì ếch còn cửa rộng dư nầy nữa. Bọn Xin gà Pò nó trưởng thành. Bọn Thái nó rút kinh nghiệm thì cửa càng hẹp.
    Thôi các đồng chí ai về nhà nấy tắt đèn. Một phút mặc niệm BẮT ĐẦU.
  10. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì tóm lại là như thế này: VN vẫn theo tư duy ruộng rẫy, tuyển toàn thằng thấp bé chỉ giỏi ngoáy đít thì ko bao giờ khá lên được. Gặp đội yếu như Sing (yếu năm nay thôi), Malai vòng bảng (chưa biết cách khắc chế lối chơi ngoáy đít) thì thắng ngon. Nhưng chỉ cần đối thủ tìm ra chìa khoá cơ bản để khắc chế 1 lũ ngoáy đít : đá thật rát, dùng thể hình thể lực tập trung đè mấy thằng ngoáy đít nhiều nhất --> coi như xong! nhiều người thắc mắc tại sao ko phối hợp được như trận gặp Sing, có gì khó hiểu đâu? Sing đá ngu, để sân trống huếch trống hoác cho các chú ngoáy đít tha hồ mà thể hiện, còn Mã nó đá rát, có để tí khoảng trống nào nữa đâu? Lúc đấy VN mới thể hiện đẳng cấp thực của mình: kỹ thuật ko cơ bản, chuyền hỏng nhiều hơn chính xác, thế thôi. Xem trận này mới thấy tiếc giá như tuyến giữa có Đinh Hoàng Max thì còn lâu tụi Mã mới đè được như thế này! Nói chung là với cái tư duy ruộng rẫy như thế này thì khó hy vọng lắm! Sea Games này là cơ hội ngàn năm có 1 rồi, Sea Games sau chả hy vọng được đâu, trừ khi mấy bố VFF thay đổi tư duy

Chia sẻ trang này