1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gavacao

    gavacao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Blacklist những kẻ ăn cháo đá bát

    Đây là những thằng chửi Tồ, T.Trường và nói trận này bán độ. Những loại này lần sau cần tránh xa:
    1) mockba2000
    2) ki_cup_khec
    3) coongkhaac36
    4) tiemkichsu35
    5) hoalongtrang
    6) P20
    7) superknight (ganbo)
    8) xacutaza
    .....


    Mời các bác bổ sung
  2. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Từ lúc bắt đầu giải tôi đã có cảm giác năm nay VN không vô địch.Nhưng điều đó không sao,được nhìn thấy tuyển tiến bộ từng ngày là mãn nguyện rồi,cũng không nên chê trách ông Tồ,ông đã làm rất tốt rồi.Thất bại hôm nay chủ yếu là tâm lý cầu thủ chúng ta tưởng vô địch trong tầm tay rồi,các cầu thủ đã thi đấu một trận khó hiểu.Đội hình thì dâng cao quá mức bình thường,bóng thì liên tục chuyền hỏng vào chân đội bạn dẫn đến mất sức.Tập trung tấn công bên cánh Đình Đồng,chú này thường xuyên dâng cao và mất bóng,khi bị phản công thì chỉ còn XH,LG.XH trận này đá quá yếu.
    Có nhiều câu hỏi đặt ra,tại sao ông Tồ không sử dụng Chu Ngọc Anh,để ĐĐ hỗ trợ phòng thủ.Sao lại sử dụng Nguyễn Ngọc Anh,sao lại chuyền hỏng liên tục như vậy nhưng đội hình lại dâng cao như vậy.Đối phương liên tục có những pha uy hiếp nhưng vẫn vậy không có gì thay đổi,Đình Đồng vẫn dâng cao như không có chuyện gì.Bàn thua cũng do thằng này,không hiểu tại sao nó đứng ở vị trí đó,chỗ đó không phải giành cho nó.
    Bọn Mã thách đấu VN một cách tự tin như vậy vì họ đã mua đứt trọng tài rồi.
    Thua không sao,nhưng cái cách để thua thì không thể chấp nhận được.Tôi vẫn mong ông Tồ sẽ tiếp tục ở lại nhưng chúng ta không vô địch được sẽ là cái cớ cho bọn VFF sa thải ông.
    Thua không phải là hết mà chúng ta phải nhìn lại cái thất bại ngày hôm nay mà cố gắng hơn.
    Nói chung người hâm mộ VN ta không nên coi trọng cái SG này quá,mục tiêu chúng ta cần cao hơn,thất bại hôm nay thành công ngày mai.
  3. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì tóm lại là như thế này: VN vẫn theo tư duy ruộng rẫy, tuyển toàn thằng thấp bé chỉ giỏi ngoáy đít thì ko bao giờ khá lên được. Gặp đội yếu như Sing (yếu năm nay thôi), Malai vòng bảng (chưa biết cách khắc chế lối chơi ngoáy đít) thì thắng ngon. Nhưng chỉ cần đối thủ tìm ra chìa khoá cơ bản để khắc chế 1 lũ ngoáy đít : đá thật rát, dùng thể hình thể lực tập trung đè mấy thằng ngoáy đít nhiều nhất --> coi như xong! nhiều người thắc mắc tại sao ko phối hợp được như trận gặp Sing, có gì khó hiểu đâu? Sing đá ngu, để sân trống huếch trống hoác cho các chú ngoáy đít tha hồ mà thể hiện, còn Mã nó đá rát, có để tí khoảng trống nào nữa đâu? Lúc đấy VN mới thể hiện đẳng cấp thực của mình: kỹ thuật ko cơ bản, chuyền hỏng nhiều hơn chính xác, thế thôi. Xem trận này mới thấy tiếc giá như tuyến giữa có Đinh Hoàng Max thì còn lâu tụi Mã mới đè được như thế này! Nói chung là với cái tư duy ruộng rẫy như thế này thì khó hy vọng lắm! Sea Games này là cơ hội ngàn năm có 1 rồi, Sea Games sau chả hy vọng được đâu, trừ khi mấy bố VFF thay đổi tư duy
  4. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Phải nói rằng ông Calisto là người chơi duới sức trận này chứ không phải các cầu thủ. Malai đá rát thế, đội hình chặt chẽ, thể lực trội hơn , các cầu thủ ta cũng không có gì hơn nữa để thể hiện trong thế trận như vậy, dứt khoát là ông Tô chơi dưới sức, đúng sức của ông phải là hết hiệp 1 dâng cao không làm suy suyển hàng vệ Malai thì hiệp 2 sẽ chuyển sang đá phản công , rình rập, đó mới đúng chất " quái" của ông . Không loại trừ 60 mươi năm cuộc đời mới được , nhục thật
  5. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ko nên trách nhưng thành viên đó bác ạ. Họ giận quá quá nên nói vậy thôi. Mình thật sự cũng ko đồng ý chút nào khi TT đau như thế rồi mà vẫn còn cố đấm ăn xôi, còn ông Tô cũng ko quyết đoán trong vấn đề thay thủ môn (chả có HLV nào trên thế giới lại để như thế cả!). Có lẽ ông Tô lúc ấy cũng quá hoang mang trước lối đá tấn công ào ạt của Mã nên rối trí chăng?
  6. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  7. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Đồng ý với bác chỗ này.

    Được bluesea96 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 17/12/2009
    Được bluesea96 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 17/12/2009
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: thôi, bỏ quá cho nhau 'i các bác - Thua thì cũng 'ã thua r"i
  9. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Việt nam đá trận chung kết với bộ mặt khác hẳn cách đây 3 ngày khi đá với Singapore.
    Sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt từ hlv Calisto đến các cầu thủ ngay khi khai cuộc, áp lực quá lớn. Tôi nghĩ đây là mấu chốt của Vn trong trận này, hiệp 2 VN đá không còn tự tin và tỉnh táo, tấn công vội vàng yếu đuối, chuyền hỏng rất rất nhiều.
    Thể lực VN xuống rất nhanh, sang hiệp 2 hàng hậu vệ quá mỏng, Malai liên lục vần Long giang và Xuân Hợp ở 2 cánh đến kiệt sửc.
    Hiệp 1 hàng tiền đạo đá như chấp người, hiệp 2 thì đến lượt hàng tiền vệ.
    Cả trận VN bị cóng và 1 phần thể lực yếu, nên đá rất rời rạc từ công đến thủ, cộng với Tấn Trường bị đau nên nhận bàn thua là xứng đáng, thua 1-0 vẫn còn may mắn.
    Trận này VN đã thua chính mình.
    Nhìn vào tổng thể cả giải VN vẫn thành công, chúng ta rất tiếc nuối nhưng không nên quá buồn. Không nên trách ông Tô và các cầu thủ vì họ đã cống hiến hết mình. Dẫu sao bóng đá chỉ là 1 trò chơi mà thôi. VN ngẩng cao đầu khi nhận huy chương bạc, chúng ta đã đứng trên Singapore, Thái, Indo 1 cách thuyết phục, vậy tại sao phải buồn nhỉ. Đừng có kiểu lúc hay thí tâng bốc ngưoi ta, rồi lúc vấp ngã thì chửi bới, oán trách, đổ lỗi.
    Chúng ta nên cảm ơn ông Tô và những cầu thủ vì những gì họ đã làm. Qua giải này các báo chí các nước đánh giá Việt nam đang ở tầm cao mới, trước trận chung kết họ tin VN vô địch, nhưng VN đã để thua trận duy nhất và cũng là cuối cùng ở seagame 25. Chúng ta nên tự hào
    [​IMG]
  10. btrhieu84

    btrhieu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn, sao ko cho Chu Ngoc Anh vào, thằng đình đống như một thằng gà dù, sao không thay? Tấn trường không có lỗi, mai tiến thành đá chán quá!

Chia sẻ trang này