1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.186
    Đã được thích:
    5.586
    Trận này bán độ hay không thì chưa thể kết luận được cần phải đợi cơ quan chức năng điều tra , nhưng có một điều chắc chắn là cho dù không bán độ cũng chả ăn nổi. Thằng Mã đá trận này áp dụng chiến thuật ruồi bu quá hay, bất cứ lúc nào cầu thủ VN có banh là lập tức có 3 con ngựa phi vào. Mấy ông nào cứ hay thổi loa "Vịt kỳ này trâu chó lắm" nên đánh răng súc miệng lại.
    Còn chửi Tấn Trường thì đúng là @#%#$^$#^ không để vào đâu cho hết. Cho thằng dự bị cả giải chưa đá phút nào vào sân vào đúng thời điểm nhạy cảm để cho nó cóng chân ăn vài quả ngớ ngẩn thì còn tồi tệ hơn.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Hôm nay thất bại có 2 nguyên nhân chính :
    1 là về tư tưởng, cái này chắc chắn không phải bàn cãi. Khoảng 15p đầu hiệp 1 có đến 30% các đường chuyền của VN là sai địa chỉ. Một tỉ lệ không thể chấp nhận hay bào chữa. Thôi thì nói là do căng cứng, hay do chủ quan , tóm lại là không có tâm lí tốt nhất nên tay chân nó đờ đẫn ra.
    2 là về chiến thuật, có thể nói hôm nay Calisto sai lầm hoàn toàn về chiến thuật.
    Một điều bất kì ai xem bóng đá cũng phải hiểu là, với một đội bóng chơi phòng ngự số đông, thì có 2 cách : Một là đá rình rập, kéo giãn đội hình đối phương , hai là chơi bóng dài, bóng bổng năm ăn năm thua.
    Chúng ta đã thấy trận gặp Đông Timor, các cầu thủ Timor chơi với 10 cầu thủ bên sân nhà, và mặc dù trình độ Timor kém Malay rất nhiều, VN vẫn không thể chọc thủng lưới họ trong 45p đầu, nữa là với 1 Malay hơn về mọi mặt.
    Lối đá của VN hiện nay chỉ thích hợp khi thế trận đôi công, chứ gặp hàng thủ dày đặc thì chắc chắn chịu thua. Phối hợp nhỏ mà gặp số đông thì hết đất. Kĩ thuật của cầu thủ VN liệu có giỏi tới mức đột phá qua 3,4 hậu vệ đội bạn ???
    Hãy xem trận Barca - Rubin Kazan, trình độ 2 đội lệch còn hơn cả VN - Malay, và Barca là đỉnh cao của lối đá tiqui-taca, mà với 11 cầu thủ bên sân nhà, Kazan còn khiến Barca phải nuốt hận, không tài nào xuyên phá được. Vậy thì cầu thủ VN nghĩ mình đứng ở đâu ? Hay hàng phòng thủ Malay là tượng gỗ ??
    Với những đội chơi số đông thì cách tốt nhất là câu bóng bổng vào và hỗn chiến. Thực tế cũng chứng minh 2 cơ hội nguy hiểm nhất trận của chúng ta đều xuất phát từ các tình huống bóng bổng ( Mai tiến thành - 1 quả đánh đầu hiệp 1 và 1 quả đệm trượt phút bù giờ ).
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Dừng lại nhé các bác.
  4. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì trọng tài nước nào ?
    Chỗ thì ghi Thái chỗ thì bảo Ấn là sao ?
    Liệu có ai tác động trong việc dùng cầu thủ ở đây ko?
    Lỗi ko phải ở bác Tồ, không phải ở Tấn Trường. Nếu là các bác ở vị trí thủ môn đó...thì bắt bóng gãy tay, chết bỏ hay chùn ko dám bắt . Việc thay người đâu phải cầu thủ muốn ở lại là đc.
    Một cầu thủ chấn thương mà buộc phải thay thì thường đó là quyết định của bác sĩ trong đội, thêm HLV thủ môn nữa nếu là thủ môn. Đá dở hay thay đổi chiến thuật thì mới của HLV chính.
    Việc các cầu thủ tự tin là tốt chứ sao. Trc nay các bác chả chửi không tự tin khi đá còn gì. Có điều hôm nay chuyền hỏng nhiều đến kì lạ và toàn mất ở trung lộ.
    Dám chắc ko phải Tồ chỉ đạo Đình Đồng dâng nên đá cao như thế. Thêm nữa là cả hiệp hai hàng thủ đá quá cao....khác thường?
    Hôm nay các cầu thủ đá như thế.......huấn luyện viên tài thánh cũng chịu.
    Kết..........Cầu thủ tự thua.
    Bờ Hồ dân tình vẫn tụ tập rú xe ầm ầm..........hô......Việt Nam về nhì
  5. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sea Games vs. AFF Cup - giải nào danh giá hơn?

    Ko hiểu sao em cũng ko thấy buồn lắm vì theo em bóng đá Sea Games chỉ là giải hạng 2, so với AFF Cup thì cũng giống như là môn BĐ ở 1 kỳ Olympic so với World Cup vậy (mà SG cũng chả có cúp, chỉ có mấy cái đồng tiền vàng vàng đeo vào cổ ), thế nên nghĩ lại việc năm ngoái giành cúp AFF, em lại thấy vui, hết cả buồn Thế nên, năm tới em lại cổ vũ cho ĐTQG chúng ta giành cúp

    Còn các bác thì sao?
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Đúng quá rồi chứ còn gì nữa ! Có mấy bố VFF giỏi tuyên truyền cho người hâm mộ rằng SEA Games nó "danh giá", chứ có ai thèm đánh giá cao nó đâu. Thất bại năm nay có khi còn có ích, giúp loại bỏ dần những mầm mống phá hoại như Đình Đồng. Còn tụi Malaysia giờ chắc đang sướng điên, tiếp tục đóng cửa tự suớng, và lại thua dài dài ! SEA Games không được tính điểm trong FIFA Ranking, chả có gì cả.
  7. littleboydn

    littleboydn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    5
    ko thể so sánh Xi gêm với AFF cup được vì xi gêm chỉ là 1 giải cho lứa U thôi
    So sánh AFF và xi gêm nge có vẻ na ná so sánh V Lít với giải U17 quốc gia nhỉ
  8. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  9. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Calisto rất giỏi , rất hiểu bóng đá VN , từ đầu giải đến trước trận CK thầy Tô đã đúng nhưng hôm nay thì ông đã sai , cái sai ở cái cách chọn đấu pháp và người thi đấu việc bố trí Ngọc Anh đá tiền đạo cặp với Thanh Bình trong khi đó Bình dạt sang đá vị trí lùi phía trái vị trí mà Công Vinh đã chơi rất thành công tại AFF Cup nhưng Bình không thể như Vinh được Thanh Bình giỏi trong những pha băng cắt và phá rối hàng phòng ngự trong đó Ngọc Anh còn quá thiếu kinh nghiệm lại được trao trọng trách cực kỳ quan trọng chơi trung phong cắm nghĩa là lãnh trọn nhiệm vụ ghi bàn cho đội tuyển trong trận chung kết vô hình chung tạo ra cả trận hàng tiền đạo của VN chơi cực kỳ mờ nhạt . Không dưới ba lần thủ môn Tấn Trường bị đau và anh đã phải cố để tiếp tục thi đấu trong tình trạng đau đớn đây chính là điểm do dự của Calisto giữa việc có thay đổi thủ môn dự bị hay không chính ông cũng do dự và lo sợ nếu Tấn Trường ra thì người đóng thế có làm nổi như Trường đang làm không vô hình chung dội cả sức ép nặng nề lên cả tuyến hậu vệ họ sẽ nghĩ rằng nếu sau họ ko còn là Trường nữa thì chắc sẽ chẳng còn gì. Còn về Trọng Hoàng cú đấm duy nhất mà Tô mong đợi anh có hội đủ thể lực để xuất phát từ đầu . Ông nghĩ rằng sẽ nghiền Malai mà ko cần Hoàng .....đang chán có gì mai viết tiếp
  10. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    Cảnh sát Lào và truyền thông Thái nở hoa
    (VnMedia) - Vậy là đêm Vientiane không ngủ không bao giờ đến. Hai vạn người Hà Nội buồn bã rời khỏi SVĐ trung tâm chỉ với tiếng dép lê, tiếng giày loẹt xoẹt trên đường. Trong cơn chán chường, chỉ nghe thấy tiếng kèn trống của CĐV Malaysia và tiếng cười của số ít phóng viên thể thao Thái Lan?

    Trước trận đấu, rất nhiều PV Thái Lan công khai bày tỏ mong muốn được chứng kiến hình ảnh U23 Malaysia lên ngôi, thay vì thầy trò ông Calisto như dư luận dự báo. ?oChỉ đơn giản chúng tôi không muốn đội bóng của các bạn Vô địch mà thôi, cây bút kỳ cựu Tot Chittinad của Bưu điện Bangkok cười xả lả.

    ?oThật lòng mà nói, tôi vẫn muốn U23 Thái Lan có mặt trong trận chung kết hôm nay. Nhưng thôi, hãy chờ xem U23 Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi như thế nào??

    Nhưng mọi việc không diễn ra như Tot nói. Chúng ta thua một trận đáng thua, thua cho hiểu vấn đề, thua để biết chúng ta đang nằm ở đâu giữa mênh mang biển trời bóng đá.

    ?oKhi chưa vượt qua chính mình, đừng nghĩ đến những chuyện to tát,? ông Calisto đã nói duy nhất một câu với lãnh đội trước khi im bặt cho đến tận lúc vào phòng thay đồ. Nhưng xem ra, đó chính là lời kết luận xác đáng nhất về các cầu thủ U23 Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng là người chiến thắng.

    Một bộ phận nữa cũng rất vui, đó chính là lực lượng cảnh sát bảo vệ Đại hội. Đương nhiên cảnh sát Lào đã có thể yên giấc tối. Được biết, trước đó Công an thành phố Vientiane đã cầu viện quân số của các tỉnh lân cật để tăng lên kịch trần khả năng bảo vệ cho những địa điểm SEA Games.

    Sau khi phân luồng giao thông cho khoảng 7000 chiếc xe lớn nhỏ, mỗi nga ba, ngã tư trong nội thành Vientiane chỉ cắm lại 2-3 chiến sỹ, thay 4-5 như dự kiến.

Chia sẻ trang này