1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh em tổ chức đón ĐT thật hoành tráng tại sân bay (kể cả ko vô địch, nói vậy thôi chứ 90% là vô địch rồi, hehe), đặc biệt anh em chịu khó làm thật nhiều tranh, băng rôn để cám ơn lão Tồ để lão ấy ko nghĩ đến việc bỏ đi chỗ khác
    Ơ... mà sang Lào hok bít có đi máy bay ko nhể? Thế thì ra đâu đón nhể?
    Được paltal2000 sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 15/12/2009
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Cho các em sướng 1 đêm. Ngày mai trở lại tập luyện chú nào lười hoặc chủ quan lại bị thầy Tô quất vào mông.
    Malayxia có thể lực khoẻ nhất giải, Sing to cao nhưng tuổi 19 thì còn non cơ lắm. Mã nó phòng thủ an toàn hơn không mắc sai lầm như trận gặp Vn. Đồng thời nó tấn công cũng đa dạng hơn, truyền bóng chính sác và nhanh.
    Nhưng điểm yếu của nó thì vẫn tồn tại. Đó là sự phối hợp giữa hàng tiền vệ và cặp trung vệ chưa tốt. Hai biên lót thì kín nhưng ở giữa thì hở, cứ tấn công trung lộ và sút xa là nó chết.
    Bài tủ của Mã là câu bóng bổng, nhưng nó có 1 thằng không nhớ tên, đầu cua mặt trắng. Thằng này cực trâu, nhanh và khéo nó đột phá xuống sát biên ngang rồi căng ngang vào vô cùng lợi hại. Hình như Thái và Lào đều thua những bàn kiểu như thế.
    Đấu pháp cuat ta là giữ vững 2 biên. Lại phải cho Chu Ngọc Anh vào thôi, trận gặp Sing chú Hoàng Quãng ham tấn công quá. Lúc nào cũng chạy lên trên lên Sing nó phản công cho chết không kịp ngáp, hiệp 2 khi mình chủ trương đá chắc chú ta mới chịu về và VN đã giữ sạch lưới.
  3. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    VN đá càng ngày càng hay. Xem trận Mã - Lào thấy Mã vẫn vậy thôi, chả thấy tiến bộ mấy, cũng chả thấy có vẹo gì mới cả. Thái thua chẳng qua do chủ quan khinh địch. Mà VN lại có cái hay là đá với cái đầu rất lạnh. Điểm này mình thấy yên tâm nhất, thế nên kể cả Mã có dẫn bàn trước thì càng kích thích tinh thần thi đấu của chúng ta thôi. Bác Wet cứ yên tâm ăn no ngủ kỹ đi, chớ có lo lắng quá thế! À... 1 điểm nữa bác lo là Mã sẽ chặt chém ư? Điểm này thì VN lại càng là bậc thầy, Mã làm vậy chỉ càng thiệt cho nó thôi
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    17h thì éo xem được
  5. impossible144

    impossible144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hôm qua sướng quá em phi vào sân may mắn được sờ T rym anh Thanh Lương
    Việt Nam lại bóp Malai 3-1 thôi.
  6. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ịt kon mịa thằng mất dạy, sao không cúi xuống BJ luôn đê
  7. nestaem

    nestaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đá hay thì hay thật, nhưng cái hay đó xuất phát từ việc Sing quá non. Nhìn dàn U19 Sing mà thấy thương, nhỏ con, non choẹt, có cảm giác nó là học sinh trung học.
    Còn VN thì sao, già dặn, bao nhiêu năm đá ở V.L. Nhìn đá, cứ giồng người lớn đá với con nít.
    Vậy mà có những lúc, con nít nó cũng bắt nạt người lớn được. Chỉ cần xét ở khía cạnh nền tảng, về mức độ đầu tư, về sự hâm mộ của người dân thì chiến thắng 4-1 là bình thường, còn khắc khe hơn thì thấy bàn thủng lưới của VN rất đáng trách, hàng thủ chơi rất thiếu tập trung.
    Nói chung, ăn mừng thì cứ ăn mừng, riêng tôi thì thấy có lẽ chiếc áo ĐNA đã quá chật với bóng đá VN, với sự đầu tư tiền của của nhân dân, với sự hâm mộ đến cuồng nhiệt, với tiềm năng của cầu thủ.
    Xem SEA Game này thắng không thấy sướng, phần vì Thái không còn, phần vì các bạn Mã, Sing giờ cũng loắt choắt quá. Vô địch Sea Gamé mà không dự Asia Cup, thua Tàu đến 6 quả thì vui nổi gì.
    Túm lại, đã đến lúc nghĩ lớn, thoát khỏi ao làng đông nam á, thoát khỏi cái ám ảnh vô địch Sea games (vì chắc chắn mình làm được) mà đạt đến mục tiêu cao hơn.
    Đêm qua tôi ở nhà, không ra đường đi bảo, vì cứ nghĩ đến cái mặt non choẹt của mấy chú Sing mà không thấy sướng. Ước gì một ngày Vịt đá ngang với Hàn, Nhật, thua 1 trái cũng được, tui nhảy xuống cầu Sài Gòn ăn mừng.
  8. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích phong cách lạnh lùng và chững chạc được cải thiện trong đội Vn, đúng với vị thế của đương kim vô địch Aff Cup. Nói đơn giản như ngay cả trong cách ăn mừng bàn thắng cũng rất bình thản và chuyên nghiệp, chứ không còn hấp tấp và lon ton nữa.
    Cứ đá như trận bán kết thì 100% cúp vàng về ta, tầm như Malai chưa đủ tuổi nhé.
    Ghét nhất thằng Zaquan bên Malai, thằng này toàn nhăm nhe chơi ác ý với cầu thủ Vn, mong răng trận ck thằng này sẽ bị Xuân Hợp đấm cho vỡ mồm. Trận ck này Hoàng Bò mà đá thay cho Đình Tùng thì Malai có mà hết đỡ, không nổ tài ngay hiệp 1 thì hơi phí.

  9. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cả đội đã chơi trận bk quá tuyệt vời, trừ Đình Tùng và Đình Đồng đá hơi tối, chưa thanh thoát như 1 cầu thủ chuyện nghiệp.
    Thành Lương như là Messi của Vn, nhãn quan chiến thuật tốt xứng đàng là thủ lĩnh của đội tuyển , Hoàng Quảng đá chững chạc và tự tin công thủ toàn diện,phong độ ổn định từ đầu giải, Tiến Thành biết chạy chỗ tốt để phối hợp những miếng đánh theo phong cách của Arsenal, Thanh Hưng chơi tiến bộ trong từng trận, đã biết kiến tạo thông minh và chính xác, điều mà đội tuyển Việt nam đang rất thiếu. Hàng hậu vệ có cảm giác chưa được ổn, ham đuổi theo bóng mà không nhìn người, có lúc 3-4 ông bị hút theo bóng để lộ khoảng trống rất nhiều, dù sao chúng ta có Tấn Trường bắt quá chắc chắn tạo tâm lý yên tâm rất lớn cho hàng phòng ngự.
    Việt Nam đá quá áp đảo trước Sing, chiến thắng làm người Sing hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
  10. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Một điểm dễ nhận thấy trong Box, khi đội tuyển thắng thuyết phục thì bọn dickhead ở Box này như TuanUSA bỗng nhiên biến mất. Khi đội tuyển không thành công, lâp tức bọn này sổ ra sủa kiểu như "không chịu đem hàng phế thải ở Châu Phi, Brazil vào đội tuyển, cầu thủ ta chưa tới 1.8m toàn bộ đội hình". Mẹ chúng nó, bọn nó tìm lông vết để chửi chứ yêu nước cái mả mẹ gì.
    Tôi tin đội tuyển sẽ thắng Malaysia, giả sử tình huống xấu nhất vì trong bóng đá cũng có thể có bất ngờ, đội bóng đại diện đất nước đã thi đấu thành công. Và điều này cho thấy chúng ta đủ sức vươn ra tầm châu Á với 100% cầu thủ nhà, không cần nhập khẩu thứ cặn bã của xứ khác.

Chia sẻ trang này