1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Các bác hay thật, mới thắng U19-20 của Sing ở bán kết mà đã tưởng như vô địch đến nơi, quậy phá ầm ĩ giờ lại còn chê "nho còn xanh lắm". Bó chiếu.
  2. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ặc, sai lầm gì thế đồng chí. Chỉ ra xem. Tình huống bàn thua là thằng Xuân Hợp đốt lưới nhà nhé.
    Đáng trách nhất là bọn làm phim Ho Li Út. Phim nào cũng có một người hùng đơn độc chống lại kẻ thù nham hiểm đông đúc. Kết thúc bao giờ người anh hùng của chúng ta thương tích đầy mình vẫn gắng gượng cứu cả thành phố hoặc đất nước thoát khỏi hiểm họa. Tiếc cho Tấn Trường không có kết cục đẹp như thế vì thiếu diễn viên đóng thế.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng có vẻ bạn trẻ này có vấn đề về khả năng đọc hiểu
    Nhiều người không phải đọc xem người khác viết gì, mà là đoán xem người khác định viết gì rồi phun ra.
  4. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thằng Gạch ĐT này chơi nick ảo à? hiểm nhỉ
    Nick mới đk sau khi đội VN thua để vào chửi bới. VL chim én

  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    VFF Sma... Cup 2009 (Thái), SG gặp Thái, SG gặp Mã vòng bảng không phối hợp tốt với Tấn Trường. Trận CK: 2 tay bại liệt không duỗi ra đựoc thì bảo làm sao đỡ đuợc quả bóng (bật nhẹ vào Xuân Hợp).
    Ra vào lộn xộn trong nhiều tình huống
    Tính làm ngưoihùng đây mà. Không phải 1 mà 3 lần. Nghĩ mà tức.. truớc bàn thua TT đã không dám bắt bóng, không dám ném bóng và phát bóng rất nhẹ.
    Càng nghĩ càng tức, sao không ra mẹ cho rồi để kHoa Điển vào.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Có gì mà hiểm, đợt này quá nhiều thành viên mới vô bõ bóng đá đó thôi.
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    AFF với Footbal of Sea Games khác nào Worldcup với Olimpic, ăn đứt đi chứ.
    Được nguyenquochoang_arc sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 18/12/2009
  8. chieucoi

    chieucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Viet nam vo dich
  9. vietlt111

    vietlt111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    - 50 năm đằng đẵng nếu tính An Nam của cả 2 bờ vỹ tuyến 17!
    - 5 trận chung kết / 7 Sea games (14 năm) mà vẫn về nhì!
    Nói như BLV AN thì đúng là: "Như một tình yêu không được đền đáp"!
    Thương cho người hâm mộ An Nam!
    Thương cho cả Mr.Tồ! Nhìn vẻ mặt cay đắng sau trận đấu và ánh nhìn xa xăm của ông khi chống tay vào tường (VTV phát hình họp báo sau trận) thấy xúc động vì nhiệt huyết của ông, một người có tài với bóng đá An Nam! Cám ơn ông!
    Nhưng: Đá vào lưới nhà khi thời gian đá chính còn có 5p thôi thì đúng là không đỡ nổi rồi! Có một điều gì đó nếu xâu chuỗi tất cả các chi tiết: Đá trên đất Laos, nơi anh Đ có ảnh hưởng, Siam của anh K.S (Người của anh Đ) - trợ lý chàng rể An Nam DB bị loại, An Nam liên tục đá vô lưới nhà....
    Hẹn gặp lại sau gần 5 năm nữa - Khi đó nghe đâu An Nam có nhiều khả năng lại tổ chức Sea Games!!! Khi đó An Nam ta cũng gần thành CN phát triển rồi, các cầu thủ cũng đã oách hơn, khỏi lo mấy anh có thể bày ra vụ a,b,c nữa!
    Sau 55 năm - 2 con số 5 tròn trĩnh! Tình yêu sẽ được đền đáp! TIN!

    Được vietlt111 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 18/12/2009
  10. ChienTV

    ChienTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thât bại rùi mổ xẻ cũng vô ích.Các cầu thủ họ có nghe đc đâu?với lại họ còn nhận ra trc mình ý chứ.CHúng ta thua thì đã rùi.
    TỨc nhất là mấy thằng BLV chưa đá đã nhai đi nhai lại cái tiền thưởng, mà lại nhai suốt trận mới đau.Đá là vì niềm tự hào dân tộc, vì ngưòi hâm mộ vì màu cờ sắc áo mà cứ mang giải thưởng ra đọc.Ko biết mấy thằng cho giải thưỏng nó có cho bọn đấy nhiều ko mà chúng nó lăn sê tụi đấy dữ quá làm mình xem bóng mà ức chế.Ko biết đang xem bóng hay xem đá lấy tiền thưỏng nữa.Toàn làm hư cầu thủ thui.Mấy cha lãnh đạo thì ko biết có thay đổi cơ chế ko hay vẫn vừa đá bóng vừa thổi còi, ko biết bao giwò mới tiến đc.Hy vọng năm sau lứa cầu thủ này giữ vững cái cúp ĐNA lấy lại danh dự sau vậy.
    Nhưng có một thắc mắc ko hiểu nổi là tại sao Tấn trưòng nằm sân tới 3 lần, khiến trận đấu vỡ vụn, đội tuyển thi đấu tệ hẳn mà ông Tô ko thay ra, còn làm chú Khoa Điển tội thôi rồi, khởi động 3 lần mà ko đc vào sân, thấy thưong chú quá, chẳng lẽ chú ấy ko bằng một tay của TTr?Điều đó cho thấy sự chưa chuyên nghiệp, chưa lên tầm cao mới của VN.chấm hết

Chia sẻ trang này