1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    câm mẹ mồm mày đi
    khạc ra toàn thứu thối như ***
    k hiểu sao đầu mày nghĩ ra nhiều thứ quái đản thế nhỉ
  2. boylichlam

    boylichlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em nói sai thì các bác bỏ quá cho.Trận này không bán độ hơi phí, cả cái dân tộc VN trận này nằm cửa đội nhà mà
  3. tranquyt

    tranquyt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Trận này có mùi bán độ?
    http://ttvnol.com/forum/f_319/1225792/trang-9.ttvn
  4. tranquyt

    tranquyt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Trận này có mùi bán độ?
    http://ttvnol.com/forum/f_319/1225792/trang-9.ttvn
    Trích từ bài của Saola viết lúc 22:21 ngày 17/12/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có rất nhiều vấn đề trong trận đấu này... Nếu bác nào đá bóng tốt, hoặc đá phủi thì sẽ đọc trận đấu dễ hơn người khác.
    Cá nhân em từ năm 1999 - 2002 là tuyển trường ĐHXD, sau đó thi đấu các đội phủi ở HN vài năm rồi dính chấn thương giải nghệ.. trong giới cầu thủ em không lạ lẫm gì nhiều, nhất là phong cách tiểu xảo, bán độ.
    Một lần nữa bảo vệ quan điểm không có sự va chạm và quyết luyệt của đội tuyển VN trong trận đấu này, không có thẻ vàng, thẻ đỏ... không có một cơ hội nguy hiểm nào ngoài những cú sút vọt xà rất xa và những đường chuyền hỏng.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thằng GDTLA có biết xem bóng đá ko đấy? Quả đấy Buffon cũng *** bắt được chứ đừng nói Tấn Trường. Nó đá thẳng về lưới trong khi đang băng ra thì đỡ thế quái nào được.
    Trận này thua là đáng. Thua đi cho các cầu thủ biết mình là ai.
  6. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Cổ động viên bóng đá fải thế chứ . Em thì ko bàn đến chuyện bán độ vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của em . Nhưng theo em ko nên quá quan trọng vào thành tích . Ừ thì cái giải nó cũng là 1 cái fần thưởng (tinh thần và vật chất) cho cái nỗ lực của người chơi thể thao, nhưng chúng ta chiến đấu đâu fải vì fần thưởng .
    Em khoái Braxin ko fải vì họ đã 5 lần vô địch thế giới, và em cũng khoái Hà Lan mặc dù họ chưa từng giành quán quân lần nào . Đức, Ý dù đã 3, 4 lần vô địch nhưng cũng ko fải đội bóng yêu thích của em .
  7. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Hình như có mấy người nói Tồ hay nhất là cách sắp đội hình, không cầu thủ nào là không thể thay thế.
    Trận này Tồ chết đúng điểm đấy, thua chiến thuật là thua hết, chẳng có gì để bào chữa cả. Ferguson cầm MU thua Barca còn bị chính cầu thủ MU chửi.
    Sai thì sẽ sửa, còn có hi vọng, không như trình còi thì phải bị thải loại ngay, tự tin lên các bác ạ.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Tiên sư 2 thằng biên. Thằng Đi Đồng thì *** thèm nói rồi nhưng thằng Quảng h nay *** chửi thì ức *** ngủ được.
    Quả đầu TT đau chính do Quảng mất bóng vô duyên . Đáng ra chết mẹ nó rồi nhưng nó lại kịp chạy về lót khi Trường đã ôm chân ngã vật ra.
    Quả chết sau đấy cũng chính bắt nguồn từ thằng Hà mã này tiếp tục mất bóng . Lịt mẹ nhà nó chứ, bằng *** ai mà học đòi đá thì khệnh khà khệnh khạng, sau trận thì khóc lóc như con chó.
    Ức chế *** . *** .
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Mi...e....sao không thấy ảnh thằng Đình Đồng sau trận đấu nhỉ?? Không biết thằng này có bị đàn anh HH và HT (tù) ảnh hưởng không....Đá trận chung kết thì bỏ vị trí liên tục, để Mã hiệp 2 nhận ra điểm yếu, liên tục khoét vào cánh trái......Tiền vệ và tiền đạo nó có hơn chục quả thoải mái thoát xuống biên ngang bên cánh trái. Đến bàn thua do XH đá vào nhưng lỗi ban đầu cũng là do Đình Đồng....Ai đời 3 thằng hậu vệ còn lại dâng lên bẫy việt vị, để 2 thằng tiền đạo của Mã xuống sâu cả 2,3 mét....ku Đình Đồng lại không chịu lên theo cuối cùng hỏng bẩy việt vị, tiền đạo mã đối mặt với TT. Ông nào bảo quả đấy lỗi HQ là chẳng hiiểu biết về bóng đá gì cả. Quả đấy nó sút vào TT dội ra, bóng tình cờ ra cánh phải, thằng tiền vệ phải may mắn đứng đó tạt vào....Thằng HQ có trời cũng không ngờ được, nó hoảng mie ở pha bóng trước, thằng hậu vệ nào trong pha đó laik không hoảng cố lao về phía khung thành một cách nhanh nhất khi thấy tiền đạo đối phương đối mặt với thủ môn.....Mie.....xem cả trận ngồi chửi thằng ĐIÌNH ĐỒNG
  10. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Mẹ đời, có mấy thằng giòi bọ nhăm nhăm VN thua để nhảy vào đì đọt Calisto. rồi chụp mũ cầu thủ bán độ như lũ bọ nhà chúng nó.

    VN đã có H1 đá được. Bọn giòi bọ có biết được thế nào là khi đá vòng bảng và thế nào là đá chung kết không? Hay truyền thống chúng mày là bán độ rồi nên *** cần biết? Vào trận thằng Mã đá khá rát + trọng tài thiên vị, dẫn đến cầu thủ cóng, thêm vào đó là tâm lý phải đập chết Mã ngay H1, nên chuyện xử lý rườm rà và lóng ngóng là có thể hiểu. Dù vậy H1 VN đá vẫn rất có đường nét, tổ chức tấn công rất bài bản. Hàng phòng ngự hổng mỗi Đình Đồng.
    Sang H2, với tâm lý không đập được Mã trong H1, mục tiêu không đạt được nên tâm lý lại càng cóng hơn. Hiệp này đã ghi nhận sự thay đổi trong chiến thuật của VN. Tồ rút Ngọc Anh ra cho Trọng Hoàng vào, quay lại 4-5-1. Điều này là đúng sách vì thằng MÃ hiệp này sẽ cần bàn thắng, sẽ dồn lên tấn công, Vn sẽ chơi phòng thủ-phản công. Thế mà đời thế léo nào, ông Quý Sửu hiệp này đá như c*t, hai thằng hậu vệ biên thì chạy mẹ lên trên trong khi lo phòng thủ cánh còn chưa xong. Tồ chắc chắn nhìn thấy điều này và có lẽ chuẩn bị cho Chu Ngọc Anh vào hỗ trợ cho ku Đồng nhà nghệ thì dính đúng ngay Tấn Trường bị chấn thương. Đây mới là bước ngoặt của cả trận. Tiến thoái lưỡng nan. Cho Trường ra thì mất 1 suất , cho Chu Ngọc Anh vào thì hết suất - không có suất dự phòng đến cuối trận. Có lẽ cái dở nhất trong trận này ở Vn là việc này. Calisto do dự, ko dám chơi chết bỏ, tuy nhiên ông ấy cũng có lý riêng. Cho Mạnh Dũng vào là giải pháp an toàn nhất và khả dĩ nhất, nhưng 2 ông hậu vệ biên trận này như động cỡn, chạy đâu mất hút con mẹ hàng lươn nên có thể thấy từ nửa cuối hiệp 2 Long Giang với Xuân Hợp chạy phọt cơm mới lại được bọn Mã, 2 thằng này gánh viẹc cho 2 hậu vệ biên lẫn cả Quý Sửu.
    Tóm lại trận này thua chả có gì phải gào lên vì đấu pháp hay cầu thủ bán độ cả. Trận này thua thực tế vì tâm lý + trọng tài + thiếu may mắn. Lỗi của HLV là hầu như không có. Của cầu thủ có chăng chỉ là ở Đình Đồng và Qúy Sửu, mọtt phần là Hoàng Quãng.
    Cho nên giòi bọ đừng gào lên nữa. Về tu 10 kiếp cho thành người, đến khi biết xem bóng đá hẵng lên đây bi bô.
    P/S:Nhìn ku Tấn Trường hôm này kiên cường đến thế mà vẫn có thằng gào lên chửi nó được thì ngậm c*t vào mồm đi.
    Được dangnam0511 sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 18/12/2009
    Được dangnam0511 sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 18/12/2009

Chia sẻ trang này