1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Nhìn bọn nó đá hiệp 2 ko hiểu sao vẫn còn nhiều thằng lên đây cho là đã đá hết mình nhỉ. Nhìn cách đá của chúng ta các trận trước, đặc biệt là với Thái, chặt chém như điên. Cho dù đá với Mã vẫn biết là dưới cơ, nhưng là trận qtrọng nhất thì cũng phải đá rắn lên chứ. Đằng này thằng nào cũng đá như mơ ngủ, ko chịu đè người, HV thì cố tình bỏ vị trí. Thằng Đồng là ví dụ điển hình nhất. Bị khoét cánh 1,2 lần thì lẽ ra phải rút kinh nghiệm. Đằng này nó cứ cố tình lao lên. Xuân Hợp thì chuyền banh lên toàn nhắm chân đội bạn, kèm người thì ko dứt khoát. Bọn Mã Lai thắng chúng ta cũng ko sướng ích gì đâu. Người thua là toàn bộ nhân dân cá độ Châu Á thôi.
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Xem 10 phút đầu hiệp 2 là thấy VN có cửa thua rồi
  3. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ném C vào mặt thằng chăn ngựa này đi anh em !
    nghe nó nổ mà ứa máu
    ** chỉ mong cái AFF Cup đến thật nhanh ddể giết, hiếp bọpn Ngựa Lai này
  4. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm gì mà cay cú thế? Hạ hoả đi nào
  5. newbieQB

    newbieQB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi đội tuyển U-23 Việt Nam!
    Chị đang buồn quá, cảm giác bồn chồn khó tả, nước mắt ướt át sắp trào ra. Chị buồn không phải vì bóng đá Việt Nam không dành được huy chương vàng, chị buồn vì chị biết các em đang buồn đó.
    Thành Lương, đổi trưởng U-23 Việt Nam, là cầu thủ mà chị để ý nhất, yêu quý nhất. Chị quý em từ nét mặt đến lối chơi bóng, kỷ thuật cũng như tinh thần của em. Em chơi lăn xã, nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần đồng đội rất cao. Khuôn mặt em hiền lành, dể mến, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, linh hoạt, dẽo dai. Ngay từ những trận đầu tiên U-23 Việt Nam ra quân ở vòng đá giao hữu trước Seagames 25, chị đã để ý đến em và lúc nào cũng cổ vũ cho em cùng đội tuyển chiến thắng. Huấn luyện viên Calisto giao băng đội trưởng cho em là hoàn toàn chính xác. Bây giờ chị biết chắc em đang khóc oà vì buồn, vì giấc mơ vàng tan tành mây khói. Và điều đó làm chị cũng buồn theo.
    Mai Tiến Thành, một cầu thủ cũng dể mến vô cùng, có duyên ghi bàn, kỷ thuật chơi bóng tốt, mỗi khi quả bóng vào chân Tiến Thành cũng như Thành Lương, chị thấy yên tâm hẳn.
    Thủ môn Tấn Trường, một thủ môn trẻ tuổi, bắt bóng tốt, phản xạ nhanh và chính xác. Hôm nay biết em bị đau mà vẫn cố gắng chơi, chị thương em vô cùng, sự quyết tâm của em chắp thêm sự tự tin và sức mạnh cho các cầu thủ khác.
    Hậu vệ Long Giang, chị từng mắng em khi em từng phạm lỗi ở khu vực nhạy cảm, gốc sút rộng, tạo cơ hội thuận lợi cho đối thủ ghi bàn nhưng càng về sau những trận đấu ấy em càng chơi hay. Kỷ thuật em càng khá, cách lấy bóng, phá bóng của em khá chắc chắn và có một hậu vệ như em bảo vệ khung thành thì thật yên tâm.
    Và hôm nay các em bước vào trận đấu quyết tử với giấc mơ dành huy vàng ở seagames đầy áp lực và căng thẳng. Các em biết không? Ngay chính bản thân chị trước khi bước vào trận đấu chị cũng không được bình tĩnh như khi xem các trận trước, chị lo lắng, run sợ, cảm giác bất an vì cảm thấy áp lực ghê gớm. Với đội Malaysia, họ bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn chúng ta, họ đã loại U-23 Thailand ở vòng đấu bảng đã là một chiến thắng vẻ vang của họ, bởi vậy khi bước vào trận này họ tự tin, mạnh mẽ với tâm trạng dành HCV hay HCB cũng là một chiến thắng. Còn đội U-23 Việt Nam chúng ta thì khác, chúng ta phải dành HCV, đó là một áp lực khủng khiếp.
    Rồi điều gì xảy ra cũng đã xảy ra, bao giờ sự lúng túng, nôn nóng, thiếu bình tĩnh cũng không thể chiến thắng được sự thoải mái, mạnh khoẻ của đối phương. Và đáng tiếc hơn nữa là sự điều khiển của trọng tài người Ấn Độ, một trọng tài thiếu sự công bằng. Trọng tài đã tạo nhiều lợi thế cho đội U-23 Malaysia, cố tình giúp đội họ chiến thắng bằng cách bỏ qua những quả phạt mà U-23 Việt Nam xứng đáng được hưởng, cho đội Malay hưởng nhiều lợi thế để ghi bàn thắng. Đó là một trận đấu mà U-23 Việt Nam phải đấu lại U-23 Malay và cả trọng tài. Với sự đối đấu không cân sức này, đội tuyển chúng ta phải ngậm ngùi thua cuộc là điều dể hiểu.
    Thành Lương, em đã cố gắng hết sức cùng với đồng đội của mình, chỉ buồn là chúng ta thiếu sự may mắn. Không chỉ có chị mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn yêu quý em, yêu quý U-23 Việt Nam, vẫn còn nhiều giải đấu sắp tới, vẫn còn nhiều cơ hội để các em thể hiện hết tài năng của mình.
    Chị thích đội U-23 Việt Nam này hơn bất cứ đội bóng đá Việt Nam nào trước đó bởi các em chơi bóng kỷ thuật tốt, tinh thần đồng đội rất cao, không cần ngôi sao và chị thích em ?" Thành Lương- chúc em cùng đội tuyển sẽ chơi hết mình trong những giải sắp tới.
    Hôm nay chị viết bài này để xin chia buồn cùng đội tuyển U-23 Việt Nam và chúc các em giữ vững niềm tin, sức mạnh cũng như tinh thần chiến đấu như thế này mãi mãi. HCV hay HCB không quan trọng mà quan trọng là tinh thần chơi bóng nhiệt huyết, lăn xã, kỷ thuật tốt, tinh thần đồng đội, phối hợp ăn ý, sút bóng sắc sảo. Đó mới là điều mà các cổ động viên chờ đợi.
    ( Nguồn: blog chuyenlinhtinh)
  6. quystock

    quystock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ức chế, bực tức, điên suốt 12h qua.
    Thưa các bác em xin phép được phân tích một số nguyên nhân khiến cho những ăn hại thua ngày hôm qua.
    Thứ 1: thắng lợi 4-1 trước Sing là 1 sai lầm, tại sao? ngay trong trận đá với Sing chúng ta đã mắc quá nhiều lỗi trong khâu phòng ngự, đặc biệt là vị trí tiền về trụ đánh chặn ko hiệu quả , tuy nhiên mấy thằng 19 tuổi Sing quá gà nếu ko nó đã ăn Vn rồi. HLV của Mã đã biết tận dụng và khai thác triệt để điểm yếu này của VN trong trận CK ngày hôm qua điều này thể hiện rất rõ ở các tình huống phản công chỉ có 2, 3 thằng Mã ở trên nhưng lên bóng rất nguy hiểm và nếu măy mắn người Mã đã có thể ghi 2 hoặc 3 bàn.
    Thứ 2: đáng bỏ tù nhất là bè lũ cánh nhà báo. Từ trước đến này vẫn thế, fặc kớ. Thích thì cho con nhà người ta lên Mây, xong rồi chán dìm xuống Sông, ví dụ như vụ văn Quyến ngày xưa. Các ông Nhà báo cứ làm như VN là bố của thằng khác. MK. làm rùm beng như kiểu mấy con Dog trông nhà.
    Thứ 3: Lão Tô phải gọi là Tồ, ưu điểm phát hiện tài năng, nhược điểm là bảo thủ, ko sáng tạo, ngu 1 cách khó hiểu khi bị bắt bài về chiến thuật rồi mà ko có sự thay đổi, Tuấn trường nó đau thế mà ko thay ra thì còn để làm gì, đá bóng chứ có phải đi kháng chiến ngoại xâm đâu mà phải làm thế. tóm lại Tô quá ngu.
    Thứ 4: Là sự Ngu của mấy thằng ăn hại. 1 là quá ngu, ngu ko thể tưởng tượng nổi, và 2 là 1 khả năng khác , bọn chúng bán độ. Nhìn cách đứng vị trí của Đình ĐỒng, cách nó ban toàn hỏng, cách Xuân Hợp ban cho tiền vệ đội bạn liên tục mắc sai lầm. Cộng với 1 thông tin nữa là đầu trận tỉ lệ cá cược VN chấp 1 hoà ăn đủ, sang phút 25 VN vẫn chấp 1 hoà bỏ 9, điều này làm tôi rất nghi ngờ . BỞi lẽ bóng 1 trận CK không bao giờ có tỉ lệ như vậy cả. Khả năng bán độ cũng ko thể loại trừ
  7. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ===========================
    Ông Tuấn Nghệ An
    Những comment của ông ở trên làm cho mọi người coi thường ông thêm mà thôi
    Người chiến bại phải biết chấp nhận sự thật và đứng dậy
    Từ ngày tôi join vào ttvn này chưa thấy ai hô hào ăn nói như ông.
    Thua đã nhục rồi, giờ nghe bạn nói mà lòng càng đau hơn,bởi cách chấp nhận thất bại
    Được bdnuocnam sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 07/01/2010
    Được bdnuocnam sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 07/01/2010
  8. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy... bình tĩnh đi bác! Em thấy lão chăn ngựa nổ thế là còn nhẹ đấy! Mã nó toàn thua mình gần chục năm nay rồi, nó cũng ức chế lắm chứ! Thế nên thắng được 1 phát nó phải nổ hết cỡ là bình thường mà Em thấy nó nổ thế là quá ít rồi, em mà như nó ấy à, em còn nổ thế này: VN hoàn toàn ko cùng đẳng cấp với Malaysia, chúng tôi vẫn thấy tiếc là chỉ thắng có mỗi 1 quả
    Mà các bác yên tâm đi, Mã nó chỉ đập được mình mỗi 1 lần thôi, từ năm tới nó lại thua dài dài ấy mà
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Trong 2 lần gặp nhau ở Seagames lần này, đội Mã ghi được 2 bàn vào lưới VN, và đều là 2 bàn ... đá phản lưới nhà. Nó nói nếu may mắn hơn thì đã ghi nhiều bàn hơn, thực tế nếu trình độ tiền đạo anh kém thì sẽ luôn luôn cần may mắn hơn nữa.
    Nói chung, thằng nào đã thắng thì sẽ có quyền nổ văng , chúng ta phải chấp nhận. Trình độ bóng đá Mã thế nào thì ai trong khu vực cũng biết, cứ đợi cuối năm cái AFF Cup , xem nhà vô địch SG có qua được vòng bảng không thì sẽ rõ.
  10. quystock

    quystock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn có 1 cái nhìn thật sắc sảo, tôi ủng hộ .
    yêu thương trong tôi giờ đây đã biến thành thù hận, sao bao nhiêu năm trời. bọn chúng bán nước cầu vinh, giờ đây..... hic hic.
    Có lẽ phải đến 1ngày mà VN vào CK mọi người dân thờ ờ, kệ mịe chúng mày , chẳng ai xem cả, thì mấy thằng ăn hại này mới vô địch được bác ạ. hu hu hu . Ức chế quá mức

Chia sẻ trang này