1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    VN gặp Thái Lan cũng đá xấu có kém gì, và trọng tài cũng bỏ qua nhiều cho VN đó thôi. Trọng tài thường nhẹ tay cho đội dưới cơ 1 tý.
    VN muốn vô địch vững chắc (nghĩa là vào CK thường xuyên, tỷ lệ thắng trận CK là 7 - 3) thì cần những trận thua thế này. Nó giúp cho VN những điều sau
    - Bớt kiêu ngạo: từ cầu thủ đến người hâm mộ. Chưa đá gì đã làm như thắng Malaysia rồi vậy. Malay nó thua VN nên học dc nhiều điều, nên gặp lại VN nó đá khác ngay. VN cũng từng thua Thái vòng bảng AF 2008 và thắng lại trận CK thôi.
    - Rèn bản lĩnh
    - NHM VN bớt kiêu căng, kỳ vọng thái quá và biết tôn trọng đối thủ.
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dù tớ chẳng hy vọng gì nhiều nhưng buồn quá chẳng ăn được gì sáng đi làm đói meo , uống mỗi cốc cà phê từ sáng đến giờ ..nhưng mà nghĩ bụng
    Một thế hệ vàng trước đây , mỗi người một vẻ Hồng Sơn có cái miệng duyên thế , Huỳnh Đức cao ráo trắng trẻo nét mặt rất ngây thơ nhá , Văn Sĩ Hùng giỏi thế , Quang Hà rất đàn ông lại không kể đến thủ môn Quang ..nữa ..híc .
    Cho dù đội tuyển chỉ được huy chương Bạc thì tớ cũng đã từng phi xe máy ra tận sân bay chào đón đội tuyển Việt Nam về nhá
    Hic cả một thế hệ vàng toàn anh tài làm nên một đội tuyển mà cũng chưa may mắn có được huy chương vàng , để cho mấy chú hôm qua giành thắng lợi , rồi về nước vác cái bộ mặt vênh vênh váo váo lên tớ thấy cũng chưa xứng đáng ...họ còn chưa đủ kinh nghiệm dầy dạn chiến đấu , thiếu ý chí lắm .
    Hơn nữa chẳng có được một mũi nhọn nào thực sự
    Hy vọng 2 năm nữa họ sẽ tự biết rèn giũa mình 2 năm sau chiến thắng cũng bao giờ muộn
  3. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thôi tổng kết thế này. Trong này chia làm 2 phe chính. Một phe Pro Tồ và một phe chửi Tồ. Tôi sau một đêm suy nghĩ cũng thấy là lỗi do tồ. bảo thủ, thiếu sáng tạo ( lời các bác nói) không quyết đoán.v...v vậy thì tôi nghỉ làm đơn kêu gọi VFF đuổi lão tồ mịa đi. Một ông còn thua ông Đần thì làm được mẹ j ngoài cái Cup AFF? Tôi nghĩ nên kêu gọi VFF không kí hợp đồng với Tồ, kêu gọi Đần về làm chắc chắn huy chương đeo cũng thập thò chứ không phải lúc vàng lúc bạc. Đau cho bác Tồ ở một chỗ ở đất nước 80 triệu dân mà coi trọng cái U23 còn hơn cả những thứ j khác. Ở đất nước mà khi Thái Lan bị loại thì ai cũng nói cái Cup không còn ý nghĩa. Đất nước mà 1/4 số người dùng internet còn cao hơn rất rất nhiều các nước phát triểnn nhưng 99% trong 1/4 dân số dùng internet để chat hay chơi game. H mà VFF thả tồ ra thì không Malay cũng Indo nó sẽ lấy chắc. 1 năm sau gặp lại ở AFF cup lúc đó người Việt mới thấm thía được cái ngu dốt của mình. Tôi đã nói rồi mà bác Tồ. nói từ trước khi cái AFF đến sau khi đoạt cup đến h. Bác hãy rút lui đi. Nền bóng đá nước này chỉ hợp với Rất Đần thôi.
  4. MisterN

    MisterN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Mịe nó, sáng hôm qua chưa đá mà khắp thiên hạ, báo chí, forum cứ tung tung hô hô, bô bô như thể vàng vào túi rồi, thế thì còn đấm đá cái nỗi gì. Ăn bánh vẽ và bánh tưởng no rồi còn bụng đâu mà ăn bánh thật. Lần sau các bác và báo chí cứ im mie nó hết đi, đá xong hẳn tính.
  5. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Các cầu thủ Vn thua trận này vì căng thẳng về tâm lý khi áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như VFF phải vô địch, áp lực là đội được đánh giá cửa trên.Với Malayxia, cách đá của họ chưa khẳng định họ đẳng cấp hơn bóng đá Vn song khi tinh thần lên rất cao, họ gặp VN họ đá rát với tâm lý trả thù cho trận thua trước.Gặp Malayxia lột xác hoàn toàn càng khiến các cầu thủ VN luống cuống có thể do tâm lý chủ quan ngỡ Malayxia ko khó đá như vòng loại.
    Tuy Vn không giành được huy chương vàng nhưng ko ai khẳng định bóng đá Malaysia manh hơn bóng đá VN.
    Chúng ta hãy đặt mục tiêu ở Seagame ,AFF cup , vòng loại châu Á, thế giới hơn là chỉ tiêu .Tâm lý của cầu thủ trẻ VN không ổn định người hâm mộ VN dù biết rất kỳ vọng bóng đá VN phải thống trị mọi giải khu vực sẽ vô hình tạo áp lực cho các cầu thủ. Một lần nữa chúng ta nhũng người hâm mộ yêu bóng đá VN hãy nén lòng để các cầu thủ trẻ cũng như các cầu thủ tuyển quốc giá thoải mái tâm lý khi thi đấu.Hy vọng VN vô địch các giải bóng đá khu vực nhưng đừng đặt trách nhiệm họ phải thắng.Hãy để họ cống hiến những trận đấu đẹp mắt, tinh thần máu lửa còn hơn là những cái đầu đội gánh nặng trách nhiệm không còn điều khiển cái chân nữa.
  6. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Không phải là phân biệt giới tính nhưng mà đọc xong bài này câu đầu tiên em thốt lên là "Đúng là cái đồ đàn bà", nhưng nghĩ lại thấy oan cho phụ nữ quá, nên cho em chửi thẳng 1 câu vào cái người viết bài này, éo biết xem bóng đá thì câm mịa nó mồm lại, ngồi đấy mà mơ mộng mấy thằng cầu thủ ẻo lả.
    Bức xúc thật, nghĩ tội nghiệp cho các cầu thủ chúng ta chiến đấu vì màu cờ sắc áo mà giờ bị lũ ăn cháo đá bát nó quay ra nó sủa khi việc đã xong.
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Không phải là phân biệt giới tính nhưng mà đọc xong bài này câu đầu tiên em thốt lên là "Đúng là cái đồ đàn bà", nhưng nghĩ lại thấy oan cho phụ nữ quá, nên cho em chửi thẳng 1 câu vào cái người viết bài này, éo biết xem bóng đá thì câm mịa nó mồm lại, ngồi đấy mà mơ mộng mấy thằng cầu thủ ẻo lả.
    Bức xúc thật, nghĩ tội nghiệp cho các cầu thủ chúng ta chiến đấu vì màu cờ sắc áo mà giờ bị lũ ăn cháo đá bát nó quay ra nó sủa khi việc đã xong.
    [/quote]
    Ừh thì đúng tớ đàn bà, nhưng ngẫm nghĩ lại câu nói của Văn Sĩ Hùng xem thế mới là chơi bóng theo kiểu đàn bà ?
    Thế nào là ?ochơi bóng?kiểu đàn bà?? HLV Văn Sĩ Hùng bảo, chơi bóng kiểu đàn bà là hay ăn vạ, là ngã xuống, tuy không bị đau nhưng vẫn cứ quằn quại trên sân. Và anh cũng nói thêm: ?oTôi ghét nhất việc nhồi nhét cho các em những tiểu xảo, trong khi còn chưa rèn được cho họ những yếu tố cơ bản để trưởng thành?.
    Và nhìn lại đội tuyển U23 mà chúng ta đã hy vọng xem sao ?
    Tớ thấy có rất nhiều bạn trách cứ trọng tài thiên vị , thử nhìn vào tiểu xảo của cầu thủ chúng ta xem .
    Không phải chỉ có riêng trận hôm qua mà tất cả các trận tư vòng loại nhé
  8. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bạn linhkhue đừng đôi co với nó. Trên box này có những người có kiến thức như Tuấn Mẽo, tete, quen, buff nhưng cũng có những đứa rất thiểu năng trí tuệ. Cái câu nói chơi của người ta đã không biết còn vào xỉ vả. Pó tay
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức, nhưng còn thiếu may mắn thôi. Không vì một trận đấu ở giải trẻ mà mất hết niềm tin, người ta thường nhìn vào thành tích của đội tuyển quốc gia để đánh giá sự phát triển của nền bóng đá, trong đó các cầu thủ trẻ, các giải trẻ là một môi trường để rèn luyện,.khi chúng ta vươn lên một đảng cấp khác hẳn thì những trận đấu ao làng dù thắng hay thua cũng chỉ để là rút kinh nghiệm cho những giải lớn hơn. Cần phải thay đổi tư duy, trong kinh tế hay thể thao cũng vậy, cần phải vươn lên đẳng cấp Đông á, chứ không thể là Đông Nam á. Người đầu tiên Bồ đã mang chữ quốc ngữ đến và chúng ta đã tách bạch được hẳn vào Hán ngữ mà cha ông ta đã phải theo học, cũng từ đó văn hoá cũng được bảo tồn tốt hơn và không bị Hán hoá nhiều nữa, nếu kô có chữ quốc ngữ thì chúng ta cũng chẳng khác gì Đài Loan.v.v., nói tiếng Đài Loan, Quảng Đông, Tây Tạng..v..v .. nhưng phải dũng chữ Hán, để rồi bị tuyên bố ĐL. ..v..v.. là một phần không thể tách rời của TQ. Trong thời điểm này hi vọng ông Tồ là người Bồ thứ hai có thể mang lại cho chúng ta những khác biệt so với những gì chúng ta có, và là nền tảng tốt để chúng ta vươn lên tầm cao hơn của bóng đá. Một cuộc cách mạng về lối chơi và tư duy bóng đá hượ với người Việt nam.
  10. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trạn thắng Malai 3-1 ở vòng bảng, Vn đá rất hay ở hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 bọn Malai dồn ép hoàn toàn, may mà lúc đó đang thắng nên đá chiến thuật chủ động phòng ngự phản công nên bọn nó ép nhưng không ghi đc bàn.
    Vẫn kịch bản đấy , ở trận chung kết, hiệp 1 đá bế tắc, hiệp 2 VN tung hết sức tấn công, thằng hlv Malai cười thầm, VN quá hở trong phòng ngự, ngay cả khi hàng phòng ngự VN bị hoảng loạn vẫn tấn công rời rạc mà không chịu về hỗ trợ phòng ngự. VN đã sai lầm với tâm lý muốn kết thúc Malai trong 90 phút.
    Lẽ ra ông Tô nên cho Trọng Hoàng đá ngay từ hiệp 1, vì nêu nó có chấn thương thì chỉ mất 1 quyền thay người, cho nó vao từ hiệp 2, nó vừa đá vừa run chẳng may dính chấn thương có phải là hết quyền thay người không.
    Mai Tiến Thành ngay đầu trận đã tỏ ra căng thẳng, nôn nóng, quát tháo đồng đội, đẫn đến lối đá rời rạc thiếu đoàn kết, mất tỉnh táo.
    Malai nó đá với tâm lý thoải mái, vì đối với nó vào đến chung kết là quá thành công, con VN ra sân với tâm lý "50 năm chờ đợi", "thắng làm vua, thua thì làm giặc", "cách huy chương vàng nửa bước thôi"... nên sức ép thua trận là rất rất lớn. Rất tiếc là chúng ta không thể vượt qua chính mình.

Chia sẻ trang này