1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Trận này khi nào phát lại , trên kênh nào nữa nhể các bác ?
    Ngồi xem lại cho thật kĩ.
    Hay......không dám cả phát lại luôn
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thế nào thì muốn chấn chỉnh gì thì cũng phải chấn chỉnh cái tư tưởng khôn lỏi đầu tiên ở các cậu nhóc mới lớn này đã rồi chấn chỉnh gì sẽ chấn chỉnh sau .

    Cho dù thế trận có thế nào cứ nhìn tổng thế mà xem ?
    Trong thâm tâm của các cầu thủ như mong chờ, có kiến tạo ra những tiểu xảo để có được cơ hội một cú đá phạt ( góc trái , phải ) hoặc đội bạn phạm lỗi để ném biên
    Thử hỏi với một cú đá phạt góc , chúng ta có một cái đầu đủ cao và trình độ đánh đầu chuẩn ?
    Hỏi ở những cú phạt ném biên chúng ta có một đường chuyền dài tốt và một cú đá xoáy tầm xa ?
    Sức yếu , trình độ chưa có đủ thì chỉ nên chơi bọc lót và thọc khe mà thôi .
    Nhưng không ạ , cứ chơi cái màn tiểu xảo mong có phạt và kết quả thay vì những cú đá xoáy thì là sút bóng bổng
    Thay vì cần có một cái đầu nhảy cao đỡ bóng thì là ...

    Và kết quả của các các thể loại khôn lỏi không được như mong muốn bình luận viên tương ngay cho câu là trọng tài thiên vị

    Làm một cái người bình luận mà cách anh ta nói không có sự khách quan trong đánh giá và nhìn nhận cục diện của trận đấu .
    Đổ lỗi cho sự không may là điều không phải nhất trong đá bóng .
    May mắn chỉ chiếm 1% mà thôi còn đâu là nỗ lực và ý chí quyết tâm .
    Trận bóng hôm qua ..chán ..đến tẻ nhạt chứ không đau như các trận tranh giải chung kết khác .
    Nhớ lại những trận tranh giải trước đây , cho dù chúng ta có gặp những đối thủ sừng sỏ như Thái Lan và niềm tin chiến thắng rất ít nhưng khi đội tuyển chúng ta thua , nhìn cách những cầu thủ đã cố gắng hết sức mình .Khi tiếng còi chung cuộc vang lên ánh mắt ngây ngô của Hồng Sơn ...cách nằm vật ra sân cỏ của Văn Sĩ Hùng mà thấy đau ..đến phát khóc .
    Nhưng hôm qua thì ...tớ không thấy đau ..chỉ thấy buồn và cuối cùng là chán lạ thế .
    Ngay cả các cầu thủ hình như họ cũng chán và buồn chứ họ không đau thì phải ..lạ nhỉ ?
    Xưa khi ta thua không có ai nói đến câu bán độ , giờ cách thua của ta nó luôn dính vào đó câu bán độ ...chán thật
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Khi cần vẫn có gan chứ chú em. Trong 1 giây phút nóng giận, chú đứng gần anh xem nào.
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Người lớn khi tức giận mới khủng khiếp hơn trẻ con đấy chú em ạ, chắc chú chưa đến tuổi lớn mà cảm nhận hết cái đời nhỉ? hay chú định giảng phật anh đây: "1 điều nhịn 9 điều lành à"? Chú giảng phật đuợc hết người dân VN ko?
  5. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Muốn thẩm tra gian lận có nhiều cách, nhưng dễ nhất là tính vào lượng vận động trên sân.
    Quốc tế, vd MU thua Barca thì cầu thủ MU vẫn chạy đều như các trận khác, chơi đều, có kém cũng chỉ một 9 một 10 là cùng. Các môn thể thao tốc độ hơn kém nhau còn có phần trăm giây...
    So sánh ở đây khác hẳn. VN đá từ vòng bảng vào tới bán kết, trung bình mỗi vị trí trên sân (bình quân cả đá chính và thay người) có thể khiến người xem cảm giác mỗi vị trí chạy tới gần 10km/ trận. Trong khi trận ck chạy chưa được 6-7km/ vị trí. Nếu có băng ghi hình hoặc phân tích kỹ thuật thì có lẽ chính xác hơn.
    Làm đ eo'' gì có thứ căng cứng, tâm lý nào mà lại sụt giảm kinh tởm thế?
    Hoặc giả, hiệp 1 các cu vừa đá vừa chờ độ. Giờ nghỉ bị tác động sao đó nên hiệp 2 đi bộ cả loạt.
    Tởm.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Dù nói là tấm guyương của Văn Quyến và Quốc Vượng là làm cho các cầu thủ không dám bán độ nhưng tất cả mọi nguơiừ xem trận đấu đều có cảm giác chung và nghi ngờ.
  7. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    P20: Rất có lý.
    Mình lấy VD thực tế thôi nhé
    Mình có thằng bạn, cũng thường thôi , làm TP tín dụng ở 01 chi nhánh nhỏ xíu của một ngân hàng cũng nhỏ xíu. Không hiểu nó huy động ở đâu được tầm 03 tỷ, cá độ đá banh thua hết. Cả tuần nay không ai liên lạc được.
    Nếu còn tiền, trận này thế nào nó cũng đánh VN.
    Những thằng như thằng này ở VN ít nhất cũng có cỡ vài trăm thằng. Vài trăm thằng này nếu đánh chắc không dưới 90% bắt VN .
    VD để biết thằng nhà cái nó thèm muốn cửa trên (là VN) thua như thế nào.
    Mấy chục triệu để mua cầu thủ bán độ ???? chuyện đùa. Trận này mỗi thằng 01 tỷ tụi nó cũng mua nếu chịu bán.
    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 18/12/2009
  8. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod xoá vì trùng. Tks.
    Được 122333 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 18/12/2009
  9. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tính bình quân 1 cầu thủ chạy 10km/90 phút, 5km/45 phút, nghỉ xen kẽ 15 phút, chưa kể được phép uống nước tiếp sức... Như thế không quá cao. Ngay chạy thể dục ở các trường ĐH VN, mức đạt cũng là chạy 1.5km cho nam trong 6 phút. Cứ cho là cầu thủ còn mất sức vì va chạm, rướn tăng tốc... thì chạy 5km/ 45 phút là hiểu được.
    Trận hôm qua, hiệp 1 đã thấy VN đá chậm hơn bình thường, nên chỉ tính khoảng 4km/ 1 vị trí. Hiệp 2 nhiều vị trí đi bộ, nên bình quân chưa chắc được 3km/1 vị trí. Tổng 7km/ 1 vị trí/ 1 trận.
    Không nghi ngờ thì chắc là não củ đậu. Yêu quá hoá lú.
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Không nghi ngờ không được. Bác bình chọn giúp em thằng nào đầu têu nhất, đáng nghi nhất?

Chia sẻ trang này