1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Sick
    Các bác cứ thử nghĩ mà xem. Các cầu thủ mới 23 tuổi, tương lai còn phía trước như thế. Cầu thủ BĐ bây giờ chắc chắn là thu nhập khá, nếu vô địch thì tiền thưởng , tài trợ, lương lậu ... gì mà chả đủ xây nhà sắm xe, rồi lại còn cặp kè ca sĩ người mẫu nữa chứ...
    Danh tiếng thì đi vào lịch sử thể thao nươc nhà, là người nổi tiếng quá còn gì .v.v.. haizzz dời người mấy ai được như thế chứ, cả đời mình còn chả được chạy dưới cái sân cỏ rộng rãi, rồi thì hàng vạn người nhảy lên vì sung sướng như vây. Chắc hẳn nó phải lâng lâng lắm, người ta phải thấy mình vĩ đại vô cùng, tràn ngập vô cùng... sung sướng lắm, còn gì bằng.
    Rồi thì gương tày liếp có đó, những tấm gương "cá độ" (hay bán độ) vẫn còn đó. Bất cứ kẻ ngu nào cũng thấy được điều gì là có lợi hơn, bất cứ kẻ ngu vĩ đại nào thì cũng phải hiểu được cái sự thật đó, rằng điều nào là tốt hơn.
    Chả ai ngu gì để đánh đổi cả một cuộc đời đầy hứa hẹn như thế để lấy thậm chí là đến 1 triệu USD cả. Với cuộc đời cầu thủ , nếu thành công và nổi tiếng, việc trở nên giầu có và thành đạt thật ko phải việc nằm ngoài tầm tay vào thời buổi bây giờ. Mà thế lực nào có thể đưa ra một con số lợi nhuận to lớn như thế (to lớn hơn cả vinh quang cả tinh thần và vật chất mà họ có thể có được).
    Rồi còn là vùng trũng, vùng trũng thì ai care???, nếu thế lực nào có thể to lớn như vậy thì họ "đầu tư" vào đây làm gì, với cái xó xỉnh này, thật là mang tiếng quá đi
    Mình nghi, chả ngu gì họ lại có thể làm điều đó đâu. Có khi là nghĩ đến vinh quang trước mắt rồi tiền thưởng và tiền đồ phía trước khiến cho tâm lý bị gánh nặng khiến đôi chân bị cóng thôi Chỉ nghĩ đến chiến thắng mà quên mất điều phải làm là đơn giản CHƠI BÓNG.
    Hãy quên chiến thắng đi, hãy CHƠI BÓNG thì có lẽ chúng ta đã ko phải ân hận quá nhiều lần đến như vậy
    P/s: Có bác nào trên này (hỏi nhỏ) có thực sự chơi cá độ ko? Nghĩa là thực sự ý chứ ko phải là chỉ vài chai Hay cũng là chỉ "nghe hơi nồi chõ" rồi lên đây "luận" lung tung ben Nếu chỉ là "nghe hơi nồi chõ" rồi phán nọ phán kia thì đứng là...sick Sao ko thử nghĩ mọi thứ đơn giản hơn
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    SG này cần điều tra 3 trận: 1 là Việt Nam - Đông Timor (khả năng cầu thủ làm tỷ số rất lớn). 2 Việt Nam - Malay vòng bảng (từ đây có thể lần ra manh), 3 là Lào và SGP
    Có thể Việt Nam sẽ bán các trận khác nhưng không bán trận chung kết, có lẽ sẽ bán thắng chứ khong bán thua. Có thể làm tỷ số 4-0
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Có khi là có sự liên quan đén hội Tam Hoàng khét tiếng
  4. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    sorry vì buộc phải phản bác lại bác .
    Nếu là con người thì ai cũng có tình người, có người yêu cha mẹ, anh em, cũng có người tất cả vì vợ con.
    Thế chẳng may thằng cầu thủ sang trận sau dính chấn thương suốt đời, hoặc chạy xe quá tốc độ đâm vào cột điện gãy giò. Coi như đời cầu thủ tiêu tán đường. Cha mẹ anh em vợ con ra đường mà ngủ. Chuyện này không phải là không có. Minh Chiến là 01 VD, cách đây vài năm, lúc mình còn ở Lê Văn Sỹ, Sài gòn, tối nào đi đánh bi da cũng gặp tay này. Đánh bida độ thần sầu, tính toán từng trăm ngàn, chửi thề như ri.
    Vậy nếu một thằng có đầu óc tính toán, nếu phải chọn có 01 tỷ trước mắt hay có vài tỷ trong tương lai chưa xác định thì chọn cái nào.??? Không cần phải làm thật, chỉ cần trong lòng dao động là đã có vấn đề rồi.
  5. rock_you_like

    rock_you_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ nói là vinh quang thế này thế kia, tiền lương cao,... thì cũng chả có liên quan gì đến cái chúng ta đã xem ngày hôm qua. Chỉ là phân tích theo logic thôi.
    Theo tôi thì nên nhìn lại trận đấu, từng tình huống, từng con người và cả guồng máy hoạt động trong 90 phút hôm qua. Bạn nào phân tích được tại sao tuyển VN lại có lối chơi bóng khó hiểu như vậy ko, tâm lý đè nặng tới mức cầu thủ ko chịu di chuyển phối hợp, đi bộ sao??? Ko lẽ vì tâm lý mà đi bộ rồi chạy hết lên 2 cánh để hở cả sườn cho ML thích làm gì thì làm dù thừa hiểu là thủ chưa xong còn nghĩ chi đến dâng cao???
    Có ai giải thích được ko, ko giải thích được mà chỉ nói chung chung là tâm lý thì chẳng có cơ sở nào cả.
    Ngay như VQ, QV bán độ trước đây mà xem còn không khó hiểu như lần này !
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Lần này chắc bán tỷ số trận Đông Timor, em nghi lắm.
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    hay gì mà hay, giọng điệu nói chảy nước , chưa kể mấy bài diễn văn toàn đọc cho dân Lào nghe, tiếc rẻ gì mà ko dịch cho dân Đông Nam Á nghe , chả bằng seagames của mình
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bán độ cả một trận đấu mong đợi bao năm mới có một lần như thế các ấy bảo như dễ lắm nhỉ ..
    Nếu có góc khuất nào thì chỉ có xuất phát từ VFF mà thôi ..
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Anh em nào có biết ảnh này ảnh thật hay ảnh ghép nhỉ?? Có chuyện này sau trận đấu à???

    [​IMG]
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Không phải bán độ đâu, cầu thủ VN giờ lên đời rồi, chả ai đi bán tương lai.
    Nhưng khả năng một số bác trong VFF, một số HLV VN không muốn ông Calisto quá thành công là có thật, đây cũng là đặc điểm chung của người VN.

Chia sẻ trang này