1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nestaem

    nestaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tuy tôi không phải là người bài nghệ như bác Mẽo, nhưng quả thật tôi thấy có 3 chú là nguyên nhân chính cho thất bại ngày hôm nay.
    1. Chú Đình Đồng: tội lỗi đầy mình. Hầu như bỏ vị trí, đứng sai chỗ và luôn bị hụt hơi khi bọn Ngựa đưa bóng về biên của chú. Hiệp 1 chú Cu này thường lên tấn công, nhưng lại chuyền hổng, chuyền ngang không địa chỉ. Một khi mà hậu vệ biên lên tấn công, mất bóng thì chỉ khổ cho Xuân Hợp và Quý Sửu.
    Sang H2, chú này vẫn cứ lên tấn công. Và bàn thua của VN có công rất lớn của chú khi cả dàn hậu vệ dâng lên thì chú này ở lại. Đá rất ngu. Đã vậy mà còn bày đặt giơ tay lên bảo bọn Mã việt vị. Nhìn ngu không tả.
    2. Tội đồ thứ là nghệ nhân Nguyễn Ngọc Anh. Không hiểu sau ông Tồ lại cho thằng này đá cắm, đưa Thanh Bình ra trái. Lẽ ra phải đưa Chu Ngọc Anh ra đá cánh trái, phụ thằng Đình Cu. Còn Thanh Bình đá cắm. Cả H1, chẳng thất thằng Ngọc Anh đâu, đá thế xem như chấp 1 người.
    Nhưng cái tội lớn hơn của thằng này chính là khi H2 thay nó ra, VN xem như mất đi 1 quyền that người, và khi đó những toan tính của ông tô xem như vứt.
    Nói chung, không biết vì thế lực nào mà H1 cho thằng Nghệ này vào. Làm hỏng cả thế trận.
    3. Và cuối cùng là king kong Tấn Trường. Đau thì ra, mẹ, giả làm anh hùng chỉ có hại đồng đội. Ai bảo TT còn trên sân thì các cầu thủ còn lại vui? Thủ hỏi đá hậu vệ mà có thằng chấn thương phía sau, làm gì an tâm. Đá không nổi, còn phải nuôi bệnh nhân. Rỏ là chú này chán thật.
    Nói chung còn lại, chỉ vì VN quá chú trọng thành tích Sea Game, chỉ vì quá khát cái huy chương ao làng này mà vô tình áp lực lên cầu thủ.
    Thôi thì quên đi.
    Cờ ăn mừng tôi cất vào tủ. Nếu ngày 17 tháng 1, luộc được bọn Tàu khựa trên sân Mỹ Đình, tui chạy ra đường ăn mừng!
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Em có ý kiến: tội nặng nhất là Mai Xuân Hợp. Mai Tiến Thành cũng cần phải xem xét lại.
  3. ngb

    ngb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chú này đang thể hiện chất Nghệ nhân đây!
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Bác không tức thì bác tránh ra chỗ khác, Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này anh em đang nóng.
    Thằng Malay là thằng kệch cỡm nhất, xưa giờ thua VN liểng xiểng nhưng lúc nào gặp VN cũng cơ hội 50-50. mẹ nghĩ mà ức bọn U23 VN. Mình đá dù dở cỡ nào nó cũng không ghi bàn được vào lưới chúng ta cả. Chúng ta chỉ có tự đốt lưới nhà thôi. Thế là đựoc phen nghe thằng chăn ngựa nổ. Nghĩ mà ức
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, trường hợp của Ngọc Anh và Đình Đồng cực kỳ khó hiểu. Chỉ một cách lý giải duy nhất là có một thế lực nào đó điều khiển BHl cố tình nhét 2 chú này vào chơi trận chung kết. Thế thôi!
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Thực sự là quá khó hiểu. Nếu có thế lực nào thì phải điều tra cho ra lẽ
    Hay là lão Tô làm mình làm mẩy chứng tỏ ta đây mài thô ra ngọc chăng?
    Em cật lực phản đối dạng tiền đạo chân gỗ. Xin Tô đừng đi theo vết xe đổ của Đần ngày xưa ưu ái điên cuồng Anh Đức
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hầu như ai xem trận này cũng có hồ nghi như vậy. Điều tra mà ra thằng nào bán độ treo giò vĩnh viễn luôn.
    Được gdtla04 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 20/12/2009
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Để VN chiến thắng trong tương lai, cứ thế này mà làm...

    Đừng có nghĩ ngợi giông dài làm gì cho nó mệt, bệnh của người VN lắm ý kiến mà ko chịu bắt tay vào làm ngay những việc cụ thể thiết thực. Từ các giải sau cứ thế này cho tôi:

    - Bỏ ngay các thể loại hô khẩu hiệu VN vô địch, các thể loại tâm sự, niềm tin yêu , ước ao ỉ ôi gửi gắm các chàng trai thân yêu, yêu mẹ gì, thua chửi như chó. Tóm lại stop vụ nhân danh tổ quốc đòi hỏi các cháu làm ăn cho cẩn thận, các cháu tự biết rồi, đá quả bóng mà nghĩ ngợi vãi. Áp dụng triệt để dưới mọi hình thức từ ngoài đời cho đến mạng internet

    - Tích cực gửi thư góp ý, post comment phản ánh dìm hàng đội nhà báo và truyền thông mỗi khi có dấu hiệu động cỡn. Trong giải đấu, tuyệt đối ko xuống đường, bão này bão nọ , tất nhiên trừ trường hợp vô địch thật rồi, nhằm tránh tạo cớ cho các anh ấy thể hiện khả năng thêu hoa dệt gấm, hồn thiêng sông núi cứ gọi là 1+3 = 5, đau đầu vãi xoài.

    - Nên đặt cửa đội bạn. Kiểu gì cũng lãi: VN thua thì được tiền, VN thắng thì bỏ ra chút ít mà được bão thỏa thê, về nhà lướt web, xem tivi tự sướng âm ỉ.

    - 1 phổ biến cho 10, 10 phổ biến 100, tích tiểu thành đại, mưa dần thấm lâu thế nào cũng tạo ra khối đại đoàn kết theo tinh thần bình tĩnh lĩnh phần thưởng. Để sau này dân ta ai cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn, ko còn cảnh khóc lóc, u sầu, "buồn mà *** hiểu vì sao tôi buồn", ko còn những hoạt cảnh đổi trắng thay đen, tình người như bàn tay sấp ngửa trong thoáng giây....

    Lời kết: đừng nghi ngờ vội, hãy cứ làm thử đi xem thế nào, ít ra còn có con đường để đi, và ít ra thì so với NHM Việt Nam, dân Thái lọ, dân Sing đáng được gọi là lãnh cảm với bóng đá mà họ vẫn vô địch đều tay đấy thôi.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mất mịa nó hết niềm tin rồi , vực sao được nữa . Giờ nhìn đâu cũng thấy lởm .
    Thôi, chuyển qua xem các em gái đá . Chính các em đá lại luôn có lửa .
    Tiếp tục ủng hộ bóng đá nữ . Còn bóng đá nam VN , sống chết mặc chúng bay .
  10. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Chí lý đấy!
    Cái buồn nôn nhất là cái gọi là "90 phút cho 50 năm"
    Tôi không hiểu là 1959 thì VN vô địch hay sao mà kêu là 50 năm?
    Ngụy SG vô địch cái giải hữu nghị Me-đéc-ca mẹ gì đó gồm những nước chư hầu phục vụ Mỹ đánh VN, vậy là danh giá lắm hay sao mà nó nhai đi nhai lại "50 năm" cả mấy tuần nay ?

    Được vinh2k5 sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 20/12/2009

Chia sẻ trang này