1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.186
    Đã được thích:
    5.586
    Từ giải sau chủ top cứ xem bóng đá nữ thôi cho tôi. Thế nhé, khỏi phải nghĩ ngợi gì nhiều.
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Topic này không bị khóa mới lạ
  3. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Đúng đúng, cứ đặt hết vào cửa đối thủ của VN, đảm bảo các cầu thủ sẽ đá máu lửa, và thắng chắc luôn.
  4. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Sao không ai nỡ an ủi Tấn Trường ????

    Sau trận thua vỡ mặt trước Mã của U23VN, thật sự với tôi trời đất sụp đổ, tôi đã không tin đó là sự thật. Một sự thật quá phũ phàng. Với 1 cổ động viên nhiệt thành của bóng đá VN, đó là 1 nỗi đau khó có thể tiêu hoá.
    Không dám xem tin thể thao, không mua báo, không online để khỏi phải nghĩ đến thất bại cay đắng đó
    Rồi thời gian cũng làm vợi bớt nỗi đau, tôi bắt đầu xem tin, xem lại các bài đánh giá về trận thua của U23 trên báo chí, trên các fò rum với tâm trạng bình tĩnh hơn.
    Với tôi, dù U23VN đã thua, nhưng tôi vẫn rất yêu các cầu thủ của mình và cả lối đá tuyệt vời do ông Tồ dẫn dắt.
    Phải, Họ đã thua, nhưng cách thua thì chỉ làm chúng ta tiếc nuối chứ không làm chúng ta nhục nhã. Mã được huy chương vàng nhưng họ cũng chẳng sung sướng nhiều sau trận đấu với VN, phải thấy rằng, so với các cầu thủ VN thì các cầu thủ Mã còn thua kém khá xa.
    Đôi lúc chúng ta đã quá thiếu công bằng với các cầu thủ, thực sự là họ đã chiến đấu hết mình, nhưng trong 1 buổi chiều mà thượng đế là người Mã thì chúng ta đành chịu.
    Tôi day dứt mãi về hình ảnh Tấn trường gục mặt xuống sân và nức nở như 1 đứa trẻ sau bàn thua, mà đáng ra anh không đáng phải thua, một bàn thua bất khả kháng đối với 1 thủ môn như anh.

    Nhiều người không bằng lòng về việc Tấn Trường dù đau đớn bội phần vẫn cố thi đấu mà không chịu thay ra, để U23Vn phòng ngự không thực sự vững chắc. Thực ra Tấn Trường muốn ở lại cùng với đồng đội trong lúc khó khăn, cả đội VN đang bị quần tơi tả, và anh đã thành tội đồ trong con mắt nhiều người sau trận thua.
    Nhưng nếu giả sử trận đấu đó U23Vn lật ngược tình thế với bàn thắng của Tiến Thành thì chắc Tấn Trường sẽ được bơm vá để trở thành 1 biểu tượng của tinh thần VN gì gì đó, tất cả nhưng gì tốt đẹp sẽ ùa đến với anh....
    Nhưng U23vn đã thua ! và chẳng ai còn quan tâm xem Tấn Trường sau trận đấu đó như thế nào, đó là 1 chấn thương khá nặng, và nếu không nhầm thì đó là 1 chấn thương tái phát.
    Sau này đọc báo thấy nói Tấn Trường đã lòi cả xương vai nhưng vẫn cố thi đấu. Khi gặp phải 1 chấn thương hết sực đau đớn như vậy, mà vẫn cố thi đấu thì vì cái gì đây ???
    Sợ bị chiếm mất vị trí chính thức ư ? Đó đã là trận đấu cuối cùng và nếu có ra sân thì tài năng của anh vẫn được thùa nhận sau những gì đã thể hiện trong những trận đấu trước đó.
    Ở lại sân để làm độ ư ??? Có bằng chứng gì không ???
    .
    Những trận đội VN thắng thì Trường là 1 thiên thần, nhưng khi thua anh bị đối xử thật tàn nhẫn. Tuyệt nhiên không thấy những bài báo quan tâm đến chấn thương của Trường.
    Dư luận đã quên 1 thiên thần mà vừa mới đó họ vừa tụng ca. Lòng hâm mộ của người VN đôi khi quá tàn nhẫn. Trèo cây hái quả ngọt hưởng thụ từ những trận thắng, nhưng không bao giờ vun đáp trèo chống cho cây khi nó chịu bão tố. Quả thực người ta nói nghiệp bóng đá nó rất bạc bẽo, quả không sai.

    Trường là 1 thủ môn tài năng cuả bóng đá VN, với khả năng chuyên môn và thể hình cực tốt rồi anh sẽ còn cống hiến nhiều cho bóng đá VN. Nhưng qua sự kiện này rồi chắc anh cũng ngấm đòn và biết thế nào là lòng hâm mộ của đồng bào anh.


    Cá nhân tôi rất muốn viết 1 lá thư để cảm ơn Tấn trường vì những gì anh đã có với bóng đá, nhưng không biết làm cách nào để liên lạc. 1 lá thư để xin lỗi anh và để anh biết rằng vẫn có những người quan tâm đến anh. Vậy anh em nào có địa chỉ hoặc số fone làm ơn post giùm.
  5. yasuhisa

    yasuhisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có đếch gì đâu. Đàn ông với nhau thôi mà . tức thì có khi thượng cẳng chân , hạ cẳng tay sau đấy lại bỏ qua vì mục đích chung .
    Thằng Trường sau đấy nó chả vẫn rối rít : thầy Tô , thầy Tô ý chứ
  6. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Liverpool, MU vừa mới bán độ,không biết cỡ Gerrard, Torres, Paul Scholes phải ăn bao nhiêu mới chịu bán độ?
    Liverpool thua Portsmouth đang xếp chót bảng 0-2, MU thua Fullham 0-3, xem ra trình bán độ của Liverpool, MU thua xa cầu thủ Việt Nam (bán chỉ đúng 1 bàn).
    http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2009/12/3BA16E1A/
    http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2009/12/3BA16E1B/
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Mình định trả lời nhưng mà thực sự không muốn nói vì chủ topic này phát biểu 1 cách cay cú. Họ đang tìm 1 ai đó để trút giận để cắn xé cho thoả cơn man dại. Xem cái logo của Mu có vẻ là 1 Fan sành điệu của bóng đá nhưng phát biểu như thế về trận đấu thì trình độ phân tích bằng 0.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Ai mua nổi mấy tên đó!
    Nhìn đội hình ra sân như vậy, nhất là phong độ của Fulham thì ngay đến cả khi có đầy đủ anh hào MU góp mặt ối người còn run tay khi đặt cửa cho Man ấy chứ!
  9. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Muốn kiềm chế rồi được hưởng niềm vui cuối cùng, hay muốn sống trong ko khí lễ hội rồi cuối cùng toàn bom xịt, xong lại lăn ra khóc *** ai dỗ được đâu.

Chia sẻ trang này