1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này, Malai rất mạnh tấn công 2 cánh, hầu như 90% bàn thắng từ đầu giải tới giờ của Malai đều là từ tấn công biên, từ trận Đông timo cho tới trận gặp Thái và Lào bọn nó có mỗi 1 bài là tấn công biên, lối đá rất đơn điệu, nặng về thể lực. Cho nên tiền vệ phòng ngự và 2 trung vệ cần lót cho 2 cánh, kiểm soát chặt và bắt bài bọn nó, chống bóng bổng tốt là ok. Vn đá tấn công đa dạng, nên bọn nó khó đỡ hơn.
    Cần giữ được sự hưng phấn, tự tin cần thiết, không nên quá căng thẳng, cũng không được chủ quan khinh địch. Xét về thực lực 2 đội, chiến thắng của Vn là trong tầm tay.
  2. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tay phóng viên này có cách viết bài rất khác, chỉ tường thuật chứ không áp đặt ý kiến chủ quan vào bài báo. 10 điểm cho chất lượng!
    Cũng nói thêm có bạn buffalowing đầu trận đoán trúng phóc Thanh Hưng sẽ quậy tan nát hàng thủ Sin, vote cho 5 điểm.
  3. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Uh, tôi cũng đồng quan điểm với bác này, trận VN thắng Sing mình vui lắm nhưng ko cảm thấy thăng hoa như các cổ động viên khác vì trong sâu thẳm vẫn buồn buồn vì đã 15 năm bóng đá VN hội nhập lại châu Á nhưng luẩn quẩn cũng chỉ thắng mấy anh Sing, mã, lào , Cam...mãi cũng chán.Dù có vô địch Đông Nam Á chăng nữa nhưng vẫn xách dép dài cho bọn Tây Á, Đông Á, nhóm các nước Đông Nam Á nằm gần như bét trên bảng tổng sắp của FiFA.
    Vòng loại ASia cup chỉ còn 2 trận 1 trận trên sân nhà gặp Khựa, 1 trận gặp Libăng trên sân khách liệu VN có khẳng định được thực lực của mình trước những đội này ko ?
    Nếu VN đè bẹp khựa bằng tỷ số với Sing thì bóng đá VN mới thực sự thăng hoa.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.190
    Đã được thích:
    5.588
    Tên hắn chình ình ra đấy còn gì, phát âm 2 chữ đầu T... T... là nghiệm ra ngay
  5. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi gần như chẳng bao giờ post bài trong này, nhưng khi nghe bác post bài mà không muốn chửi cũng phải chửi. Năm ngoái Việt nam còn chưa chắc vượt qua vòng bảng, năm nay tư cách nhà vô địch mà còn chưa hài lòng. Vài năm nữa thắng Trung quốc chắc bác vẫn không sướng mà kêu là phải thắng Brazil. Tóm lại là bác lượn mịa bác đi.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Việt nam đang có cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà:
    - thiên thời: Thái bị loại, sing bị loại, Mã kị giơ, tuyển đá càng ngày càng xung.
    - địa lợi: đất lào khác gì đất việt đâu, khán đài sẽ nhuộm đỏ vào trận chung kết.
    - nhân hoà: Lào bị Mã loại, việt nam giúp lào bóp Mã. Dân lào sẽ ủng hộ việt nam hết mình. Tuyển thì không còn thằng nào chấn thương hay dính thẻ cả.
    Có cả 3 yếu tố như thế, vấn đề chỉ là thắng Mã bao trái mà thôi.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bác nói với loài cẩu đó làm chó gì, cái gì muốn có thì cũng phải qua quá trình khổ luyện, tsb nhà thằng nào bảo ko tập luyện đá thắng maấ đội đông Á, đúng là mấy thằng điên
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lâu lắm rồi mới quay về TTVNOL
    Mọi người cứ yên tâm với lực lượng hiện nay và với 1 vị hlv tài ba như Calisto thì chẳng có lí do gì chúng ta không vô địch được.
    Hãy nhớ ở cấp tuyển quốc gia năm ngoái, đội tuyển VN không thể hiện được sự vuợt trội so với các đối thủ như U23 hiện tại đang thể hiện được mà vẫn vô địch dưới khả năng điều binh của thầy phù thuỷ thì năm nay chẳng có lí do gì ta không làm được điều tương tự.
    Việt Nam vô địch !
  9. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trong lịch sử bóng đá thì chưa có đội nào để thua ở vòng bảng mà thắng lại ở vòng trong, nhất là trận chung kết.
  10. mylove14

    mylove14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bác đùa . Cái này thì thiếu j . VD nổi tiếng là Đức - Hunggary năm 1954 đó ạ !!

Chia sẻ trang này