1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khoá topic với lý do: vấn 'ề 'ã xong
  2. sandaunguoi

    sandaunguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thethao/423402/index.html
    HLV Calisto: "Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm"

    "...Trước trận chung kết, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ với đội bóng. Sân tập tràn đầy không khí lạc quan, cầu thủ cực kỳ tự tin. ..."
    "Tôi đồng ý với nhận xét cũng chính vì nghĩ quá nhiều đến chiếc HCV nên đôi chân các cầu thủ U-23 VN đã chơi không thoải mái. Chúng ta nhập cuộc với sức ép tâm lý, trách nhiệm đè nặng, mang tham vọng lớn. Còn U-23 Malaysia thoải mái tâm lý hơn ..."
    Hôm trước mới tự tin hôm sau tự nhiên mất tự tin, cứ như trẻ con.
    Sức ép tâm lý, trách nhiệm đè nặng...một kiểu đổ lỗi, mà lại dám đổ lỗi cho người hâm mộ. Thật là bỉ ổi.
    Có lẽ ông Calisto đã phần nào học được kiểu tinh thần trách nhiệm của người VN: Nhận trách nhiệm mà thật ra không nhận gì cả.
    và cả kiểu phát biểu hợp ý lãnh đạo.
    Quả thật ông rất hợp với bóng đá VN, ít nhất là ở 2 khả năng trên.
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Trời ạ ! Trận đấu qua cũng gần 1 tuần mà nhiều người vẫn chưa chịu tỉnh táo dùm cho. Cái gì là hành động cư xử của Tấn Trường đối với Khoa Điển chứ, lúc đó trên sân đang căng thẳng, nó chỉ biết tập trung mà chơi bóng chứ làm gì có thời gian suy nghĩ sâu xa như mấy bác "phân tích", cái gì mà coi thường đồng đội chứ. Bạn đã bao giờ thi đấu bóng đá trong 1 trận chính thức chưa vậy ? Mình từng đá ở giải của trường thôi nhưng tâm lý cầu thủ đang thi đấu thì khá hiểu, đang đá bóng trong sân thì ko có tâm trí nào mà đi coi thường người khác đâu. Chỉ biết tập trung đá bóng cho tốt thôi.
    Tâm lý của Trường lúc đó rất dễ hiểu, bác sĩ của đội chưa đoán được anh ta bị gì, sau khi chườm đá thấy đỡ đỡ thì nghĩ mình vẫn chơi được tốt thì chơi, đỡ mất 1 suất thay người. Nên nhớ cầu thủ bóng đá dù còn đau nhưng đứng dậy được là họ cảm thấy họ có thể đá tiếp, chứ ko phải cứ thấy đau đau là xin ra liền. Tâm lý của TT cũng như thế thôi.
    Tui cũng cho đó là sai lầm nhưng trên sân bóng làm gì có thời gian mà suy nghĩ kĩ những chuyện đó ? Thật bó tay những người ko đóng góp gì nhiều chuyên môn mà toàn phán đoán vớ vẩn. Với lại, ko thay Tấn Trường là lỗi của ông Tô và HLV thủ môn chứ chả phải lỗi của Tấn Trường. Khi không đè 1 đống búa tạ lên đầu anh, trong khi cả giải anh bắt tốt thế nào, chỉ 1 sai sót duy nhất trong trận TL do anh quá ham bóng mà làm thay công việc của cặp trung vệ. Trước trận thì tung hô đã đời, giờ hắn lên bàn mổ thì ở đây còn quăng búa tạ trứng thối. Người gì mà bạc bẽo vậy ?
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Ông ta nhận trách nhiệm về mình rồi, tất cả, ko đổ lỗi cho ai cả. Thế bạn muốn ông ta làm sao nữa nào? Toàn là những kẻ ăn cháo đá bát, những gì Calisto làm cho bóng đá VN gần 2 năm qua và CLB ĐTLA gần 10 năm qua thế nào? Đã có HLV nào làm được như thế chưa ? Có người nào bị trở mặt lật lọng 2 lần vẫn nhiệt tình nhận trách nhiệm ở cái đội tuyển tang hoang do người khác để lại, và đưa cái đội bóng lủng củng đó đoạt ngôi vô địch ? Đội U23 đá cả giải này như thế nào, trừ trận chung kết ? Sai lầm của ông ta như thế nào tui hay bác TuanUSA hình như cũng đã có nói và khá đầy đủ. Nhưng ông ta cũng chỉ là con người, ko phải thần thánh mà làm gì cũng đúng.
    Và cái quan trọng là ÔNG ẤY ĐÃ NHẬN HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM, giờ bác muốn ông ấy như thế nào thì mới hài lòng. Hay là chỉ thích chửi cho sướng miệng? Lỡ hôm 17 thắng thì sao, có khi giờ đang quỳ dưới chân ông ta tung hô thì có !
    Hình như đây ko phải lần đầu tiên tui nói, người Việt ko biết cách chấp nhận thất bại, thắng ko biết sao thắng, thua ko biết sao thua, chỉ biết chửi và ảo não ủ rũ yếu đuối. Nhưng Calisto thì biết, tui tin ông, ông biết rõ ông đã sai lầm chỗ nào, đã đặt niềm tin sai chỗ ở đâu. Ông sẽ thay đổi. Như thế tốt hơn nhiều. Thất bại này là có ích cho bóng đá VN, lứa cầu thủ này rất triển vọng, họ cần phải thất bại, thất bại thật đau để biết mình đang ở đâu, thành công quá lớn ở tuổi 21,22 là 1 con dao 2 lưỡi.
  5. PantheraPardus

    PantheraPardus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    CÁC ÐT QUỐC GIA VN
    Thủ môn Tấn Trường cần thêm 2 tháng hồi phục vết mổ 21/12/2009
    Sáng nay ca phẫu thuật vai trái của thủ môn Tấn Trường đã được tiến hành tại bệnh viện Việt Đức. Kết quả thu được rất khả quan, nhưng thủ thành người Đồng Tháp vẫn phải cần thêm 2 tháng nghỉ ngơi mới có thể quay lại tập luyện.
    Theo khẳng định của Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, ca phẫu thuật vết chấn thương vai trái mà thủ môn Tấn Trường dính phải trong trận Chung kết gặp Malaysia đã được hoàn tất ở khoa xương khớp bệnh viện Việt Đức sáng nay. Sau 2 ngày nghỉ ngơi và ổn định vết mổ, Tấn Trường sẽ được VFF chuyển về ở tại khách sạn La Thành để các bác sỹ tiếp tục chăm sóc thêm khoảng 1 tuần, trước khi Tấn Trường trở về Đồng Tháp.
    Thủ môn Tấn Trường buộc phải xa sân cỏ 2 tháng (Ảnh: Quang Thắng)
    Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng để đề phòng những rủi ro có thể xảy ra các bác sỹ đã đưa ra khuyến cáo Tấn Trường không nên nôn nóng tập luyện sớm, nhất là khi vết mổ vẫn đang trong quá trình phục hồi. Quãng thời gian hồi phục đủ cho thủ môn người Đồng Tháp trở lại tập luyện được các bác sỹ xác định là từ 7 đến 8 tuần.
    Như vậy, nhiều khả năng thủ thành Tấn Trường sẽ phải vắng mặt trong 2 hoặc 3 vòng đấu đầu tiên giải V-League 2010. Đây sẽ là thiệt thòi không nhỏ cho CS Đồng Tháp ở chặng đua mang tính chất khởi động. Ca phẫu thuật của thủ môn Tấn Trường tốn kém khoảng hơn 10 triệu đồng, toàn bộ số kinh phí này do công ty bảo hiểm PVI chi trả.
    ----> Cho những ai muốn bít tình hình Tấn Trường
    http://www.bongda.com.vn/Cac-doi-tu..._Truong_can_them_2_thang_hoi_phuc_vet_mo.aspx
  6. ChienTV

    ChienTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trận này cũng qua rùi , giờ này mổ xẻ cũng ích gì , cầu thủ có nghe thấy đc đâu , chỉ khổ anh em mình hâm mộ thui.
    Tất cả chỉ là ngụy biện.Nếu sau mỗi trận thua lại lấy lý do tâm lý căng cứng ra bao biện thì thật ko thể hiểu nổi.Trc đây đá với Thái thua nhiều cũng bảo do tâm lý sợ sệt , giờ đá với Mã đc đánh giá cao hơn thua cũng lại do tâm lý nhưng là tâm lý căng cứng vì ở thế cao hơn vì tâm lý buộc fai thắng.Giá mà đội nào mạnh hơn đá với VN cũng tâm lý căng cứng hết nhỉ , thì có lẽ VN chúng ta đã thắng Brazil và vô địch WC rùi , vì nếu VN đá với Brazil chắc chắn Brazil đc đánh giá cao hơn nên chắc tâm lý bị căng cứng
  7. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    anh bạn kích động quá nhỉ, bình tĩnh chút đi, ở box này anh em cũng nguôi ngoai hết rồi, còn mỗi anh bạn chạy hết topic này đến topic khác khóc than, lèm bèm, gào thét, làm tí hỗn hợp thần kinh...
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Nếu tâm lý căng cứng đá chẳng ra hồn cả trận cũng không sao, Mã không thể ghi bàn vào lưới VN. Chỉ có chúng ta tự phản lưới nhà thôi, bó tay.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Trận này lại là chung kết, rất nhiều cầu thủ lần đầu được đá CK nên tâm lý cũng là điều dễ hiểu. Malaysia thật ra ko phải là củ khoai để mà thích thắng bao nhiêu thì thắng, đó là đội bóng đuợc tổ chức tốt. Thi đấu với đối thủ ko thua mình bao nhiêu, mà lại mang tâm lý khi đá với ... Campuchia, bắt buộc phải thắng, sau 2/3 thời gian ko tài nào ghi được bàn thì hoảng loạn là tất yếu, cộng với cái chấn thương của thủ môn. Bảo thua do tâm lý căng cứng là ko sai. Tuy nhiên 1 đội bóng mạnh thì ko thể có tâm lý kém, 1 cầu thủ lớn thì tâm lý cũng phải vững. Do vậy trận thua này là cần thiết, đội U23 lần này phải nói lại là rất có tiềm năng. Có thể ra tầm châu Á, đá ngon lành với tụi Hàn, Nhật chứ chẳng chơi, nếu ko bị xịt quá sớm. Thành công sớm dễ dẫn tới tự mãn, nên cú ngã đau này cũng tốt chứ chẳng có gì nghiêm trọng mà bi quan chán nản cả. Nhìn toàn cục thì SEA Games lần này là thành công với bóng đá Việt Nam, đừng vì 1 thất bại ở chung kết mà dìm luôn cả 1 lứa triển vọng.
    Tui cũng kỳ vọng tấm HCV lắm, và cũng thất vọng tràn trề, nhưng chỉ 1 ngày thôi. Thua thì cũng thua rồi, vấn đề là đứng dậy đi tiếp như thế nào. Ngồi đây cay cú thằng Mã Lai, hay chửi bới loạn xạ những người mà cách đây mới 1 tuần còn tung hô lên tận trời xanh, đều là biểu hiện của tâm lý ko biết chấp nhận thất bại. Ko biết chấp nhận 1 sự thật thì sẽ ko bao giờ thành công cả.
    Tui cũng nghĩ rằng Tồ nên chia tay U23 Việt Nam là vừa, HLV phù hợp để dẫn dắt U23 đá SEA Games các kỳ tới phải là Huỳnh Đức, Văn Sỹ. Nhiệm vụ của Tồ là đội tuyển QG, đá cho đàng hoàng để được công nhận, được cộng điểm, tăng hạng, giành lợi thế khi bốc thăm vòng loại các giải lớn. Mãi cứ vùi đầu vào cái ao làng tới bao giờ đây ?
    Sau này tới SEA Games hay AFF Cup thì trong giải, chúng ta đừng có nhắc tới cái "lịch sử" nữa. Vứt hết mấy thứ vớ vẩn như "cách thiên đường 1 bước chân", "50 năm đợi chờ" vào sọt rác cả đi. Tự nhiên thấy trách nhiệm nặng nề quá thì làm sao mà tụi cầu thủ đá tốt được. Đi thi đại học mà cứ bị tống vào đầu cái suy nghĩ "lỡ rớt thì cha mẹ biết nhìn mặt hàng xóm sao đây?", làm sao còn tâm lý mà thi ? Cứ đế mọi chuyện diễn ra bình thường, thắng thì khen, đá dở thì phê bình. Đến hết giải hãy lôi cái "lịch sử" ra mà ăn mừng chưa muộn.
  10. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Trách nhiệm mà bác Tồ nhận cụ thể nó như nào bác?

Chia sẻ trang này