1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT tranh HCĐ: Lào - Singapore, 15h ngày 17/12. Cùng cổ vũ, ủng hộ nhân dân và các bộ tộc Lào anh e

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanNgheAn, 07/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    uấy. bảo rùi mà, ghét Thái cay đắng , khi có nó ức hộc máu, bây giờ Thái bị loại cũng ... ức hộc máu.Thế mới biết dân ta khoái khẩu món lẩu Thái đến nhường nào
    Lúc thì mún loại thằng cha này cho khỏi buồn , đến lúc nó bị loại thật thì cũng buồn. hay nhể.
    Dù sao đi nữa thì Thái cũng đã 8 lần liên tiếp Champion rùi. Bây giờ phải để cho hàng xóm nhờ với chứ.Cũng buồn cho Thái thật,Ước mơ vươn ra châu lục không được giờ lại bị thất thủ ở khu vực. Cũng tiếc cho " Sắc" lần đầu lên DTQG.
    Mất Thái là một mất mát lớn đối với toàn thể người hâm mộ Việt Nam. Gửi lời chia buồn.
  2. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Đúng vậy! Đặc biệt là những người mơ ước Vịt đập Thái dúi ở trận trung kết. Và những người đinh ninh VN sẽ nhì bảng đá lúc 18h để còn kịp về nhà xem tivi. Ước mơ nay còn đâu
  3. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Đúng vậy! Đặc biệt là những người mơ ước Vịt đập Thái dúi ở trận chung kết. Và những người đinh ninh VN sẽ nhì bảng đá lúc 18h để còn kịp về nhà xem tivi. Ước mơ nay còn đâu
  4. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Đúng vậy! Đặc biệt là những người mơ ước Vịt đập Thái dúi ở trận chung kết. Và những người đinh ninh VN sẽ nhì bảng đá lúc 18h để còn kịp về nhà xem tivi. Ước mơ nay còn đâu
  5. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Lào em zô địch xi gêm các bác nhể !
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nhớ hồi năm 98 Thái cũng có trận đấu để đời với Indo(làm mình cười vỡ cả bụng)
    sau đó phải gặp VN quả nhiên cả 2 chú toan tính đều thua bét nhè!
    Thiết nghĩ bóng đá chỉ là trò chơi, những ai không vô tư, không hết mình thì đừng mong có vinh quang!
  7. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Bóng đá đầy toan tính đó,không toan tính thì đừng mong có vinh quang.
    Hôm nay vui nhỉ,không ngờ thằng Thái tính nước cờ đó và bị loại.Thái từ lâu đã ước mơ đạt tầm Châu Lục nhưng lâu nay vẫn vậy,quanh quẩn trong cái ao làng,có lẽ đường hướng phát triển của mấy chú ĐNÁ sai lầm hết rồi,cần cải cách triệt để,VN đừng học theo mấy chú ấy.Thái bị loại,VN có nhiều cơ hội hơn để đoạt HCV sau bao nhiêu năm chờ đợi.Hy vọng cầu thủ ta sẽ cố gắng hơn trong trận tới gặp Sing.Đừng vì Thái bị loại mừng quá mà thua thằng Sing thì uổng.Chúc đội tuyển Win,và ông Tồ có thêm tấm HCV để đi vào lịch sử bóng đá VN như một huyền thoại.Một huyền thoại sắp bắt đầu,kỷ nguyên của bóng đá VN thay thế người Thái.Cố lên nhé ông Tồ,cố lên các cầu thủ của chúng ta,lịch sử sẽ ghi công các anh,đừng làm mọi người thất vọng.
  8. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá VN từ lúc già Tồ lên nắm quyền chưa bao giờ có thái độ cầu hoà hay coi thường đối thủ như mấy trận Lào-Sing hay Thái dúi-Mã.Chúng ta chỉ tuỳ tình thế,tuỳ đối thủ mà đá nhanh hay chậm mà thôi.Rõ ràng đây là tư duy hiện đại ít thấy ở cái vùng trũng này.Nhờ đó mà các cầu thủ vào sân chính thức hay dự bị, dù có đá hay hay là đá dốt nhưng vẫn luôn có động lực thi đấu, quyết tâm,Cho nên đến h ta không ngại thằng nào ở vùng này ở tất cả các đội tuyển từ ĐTQG cho đến các lứa U.Thằng Thái dúi bị loại thì sao,nó là cái đếch gì ở tầm châu Á đâu.Bây h em thấy bọn nó cũng thường thôi,đá với Vịt mình chỉ ngang nhau.Cầu thủ mình đâu có thua nó, chỉ tại mấy kỳ seagame trưóc sai lầm trong chọn cầu thủ với cả đơn điệu trong cách đá nên mới thất bại.Nếu bọn Thái đủ đẳng cấp thì chả ngại thằng nào ở BK cả chứng tỏ giải năm nay bọn nó cũng không tự tin nữa với cả lực cũng không mạnh+1 chú HLV gà.Bây h Vịt ta không còn như xưa nữa,có vô địch giải này cho dù không gặp Thái ở Ck em cũng thầy bình thường.Chẳng thà ta fải gặp 1 đội Thái đẳng cấp, còn cách chơi với cả tinh thần thi đấu năm nay bị loại là đáng.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Thái loại là đáng rồi, bóng đá thì phải toan tính, tất nhiên, trận nào đá hết sức, trận nào đá chắc chắn, đội hình chính hay dự bị. Nhưng đã vô trận thì chỉ có 1 mục tiêu là thắng chứ nhìn ngó nhìn nghiêng như Thái với Sing hôm rồi thì là không trong sáng. Tụi Đan Mạch Thụy Điển hè nhau cái tỉ số 2 - 2 rồi có thằng nào có kết cục tốt đẹp đâu. Tương tự là tụi Sing cầu hoà né Vịt, Thái cầu hoà né Sing. 1 đội bóng đẳng cấp ko ai cần làm cái trò đó.
    Các bác ợ, nhận xét cái này cái, đáng ra tui post vào topic Bịnh Hoạn, nhưng cái này đang nóng post vô cho nó xôm :D:D.
    Bóng đá SEA Games: ''Bất ngờ nhưng hợp lý''
    Cập nhật lúc 22:08, Thứ Sáu, 11/12/2009 (GMT+7)
    ,
    - Đội bóng 8 lần VĐ, Thái Lan bị loại ngay trước ngưỡng cửa vòng bán kết là một kết quả đầy bất ngờ nhưng theo đánh giá, nó lại phản ánh đúng thực tế. Dưới đây là góc nhìn của hai chuyên gia, HLV nhiều kinh nghiệm Nguyễn Thành Vinh& Trần Văn Phúc.
    Thái Lan bị loại, Lào lần đầu tiên lọt vào bán kết sau 40 năm, ông suy nghĩ thế nào về những kết quả đó?
    HLV Trần Văn Phúc: Theo tôi, nếu nhìn vào truyền thống thì có thể nói đó là bất ngờ còn trên thực tế thì không. Như ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, việc Malaysia thắng Thái Lan 2-1 là hoàn toàn xứng đáng.
    Tôi không nghĩ Thái Lan thua trận đấu này vì kiêu hay chủ quan mà bởi thực tế trình độ, bài bản của các cầu thủ Thái Lan cũng chỉ đến vậy.
    Trong khi đó, tinh thần thi đấu, lối chơi của Malaysia đã được cải thiện rất nhiều sau khi thua Việt Nam. Họ chơi tốt hơn hẳn ở hai trận đấu gần đây và thắng Thái Lan cũng là bình thường.
    Thái Lan muốn vươn ra khẳng định mình ở sân chơi châu lục, thậm chí họ còn đặt mục tiêu lọt vào World Cup nhưng tôi nghĩ trước hết họ cần giải quyết tốt nhiệm vụ ở khu vực Đông Nam Á đi đã.
    U-23 VN - U-23 Thái Lan - Thành Lương. Ảnh: Đức Anh
    Thái Lan (áo xanh) bị loại sớm vì quá tự tin Ảnh: Đức Anh
    HLV Nguyễn Thành Vinh: U-23 Thái Lan không lọt vào bán kết theo tôi là bất ngờ. Điều bất ngờ này tôi đã nhận ra ngay sau khi họ đá trận đầu tiên.
    Theo tôi, Thái Lan so với các kỳ SEA Games trước đây không mạnh bằng. Ở những giải trước, thường thì họ có những mẫu cầu thủ "độc", tập trung ở hàng tiền vệ.
    Các cầu thủ này thường có khả năng, giải quyết tình huống nhanh bằng những cú sút xa uy lực. Việt Nam từng thua Thái Lan bởi những bàn kiểu như thế.
    Tại SEA Games 25 này, Thái Lan không có mẫu cầu thủ như thế. Tiền vệ Arthit ghi bàn trong trận đấu với U-23 VN cũng chỉ có cú sút chân trái ở mé trái thôi.
    Ngoài ra, theo tôi, việc Thái Lan bị loại sớm là do sự chuẩn bị của họ không tốt, HLV thiếu kinh nghiệm.
    Nếu Thái Lan có một HLV kinh nghiệm hơn thì tôi nghĩ họ sẽ không để xảy ra hậu quả như vậy.
    Khoảng cách trình độ giữa các đội có phải đã được thu hẹp?
    HLV Trần Văn Phúc: Với việc Thái Lan bị loại. Lào, Singapore, Việt Nam, Malaysia vào bán kết tôi nghĩ, mặt bằng trình độ giữa các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đã thu hẹp rất nhiều.
    4 đội bóng này khi gặp nhau tại bán kết cũng tạo ra những cặp đấu tương đối cân bằng chứ không có chênh lệch gì lớn.
    Chiếc vé bán kết là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của U-23 Lào. Ảnh: Đức Anh
    Trong khi U-23 Lào lại tự tin tiến vào bán kết Ảnh: Đức Anh
    HLV Nguyễn Thành Vinh: Thật ra, theo tôi vẫn có khoảng cách. Tốp trên vẫn có Thái Lan, Việt Nam hay Singapore.. Tuy nhiên, khoảng cách sự phân cấp trình độ là không ổn định.
    Không có đội bóng nào tại Đông Nam Á thể hiện được đẳng cấp vững chắc theo kiểu Nhật Bản hay Hàn Quốc tại khu vực châu Á. Chính vì thế, đội nào cũng có thể sảy chân. Thái Lan là trường hợp như thế.
    Còn về Lào. Tại SEA Games 23 năm 2005, tôi từng làm với HLV Alfred Riedl. Khi ấy, sau khi xem Lào thi đấu tôi đã về nói với HLV Alfred Riedl rằng Lào có những cầu thủ rất hay, kỹ thuật.
    Điểm yếu của họ chỉ là thể lực, do huấn luyện thể lực không tốt. Nhưng vài năm trở lại đây, việc huấn luyện thể lực, đào tạo trẻ Lào đã làm rất tốt.
    Đào tạo trẻ tốt thì đội tuyển của họ dần dần sẽ tốt lên thôi.
    Về đội U-23 VN, theo ông, các cầu thủ đã chơi tốt, hết khả năng hay chưa?
    HLV Trần Văn Phúc: Tôi thấy, đội U-23 VN đã đá tốt, cầm bóng, di chuyển, phối hợp triển khai tấn công được nhưng đội vẫn có một số sơ hở trong phòng ngự.
    U-23 VN - Campuchia - Thành Lương. Ảnh: Đức Anh
    U-23 VN chơi tốt dần sau từng trận đấu Ảnh: Đức Anh
    Bàn thua duy nhất ở trận gặp Campuchia cho thấy rõ điều đó.
    Tôi cũng nghĩ, HLV Calisto cũng đã tung hết bài ra rồi, con người của U-23 VN đã được sử dụng hết và chỉ có bấy nhiêu thôi.
    Tiền đạo vậy, trung vệ 4 người nhưng cũng có mặt này mặt kia chứ không hẳn đã hoàn hảo cả.
    Gặp Singapore ở bán kết, chắc chắn ta phải đá năm ăn, năm thua, trình độ ta và bạn tương đương nhau.
    Nếu chốt được bàn thắng trước thì U-23 VN sẽ có nhiều thuận lợi để tìm đến chiến thắng.
    HLV Nguyễn Thành Vinh: Tôi thấy phong độ của U-23 VN đang tốt dần lên, trạng thái sung sức trong thể thao đã ổn định.
    Tôi cho rằng, vào đến bán kết và chung kết, U-23 VN sẽ có điểm rơi phong độ tốt nhất. Sau khi Thái Lan, đối thủ mà chúng ta e ngại nhất đã bị loại, tôi nghĩ U-23 VN năm nay rất dễ vô địch.
    Mặc dù vậy, không thể nói trước được điều gì. Nếu chúng ta chủ quan, không có sự chuẩn bị kỹ thì cũng hoàn toàn có thể thất bại.
    Thái Lan chính là bài học.
    *
    Chí Lâm (thực hiện)
    ====================================================
    Tui thấy lão Phúc có cái câu ưa thích là : "hết bài rồi, trình độ chỉ đến vậy". Nhớ ko nhầm là ai đó bảo Việt Nam thắng Mã nhưng ko áp đặt được, nếu là Thái thì sẽ khác, Thái mạnh lắm, Thái đáng sợ lắm. Giờ Thái thua thì là Thái chỉ có vậy =)). Ngày trước chê Tồ, khiếp sợ Thái, giờ ra mặt khuyên bảo Thái "lo làm tốt ĐNA đi ".
    "HLV Calisto cũng đã tung hết bài ra rồi, con người của U-23 VN đã được sử dụng hết và chỉ có bấy nhiêu thôi.". Hơ hơ! Giải người ta cho đăng ký có 20 cầu thủ, trận Timor Leste cho tất cả đám dự bị đá rồi còn đâu. Tất nhiên là chỉ có bấy nhiêu thôi, 20 cầu thủ chứ có phải 100 cầu thủ đâu. Nói quá đúng. Hoan hô !
  10. NghiaDV

    NghiaDV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thái thảm hại là do hay chơi quanh quẩn ao làng với mấy ông bạn ĐNA, càng ngày càng ngu đi. Đúng là gần mực thì đen, thật thương tâm.

Chia sẻ trang này