1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT tranh HCĐ: Lào - Singapore, 15h ngày 17/12. Cùng cổ vũ, ủng hộ nhân dân và các bộ tộc Lào anh e

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanNgheAn, 07/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lào cũng như VN trước thời Đần thôi. Tập cho lắm 1 đội hình đá xong 2 trận hết mịa nó bin vì chạy nhiều quá . Loại bóng trung dài Đức lai Anh và Hà Lan = Áo của ổng cầu thủ câu bóng 20-30m cả đội chạy theo bóng đá 2 trận là lè lưỡi với thể lực ĐNA .
    Còn VN lên bóng 5-20m đi từ từ dưỡng sinh tới khung thành đội bạn thì tăng tốc để về đích . Đá thế mới có sức mà thủ pressing chứ . Có bóng cũng cắm đầu chậy mất bóng cũng cắm đầu chạy có mà xịt khói lỗ trên lẫn dưới . Nói chung là lối đá ngu như bò ....càng vào sâu càng hết hơi tự mình giết mình . Ra trận thì chấn thương què quặt toàn dùng sức mạnh tin thần ....thắng thế chó nào được mà vô địch . Đã thế VFF nó còn giới thiệu cho 11 thằng thiếu thuốc xì tin ra đá tổng lực ...hic.
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có thế thôi...Chiến lược của Đần ai còn lạ gì nữa...Có bao nhiêu võ công mang ra thi triển hết ở vòng bảng...Đẹp đấy nhưng được gì?Chấn thương,thẻ phạt + Sự bắt bài của đối thủ thì đội bóng cũng phải dừng lại ở bán kết..."Năm thủa,mười thì" có thần may mắn trợ giúp + tinh thần chiến đấu như cảm tử quân (chơi 1 trận,rồi giải nghệ vì gãy giò) thì cũng chỉ hạng nhì là chấm hết...
  3. ntt252

    ntt252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chúc mừng người em Lào và HLV Alfred Riedl. Đúng là phải công nhận sự tiến bộ quá nhanh của bóng đá Lào. Bên cạnh lợi thế không nhỏ khi được thi đấu trên sân nhà nhưng có lẽ dấu ấn của vị cựu HLV Việt Nam là rất rõ ràng, bóng đá Lào dưới sự dẫn dắt của Riedl đã lột xác hệt như Vn thời Karl Heinz Weigang tại seagame 1995. Nhìn lối đá của Lào nhiều người liên tưởng đến tuyển VN vài năm trước (đặc biệt về mặt tinh thần). Chắc chắn bóng đá Lào sẽ tiến 1 bước dài nữa nếu tiếp tục có sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Áo này hoặc có những nhà cầm quân nước ngoài khác.
    Tuy nhiên bên cạnh những tiến bộ vượt bậc đó chúng ta cũng không thể không nhận ra những hạn chế rất rõ mà bóng đá Lào đang gặp phải giống như tuyển VN của chúng ta, dưới thời Riedl chắc chắn bóng đá Lào sẽ trình diễn 1 lối đá hừng hực (nhất là trên sân nhà), 1 lối chơi cống hiến làm thoả mãn những Fan nhà. Nhưng lối đá đó có lẽ chỉ gặp lợi thế khi đối thủ của họ không đủ độ sắc cỡ Malai, Singapore...chứ thực sự trước đối thủ tinh quái như Thái Lan hay Việt Nam, nếu gặp 2 đối thủ này chắc chắn bóng đá Lào có lẽ chỉ dừng lại ở 1 thế trận coi được (hoặc cùng lắm là 1 trận "thua trong thế thắng") như tuyển VN chúng ta thời HLV người Áo này. Với cách xây dựng đội hình xoay quanh 1 vài trụ cột (và gần như không có đội hình thay thế) của vị HLV này thì quả thật rất khó đạt kết quả trong 1 giải đấu dài (cũng có thể xảy ra vì trong bóng đá ngoài chuyên môn còn có cả sự may mắn nữa,Hy Lạp còn vô địch được EURO mà), chưa kể 1 lối chơi cứng nhắc với những quả chồng biên xẻ nách dễ bắt bài....
    Bóng đá Vn cũng trong vòng luẩn quẩn này trong những năm trước, dưới thời ông Riedl chúng ta luôn có được những thế trận không tồi trước Thái Lan (có khi còn "chên trân" nhất là trên sân nhà) nhưng cuối cùng người Thái vẫn là kẻ thắng cuộc. "không may mắn" chỉ là cái cớ để những người thiếu trách nhiệm với bóng đá VN đưa ra hoặc những kẻ thiếu chuyên môn xoa dịu nỗi đau của người hâm mộ. Chỉ khi trở thành "kẻ mạnh"(cái này em hơi thăng hoa chút), nhìn lại kẻ bại trận Malai và cách phát biểu của HLV người Mã "chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn...có lúc chúng tôi đã dồn VN ở thế chống đỡ..."(>>lại thua trong thế thắng)chúng ta mới dật mình là tại sao những năm qua ta luôn là kẻ bại trận, chúng ta có thế trận tốt trước người Thái mà không để ý thế trận đó do chính người Thái chủ động tạo ra khi đã có tỉ số có lợi cho họ hoặc trong tình thế đó có lợi cho họ, nói tóm lại người Thái luôn là người chủ động trong cuộc chơi, chúng ta bước vào trận luôn với tư tưởng 70% chiến thắng thuộc về người Thái. Có lẽ nếu tiếp tục triều đại Alfred Riedl thì những Fan Việt sẽ còn triền miên những nỗi đau trước người Thái, và bóng đá VN sẽ còn mãi được ru ngủ với những trận đấu "thua trong thế thắng", 1 giải đấu có thể ra về trong thế"ngẩng cao đầu"
    Cảm ơn Riedl đã mang đến sự đổi thay cho bóng đá VN và bây giờ ông lại tiêp tục với bóng đá Lào. Điều mà ông làm được cũng chính là cái ông đã chỉ ra cho bóng đá VN chính là "bóng đá VN đang xây nhà từ nóc", đúng, ông đã đúng và cũng đã ít nhiều tạo nên cái nền móng cho bóng đá chúng ta. Nhưng để tiếp tục xây dựng lên những nhà cao tầng trên nền móng đó lại là việc mà ông Riedl không thể làm được. Có lẽ ông phải cảm ơn thầy Tô đã tiếp tục công việc của mình để giấc mơ VN trong ông không bị giang dở.....
  4. thunder07

    thunder07 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    5
    Xem nhân dân các bộ tộc Lào cổ vũ đội nhà em thấy cũng giống kiểu của anh em mình. Có thằng nào nằm sân cũng đếm từ 1 đến 10, bóng đá Lào đã thừa hưởng từ đàn anh rất nhiều đặc điểm giống nhau. NHưng đặc biệt cổ động viên nữ của Lào xinh hơn của bên mình, có pác nào đang ở Viêngchăn chụp ít hình pót lên cho anh em chiên ngưỡng cái ợ.
  5. khanhduy01

    khanhduy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng sẽ tới 1 ngày người bạn Lào của chúng ta cũng nhận ra điều đó,bởi đơn giản cắn ớt quá nhiều...Và lúc đó cũng chỉ biết ngồi hít hà, xót xa, tiếc rẻ và tự sướng mà không hiểu tại sao Lào lại "thua trong thế thắng"...
    ____________________________________________________________________________________________
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Gái Lào xấu bỏ mịa. chỉ mong ông em Lào nhì bảng, Gặp VN ở bán kết, rồi anh em bảo nhau mà đá. 9-0 ng hiên về Vn. he he. Làm em ăn thèm vác nặng các bác ợ.
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đấm đá sang lão Đần một tí, sau vụ năm 2002 lão Đần và cụ Tồ ghè nhau một cái ghế, rồi mới năm trước Tồ đúp trái VFF cup ngọt như dưa bở, sau khi lọt vào vòng bảng, Đần nghĩ mình là người hùng của Lão Qua anh em, chắc là cũng khoái làm vua xứ mù, lại thêm tài phỉnh nịnh LFF, Đần được nhân dân Lào tung hô "Thầy phù thủy Rất Đần, ấy nhầm, Rield" . Một hai tuần trôi qua, bằng tinh thần quyết chiến quyết thắng, thầy trò nhà Rất Đần hăng say rèn luyện, tinh thần vô cùng thăng hoa, rồi vô tình thế nào vào tứ kết lại thắng mịa nó Thái Lan ba nhót như giống Vịt anh ở tigercup 98! Sau trận chung kết, tại bản Thoọc xẻng viêm xoan, huyện Xôm xiểng cảnh sát phát hiện ra một vật thể lạ to như con voi Lào, mặt tròn trịa và bộ râu đẹp như con mèo tam hoàng, lại thêm mấy cọng tóc vàng vàng, xù xù, quăn quăn, hơi khen khét, hai tay hai chân đang ôm một chiếc chổi giấy "xịn", lủng lẳng, leo lắt mà thơm thơm tựa như món cầy tơ, vàng ươm! (Chắc các bác cũng đoán ra ai rồi).
    Sau trận thắng chật vật với Sing bằng tỷ số 4-3 ở tứ kết, cùng trận thắng 4-0 với Laos em tại chung kết, đoàn quân Calisto âm thầm trở về tổ quốc bằng ô tô (để tiết kiệm tiền cho người anh em) dưới sự tung hô của các CĐV Laos anh cùng với những cánh hoa hồng trắng. Phía cuối đoàn xe, người ta nghe thấy giọng nói oang oang của một cán bộ Việt Nam với một chiến sĩ người Lào: "Ừ, thôi anh về nhé! Thông cảm, thực... anh cũng không muốn thế đâu!" ()
  8. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Xét về kỹ thuật và lực thì trong vòng 4 năm trở lại đây trình độ của VN chẳng thua kém Thái chỉ có điều các trận thua Thái là do tâm lý tự ti, thiếu quyết đoán trong những tình huống có cơ hội ăn bàn chứ ko phải do thể lực hay kỹ thuật, chiến thuật kém đối phương.
    Khả năng vô địch seagame 25 trong tầm tay của U23 VN nếu lại để tụt mất lần nữa thì thật đáng tiếc.
  9. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Tôi hơi bất ngờ mấy chú Lào em sau khi luyên công phu trên núi ( Hàm Rồng ) của Việt Nam giờ hạ Sơn công lực tinh thần và võ công tăng đáng kể, nhưng suy cho cùng trình chú ấy cũng chỉ có thế các bác đã phân tích nhiều em không nói nữa. Nhưng dù sao cũng phải chúc mừng chú Lào em.
    Mấy bác Indo với Miến điện giải này có vẻ yếu cơ hơn mấy giải trước đả chẳng thấy bài bản gì cứ như Trâu húc mả ấy.
    Trận sau Lào - Sing chắc chắn hai thằng sẽ thủ hòa, chẳng dại gì đá hết sức vì nó không được phép chọn đối thủ ở bảng A ( Bảng B kết thúc trước bảng A 1 ngày) và lại gặp VN hay TL thì đều như nhau.
    Chắc Lào anh sẽ gặp lào em ở BK
  10. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Theo thỉên ý của em Lào cũng chỉ có thể đá thêm 1 trận máu lửa với Sing nữa mà thôi, cùng lắm là hòa chứ ko thể thắng được. Vào bán kết Lào em sẽ hết xí quách và bị Lào anh dắt mũi.

Chia sẻ trang này