1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 3 ngày 17/12- box nhạc Trịnh tổ chức chương trình ca nhạc gây quĩ " Vì người nghèo"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Nguyet-ca, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Giàu nhất thì ủng hộ nhiệt tình nhất nghen <---nụ cười thu hoạch, hihi...Hỏng cần tính ra cân ra lạng đâu anh, tính ra giá trị là được rùi mừ. Anh cứ cho cái tờ tim tím vào phong bì là được rùi. Mà không cần phải mua sẵn phong bì đâu. Đến đấy em phát cho, hihi...vậy nhớ. Nhớ đến đấy.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng, thế thì các bác 7X sẽ được mời ngồi ghế danh dự luôn, hìhì !
    Các bác nhớ đi đấy nhé ! Có bạn gái bạn zai hì là rủ đi hết !

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Giờ G sắp đến rồi, mong mọi người bớt chút thời gian và lòng hảo tâm đến quyên góp ủng hộ.
    Thời gian : 19h30 thứ ba ngày 17-12-2002
    Địa điểm tổ chức : Nhạc Tranh quán, số 33 ngõ 61 Thái Thịnh, Q. Đống Đa-Hà Nội
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhằm giúp các bạn chưa thể tham gia buổi offline hôm nay, tôi xin mạn phép tường thuật lại một chút về không khí buổi offline gây quĩ vì người nghèo này.
    19h30' quán nhạc tranh số 33 ngõ 61 Thái thịnh
    Cảm giác hơi lạc lõng giữa một không gian đầy người. Khung cảnh mờ tỏ bởi những ngọn nến trong gió. vòng vèo một chút, vào trong gian phòng rộng nhất, chừng 5 đến 6 hàng ghế băng được xếp thành hàng ngang, dọc cũng có chỉ để một lối đi nhỏ, trước mặt, trên tường những bức tranh của nhóm Beatle, những hình vẽ có vẻ mang tính trừu tượng theo đúng tên của quán.
    Không khí mờ ảo, những hàng người đông đúc như những tín đồ hồi giáo chuẩn bị hành lễ. Cảm giác của tôi là thế.
    Và người dẫn chương trình của chúng ta là chị Thuongnguyen, chị đã rất thành công trong vai trò là người dẫn chương trình với giọng nói nhẹ nhàng, đầy sức thu hút.
    Bài hát mở đầu cũng là lời đầu của chương trình Để gió cuốn đi.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, Để gió cuốn đi. Ba thành viên mở đầu : Quốc anh ghi ta - Giang trang(Quang) ca sĩ - Tuấn anh Viôlông. Tiếng đàn - lời ca để gió cuốn đi hoà vào nhau tạo nên âm hưởng tuyệt vời, tiếng viôlông mới tha thiết làm sao. Rất nhiều rất nhiều thành viên đã tham gia trong chương trình: Hùng phong đệm ghi ta, lan phương tự khúc ngày sinh - sắc màu giọng ca rất lạ, hay (bach_tuộc), thanh nhàn (nhímnhim81), Ngọc chiến (arch) nhẹ nhàng, thuỳ linh (nguyệt ca), nguyễn hùng, Hải đăng với chất giọng khoẻ hát thuyền và biển - rất hay, quốc anh-kiến trúc với những bài hát tiếng anh nhẹ nhàng sâu lắng. và còn nhiều nhiều người nữa nhưng tôi không thể nhớ hết được. Bài hát hãy yêu nhau đi đã khép lại một đêm nhạc hát cho nhau nghe rất đẹp.
    Theo thông báo thì tổng số tiền quyên góp cho quĩ vì người nghèo được là 1triệu không trăm chín mươi hai nghìn đồng.
    Vâng xin phép truyền bản tin vắn này online để mọi người được biết.
    Điểm danh những người tôi biết đã có mặt trong chương trình chủ yếu là 7x : ATC, Sutumom, Huyentrang, Lebinhminh hai chị em nhà này cũng hát hò chút đỉnh, đôi lúc cũng buôn chuyện, RCE (rượu cực êm), Bà chị xuongrong thấy bảo đến mà không biết có đến không.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, tống 2 viên thuốc rồi mà ko thấy đỡ nên ko tới nhạc tranh được như đã nói. Buồn quá.....
    Xương rồng

    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị tới quán rồi thì "người ấy" từ sân bay về, dính mưa bị cảm... Chị B.Minh ui, tiếc quá. Không phải em bị cảm mà là bạn em. Cuối cùng đành ngồi ở nhà vừa... giật trán cạo gió vừa tưởng tượng không khí ấm cúng ở Nhạc Tranh.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi lời cảm ơn tới các thành viên box 7x đã tham gia ủng hộ cho chương trình.
    Tổng số tiền quyên góp được là 1.162.000 VDN, đã được gửi tới "Quỹ vì người nghèo" Đài truyền hình Việt Nam.

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có em hát thôi, ko có chị đâu nha. Nói thế HT kiện chết.
    Nhân tiện phát biểu cảm nghĩ tí : một chương trình hay! Lần đầu tiên được nghe những ca sĩ ko son phấn hát ko mic, âm nhạc hình như rung cảm hơn.
    ----------------------------------
    I am a woman, not man

Chia sẻ trang này