1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 3 tới (7/3/06) tớ sang Thái chơi 1 tuần, có bạn nào ở đó không thì offline cái nhỉ

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi imissum, 02/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 tới (7/3/06) tớ sang Thái chơi 1 tuần, có bạn nào ở đó không thì offline cái nhỉ

    Tớ chuẩn bị đi Thái du lịch một tuần. Lần đầu tiên xuất ngoại chẳng bít gì đâu. Có bạn nào đang ở bên Thái không thì pm cho tớ để có gì tớ sang bên đó sẽ liên lạc. Offline một vụ cho hoành tráng nhỉ.
    Tớ nghe nói đi shopping bên Thái thích lém. Cơ mà tớ chưa tìm hiểu được nhìu về mọi thứ ở Thái. Các bạn ở bên đó quen rùi, hướng dẫn cho tớ với được không?
    Còn vài ngày nữa là đi thui. Hồi hộp wá, hihi
  2. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    lúx trước thì tớ có thể giúp nhưng giờ bận quá. nhưng trong trường hợp cấp bách bạn có thể gọi 047 250 230, mình sẽ giúp đỡ. con gái đi 1 mình là liều đấy
  3. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Sao lại liều, tớ vẫn phi sang đấy 1 mình, có thấy sao đâu??! Tháng 4 tới tớ cũng phi sang đấy 1 mình chơi Tết Thái đấy, nhưng không ở BKK mà leo lên tàu phi lên CHiangmai chơi luôn..hehe..Yaahhooo!!
  4. angelbangkok

    angelbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chao ban du lich Thai cung nhieu dieu thu vi lam. Ve khoan mua sam co the chia ra 2 dang. Neu ban thich vao cac sieu thi co the toi Big C, Lotus, Robison, Future Park .... nhieu nhieu lam. Ngoai ra con co he thong cac Seven 11 o khap moi noi mo cua 24/24h.Neu cuoi tuan ranh ban hay den dao 1 vong quanh cho Chatuchak , Cho nay chi hop 2 ngay cuoi tuan ban a. Co du moi thu, Chi toi hoi nong va moi chan, Cac khu cho dem cua Bangkok cung kha hap dan va hop o khap cac pho ban a.
    Neu ngai tac duong ban co the di Sky train hay tau dien ngam. Nhung ban phai doi tien xu va nhet vao may ban ve tu dong.
    Gia taxi cung kha re va tien loi ban a.
    Chuc ban co 1 chuyen du lich vui ve !
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi Thái về được gần 1 tháng rồi mà hôm nay mới nhìn thấy cái topic này của tớ Chuyến đi vui quá nên quên khuấy mất là tớ đã gửi đi topic này ở đây. Cám ơn hai bạn tdev và angelbangkok đã giúp tớ những thông tin bổ ích. Tớ đi cùng đoàn 20 người cơ bạn tdev à. Nhưng nếu được đi một mình chắc là tớ cũng vẫn đi đấy. Cũng biết liều mà
    Đoàn của tớ đi theo tour nên thời gian gần như kín mít. Tớ cứ tưởng là có hở ra thời gian rảnh nào đó để tự lang thang khám phá Thái lan một mình những thứ không nằm trong lịch trình tour. Cơ mà đất Thái có nhiều thứ cần khám phá quá nên chạy theo tour cũng đủ mệt roài
    Ba ngày đầu ở Pattaya. Ở đây có nhiều thứ lạ và đẹp nhỉ? Vừa chân ướt chân ráo xuống sân bay đã bị lôi tuột đến sở thú chơi rồi. Sriracha Tiger Zoo cũng có nhiều cảnh nhân tạo giống như ở Suối Tiên trong SG nhỉ? Vào đây được xem biểu diễn cá sấu. Theo như nhiều người nhận xét thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Chỉ đặc biệt là ở chỗ quá mạo hiểm thôi. Buổi tối, sau khi ăn tối ở một nhà hàng của Tàu xong thì được đưa đi xem show... đặc biệt các kiểu. Tháy mọi người nói nhiều cũng thấy tò mò Cũng vào xem thử show girls Vé cũng tương đối...đặc biệt. 700 bahts/người (tương đương 240k VNĐ). Tớ và cô bạn tớ ngồi được đúng 15p là phải chuồn ra ngoài đi dạo. Hix, chẳng bít tả thế nào. Ai đã một lần qua Thái chắc cũng đã thử rồi. Ai chưa qua Thái cứ vào xem thử khắc biết. Lúc về nghe các chị kể lại các shows khác nữa còn hoành tráng hơn. Tớ single, nghe mà cứ rởn gai ốc, hix. Tối hôm 8-3, sau khi xem Ancaza xong còn bị xem...hụt show boys nữa cơ (quà tặng của các bác zai đi cùng đoàn, thay thế bằng chuyến đi vào sàn nhảy Hollywood bằng sẻo-thoọng hay thoỏng-sẹo (xe hai hàng ghế, chẳng bít tớ phiên âm thế có đúng không nữa). Hay phết! Gần 20 con người nhồi nhét lên cái xe bé tẹo giống kiểu xe lam. Đi một vòng cũng xa xa mà mất có 100bahts, hình như boa thêm cho bác tài 50 hay 100bahts nữa thì phải. Công nhận là đi lại ở đất Thái giá rẻ thật!
    Đảo san hô ở Pattaya thì...chao ôi là đẹp các bạn nhỉ? Nước trong vắt nhìn thấy cả đáy. Bờ cát thì trắng xoá, sạch bong. Mải lăn lê trong cái hiệu tết tóc (250bahts/đầu) nên chẳng tắm táp hay shopping gì được nhiều. Được anh chàng hướng dẫn viên giới thiệu là vải lanh ở trên đảo này đẹp mà rẻ nên nhiều người khuân về bao nhiêu thứ để làm quà. Có một món quà được liệt vào dạng "đặc biệt", "hàng hiếm có khó tìm" ở trên đảo này có thể mua về làm quà nữa là móc đeo chìa khoá "36 thế". Hix, mới đầu tớ nghe giới thiệu thế mà chẳng hiểu mô tê gì. Mãi đến khi mọi người mua rồi mới biết nó là cái gì Hix... Ai chưa biết thì cứ tìm hiểu dần sẽ biết nhé Buồn cười chết thôi!
    Một ấn tượng đặc biệt nữa là vẻ đẹp lộng lẫy của vườn hoa lan. Chao ôi là nhiều! Đẹp ngất ngây! Tớ chẳng biết tả thế nào. Đi giữa vườn ngập tràn hoa lan các loại thích ơi là thích. Mang máy ảnh đi chỉ có tốn bộ nhớ vào các cảnh ở đây thôi. Chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng muốn chụp. Báo hại cho tớ đến lúc xem Ancaza ko còn bộ nhớ để mà chụp nữa. Show này cũng tuyệt cú mèo, hix
    Trước khi đi Thái tớ cũng tìm hiểu qua thấy mọi người nói có cánh đồng hoa hướng dương đẹp mĩ miều. Ấy thế mà không có trong lịch trình tour. Mà mùa này cũng không đúng mùa hoa hướng dương nở. Tiếc!!!
    Còn 3 ngày sau thì được chu du ở thủ đô Bangkok. Ở đây có cái toà nhà 84 tầng, cao ngất nghểu. Hình như là toà nhà cao nhất Bangkok thì phải. Trí nhớ tớ kém thế hổng bít, hix. Hôm đó cả đoàn được leo lên tận tầng 79 hay 82 gì đó ăn tối, hải sản, pizza,... ăn mệt nghỉ. Xong thì lên tầng cao nhất để ngắm toàn thủ đô Bangkok trong đêm. Hix, tớ lại chẳng biết tả thế nào rồi. Đẹp lung linh! Đứng trên cái cầu xoay 360 độ nhìn được mọi góc cạnh của thủ đô luôn.
    Shopping thì đoàn tớ không đủ thời gian để đi hết các nơi mà bạn angelbangkok giới thiệu. Lotus và Robinson thì chỉ được đi lướt qua thôi. Chatuchuk thì không biết nó nằm ở đâu. Chỉ lượn lờ được qua Pratunam, Big C và MBK (Ma-bu-kroong, tớ phiên âm thế không biết có đúng không) thôi. Nhưng mà như thế thôi cũng đủ ngốn hết tài chính của cả đoàn tớ rồi. Công nhận là hệ thống các siêu thị và chợ búa của Thái có tài "móc túi" khách du lịch thật Nhìn cái gì cũng muốn mua, hix
    Oài, tớ đi về lâu rồi mà dư âm như vẫn còn. Kể qua hành trình chia vui với các bạn Những ai đã ở hay qua Thái rồi thì chắc cũng thấy bình thường thôi nhỉ. Nhưng như tớ thì tớ thu lượm được rất nhiều điều thú vị và đáng nhớ từ chuyến đi này.
    Trước khi đi tớ cũng không kịp đọc bài post của tdev ở topic này của tớ. Nếu không tớ đã ghi lại số phone để nếu có dịp làm phiền ấy rồi đấy, hihi

Chia sẻ trang này