1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 5,11/9,5h chiều,Box tập trung tại Dilmah Ams để đi ngắm trăng (đón TRung Thu) tại công viên Thàn

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi doiemduoimua, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ha ha,tội trốn box đi chơi của Jemi sao lại kô bị xử lí? trong khi hồi trước Mel và KLc lại bị fạt?

    A rose by another name would smell as sweet
  2. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là mel và KLC đi giao lưu với box khác riêng,còn jemi có giao lưu với box nào đâu?Nói thế thì jemi đi với bất cứ ai ngoài 85 cũng là trốn box đi chơi hả?Vậy lần sau mel làm xe ôm cho jemi nhé,khỏi thắc mắc nhiều
    Binhminh ơi,em làm gì mà cuống lên thế,chị vẫn cười vui vẻ màjemi cũng chả có gì mà phải ức chế đâu,chuột cống ạ
    tomorrow is a new day...
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hic hic em có cuống lên đâu cơ chứ , nhưng em đang choáng vì tốc độ thần kì của nó thôi mà chị hi` hi` em xin lỗi , em ko nói gì nữa đâu hi` hi`
    chúng ta im cho họ tự nhiên thôi , em ủng hộ cả hai chân hai tay chị ơi !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi ! Ở nhà mọi người vui thế ? Chả bù với tớ , co quắt xó nhà ôm con comp , mà có comp cũng ứ online được vì ko có điện thoại cố định , mà online = di động thì em chưa in được tiền .
    Mò được hàng Net thì cách nhà em thuê những 10km . Đi bộ méo mặt , may mà lúc về đi = traimway chứ không thì em cũng hiu .
    Nói chuyện với "em yêu" Ly được 2 tí thì nó té đi với Box .
    Buồnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    ______________________
    Nhớ nhà - nỗi nhớ da diết
    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu

Chia sẻ trang này