1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 5,11/9,5h chiều,Box tập trung tại Dilmah Ams để đi ngắm trăng (đón TRung Thu) tại công viên Thàn

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi doiemduoimua, 07/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    trùi , thế cho tui biết bà con đi đâu được không thế , chcả thấy nói năng gì ráo cả , thía này thì biết đi đâu về đâu ?

    http://mouse-jerry100year.com/MouseJerry121.jpg
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ở cái topic "Tường thuật chi tiết offline 2/9..." thì BS post là họp mặt tại VĐ lúc 19h còn ở đây lại thế này.Đúng là chả thống nhất gì cả.
    Hôm đấy,nếu xin được bố mẹ tớ sẽ đi.Nhưng bạn HTrưởng thông báo thí này thì tớ ko hiểu tớ sẽ đi kiểu gì đây?

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  3. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hix... chị ơi.. nhg mà em fải học.. cho em cao su đến 5h 30 nhé. Em rủ cả bạn perfect_smile đi cùng nữa mùh..

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  4. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    "Nguời ai cũng biết là ai" của bác hội trưởng là ai?Hic,đặc biệt kiểu này thì bố cháu cũng chẳng biết đấy là ai cả,cứ úp úp mở mở thế,ghét nhờ....
    Đến hôm nay mà trời vẫn mưa tầm tã thế này thì mai còn giăng với sao gì nữa....Hic,trời mưa lắm thế nhỉ?Thế là trung thu năm nay ko có trăng rồi..... :(
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ko có trăng trên trời thì có trăng bên 879 rồi, cứ khéo lo!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ui ui,tò mò dã man :x,tớ cứ đang thấp thỏm ko hỉu trăng 879 nó ra làm răng mà sao bên 85 cứ chạy vùn vụt thế này....He he,mai sẽ được thoả mãn trí tò mò
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  7. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Ui ui... ai... ai... nàm ơn... mang hộ em cái camera đi cái, xong roài post lên đây nhá...

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  8. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình, ngày mai em phải đi học từ 7h30 -&gt; 9h tối ( sao người ta ko cho học sinh nghỉ để đón rằm trung thu nhỉ =&gt; tàn nhẫn ), mà mai lại là buổi học đầu tiên, còn phải đến nhận lớp nên em ko thể bỏ được, thế này chắc emchỉ ghé qua chơi với các bạn tí thôi, đừng giờ cao su nhé, giờ thì em đã hiểu câu " thời gian là vàng bạc", mà hội trưởng với jemi ơi chuẩn bị gì cho tôi tham gia với, có gì hội trưởng gọi cho em nhé
    Failure is the mother of success !
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Lo .... chơi đi Ngố ạ, 12 bắt đầu học chính trị rồi

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cả năm có mỗi một ngày Trung thu, chuồn đi chơi đi

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.

Chia sẻ trang này