1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu 5 nay o Fansland co " Nhung câu truyện bí ẩn " 17h 30

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi gacoi, 26/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời các bác cứ bàn tới bàn lui về các chủ đề film, chứ theo em cứ được đi chơi với nhau là vui rồi.
    Em kiến nghị các bác ngoài việc xem xem phim nào hay để đi xem thì còn 1 kái quan trọng là đi xem như thế lào : Chẳng nhẽ hẹn nhau ở rạp phim rồi lôi nhau vào chổ tối mù, xem xong kười kười lói lói rồi giải tán à ?
    Theo êm thì chúng ta tuyển 15 nam 15 nữ (hì hì đại khái là cân bằng lực lượng) mua 30 vé liền nhau, rồi chơi bốc thăm xem ai ngồi với ai (dĩ nhiên là nam ngồi với nữ rồi) nhưng k0 ngồi hết ghế mà cứ cách 1 ghế bỏ trống thì lại 2 người ngồi 1 ghế (ngồi lòng cho nó tình củm). Hê hê các bác gà trống thấy thế nào ,không phản đối chứ ? Nếu ngồi như thế thì tốt nhất nên xem phim ma để còn...............đóng vai "người anh hùng" chứ nhẩy ?

    StarHacker

  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    hic hic , the lan sau bac post anh len cho em biet mat nhe .


    Why, Am I dying?
    Kill, have no fear
    Lie, live off lying
    Hell, Hell is here
    I was born for dying
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ko hiu

    Why, Am I dying?
    Kill, have no fear
    Lie, live off lying
    Hell, Hell is here
    I was born for dying
  4. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho Lissette wá , thực ra hôm qua cũng định đi rồi nhưng mà gặp ngay hai chú Thirteen với Ngôisaođen, thế là vào TTVN ,ngồi lâu quá, kết quả là Hết tiền cho nên.....hì hì .....không đi được , thôi để hẹn dịp khác lúc nào hội tụ đông đông một chút nhỉ
    Blackrose.

Chia sẻ trang này