1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 6 ngày 13 ,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toyotomi, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 ,

    Đã thành thông lệ ,cứ trước ngày kỉ niệm 1 hôm ,là mình và anh lại cãi nhau .Bất kể là chuyện gì,bất kể hoàn cảnh ra sao .
    Ngày 16 năm nay cũng thế .Hắn vượt cả ngàn cây số để về đây thăm mình sau gần 2 năm xa cách .Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp ,nhưng không ...
    Thứ 6,ngày 13 tháng 2 năm 2004
    "Tại sao lại phải như vậy hả em?"
    "Em sẽ nói anh sau được không ?Bây giờ thì anh cứ làm như vậy đi"
    "Không được ,phải có lí do rõ ràng chứ"
    "Anh buồn cười nhỉ,em đã bảo là em sẽ nói cho anh nghe sau mà"
    "thôi được,chỉ lần này thôi nhé .Anh không thích thế này đâu đấy...Em giống hệt mẹ em,cứng đầu quá"
    "Anh vừa phải thôi nha,em không cho anh xúc phạm đến mẹ em đâu đó"
    "Không,anh không có ý đó .Anh chỉ muốn em suy nghĩ chín chắn hơn thôi"
    (im lặng)
    "Em ,em nè,sao im lặng vậy ,giận anh hả?"
    "..."
    "Nè ,thôi dừng như vậy mà"
    (Giận)
    "Thôi mà,mai hẹn nhau ở đâu đây?Thôi đừng giận nữa mà.mai là 14/2 rồi đó.Anh đón em ở trường nha . Hay là ở chỗ siêu thị hôm trước ? Thôi,đón ở trường nha"
    (Không nghe thấy gì cả)

    Ngày hôm sau,đúng giờ hẹn...
    Mình chờ ở siêu thị đúng 3 tiếng đồng hồ ,từ 2h đến tận 5h ... Hắn giận mình à ?Ghét thật ... Gọi đến nhà thì ba hắn bảo hắn đi từ 1h .
    Đi bộ đến nhà hắn,ngồi chờ cả buổi ở cái quán nước trước nhà hắn.Oái ...cửa nhà hắn mở ra kìa ... dáng ai quen quen ấy nhỉ ... giống hắn thế ... mắt mình cận mà ... chả thấy gì cả ... oái oái ... thì ra là ... ba của hắn.Mình không còn cách nào khác ... đành đứng dậy chào .Cũng may ba hắn đang vội,nên chỉ gật đầu rồi đi luôn ,không thì mình sẽ xỉu ... vì run mất.
    Ngồi chờ thêm một lúc nữa ... lần này thì mình thấy hắn về ... hắn mặc cái áo màu trắng ... mặt đăm đăm ...nhìn ra chỗ mình ngồi .Mà sao hắn không phản ứng gì nhỉ ? Thản nhiên mở cửa ... buớc vào nhà .Hic ,thế này thì quá lắm rồi . Mình đứng dậy,trả tiền nước rồi đùng đùng bỏ đi . Đi được 100m ,nghĩ lại thấy uổng công mình chờ hắn suốt buổi chiều ,rồi lại còn món quà này mình làm cho hắn nguyên 1 đêm,chẳng lẽ lại bỏ về ? thế là mình quay lại,đứng trước cửa nhà hắn ... tần ngần 1 lúc ,mình quyết định treo món quà lên cổng nhà hắn ,bấm chuông và ... dzọt mất .
    Mình nghe thấy tiếng mở cửa ... im lặng ... rồi tiếng dép khua lảo đảo vội vàng (mình núp ở gẩn đấy mà) ... rồi tiếng máy xe nổ ầm ĩ chạy theo hướng mình trốn (giá mà lúc ấy hắn chạy theo hướng ngược lại chắc mình khóc quá).
    Rồi ... vì chỗ í không kín ,lại là ban ngày ... 2 đứa nhìn thấy nhau ... mình ngượng quá chừng ... hắn thì thở hắt ra ... cười ... và kết thúc 1 valentine hạnh phúc đến tận 8h tối .
    Sau này ,mình mới bít rằng,hắn đã chờ mình ở trường ,trong khi mình lại chờ hắn ở cổng siêu thị .Rồi thì hắn chạy theo hướng mình trốn được là vì mấy người ngồi ở nhà đối diện đã chỉ cho hắn (chắc mấy người ấy được 1 trận cười pể pụng quá,cứ như 2 đứa khùng ấy)
    Món quà mình tặng hắn hôm ấy là 1 cái móc khoá mà mình đã thêu chữ I''m Still Loving You .
    Bi giờ thì hắn lại đi xa rùi ... năm sau chắc hắn lại về vào 14/2 .
    Lần sau không bao giờ cãi nhau vào thứ 6 ngày 13 nữa .Xui quá .
  2. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hị biết tên ấy là ai roài , chuyện tình 2 người hay quá , hic ước gì mình được như thế , toyo ơi , phải biết quý trọng nó nghe chưa
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay thật đấy, một tình yêu của tuổi học trò, với tất cả sự vô tư, hồn nhiên và mơ mộng. Cái tuổi mà bao nhiêu người thầm ước. Hiii:D giận dỗi và những suy nghĩ thật hồn nhiên làm mọi người nhìn vào phải ghen tị. Dù sao cũng chúc mừng bạn và hi vọng rằng tình yêu của hai người cho dù có nhiều sóng gió, nhưng cả hai sẽ đều vượt qua để giữ lấy một tình yêu thật đẹp
  4. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ngày đẹp thế này mà bác chê là xấu trời....Em là thích nhất thứ 6 ngày 13 đấy. Nhưng mà....ngày hôm đó em làm gì ý nhỉ.. Nói vậy thôi không có người yêu thì ngày có đẹp cũng chẳng biết và nhớ mình làm j nữa. Bác này thật hạnh phúc. Em ghen tị
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến ngày thứ sáu 13, nhĩ lại mới thấy mình điên gì đâu. Tối hôm đó nhỏ bạn gọi điện nói rằng "tối nay ngủ mày nhớ đeo bao tay bao chân vào sẽ mơ thấy chồng tương lai của mày đấy". Mình chưa bao giờ nghe nói đến điều này nên ko tin, nhưng nó nói cứ thử đi xem thế nào, cho vui thôi mà, tối nay trời mưa nên ko sợ nóng đâu. Không hiểu sao mình cũng nghe theo lời nó. Sáng dậy mình cố nhớ lại xem đêm qua mơ thấy gì mà ko thể nhớ ra. Nghĩ lại, mình đúng là đồ ...khùng, đồ...con nít!
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ ? hihi ,tiếc là bạn không nhớ gì cả để kể cho tụi này nghe .Chắc đợi đến thứ 6 ngày 13 tiếp theo ,toyo phải thử mới được ...
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Như thế là rất hay đấy chứ. Tại sao người lớn không muốn huỷ hoại những ông già noel, bà tiên, ông bụt của trẻ con? Nếu sống đến 60 tuổi mà vẫn tin vào những điều kỳ diệu như thế thì hay quá còn gì.
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đồ con nit, sống cũng phải có niềm tinh vào một điều gì đó có thể không thực tế, như thế thì nhiều khi mình mới có động lực để tạo ra những đột biến và những niềm vui, hạnh phúc bất ngờ. Thứ 6 ngày 13 hii, tốt nhất để không phải băn khoăn các bạn nên đi ăn thịt chó, nếu có chuyện xấu thì đổ tại dễ hơn, còn không có chuyện gì mà lại may mắn thì lại càng vui hơn.
  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hihi ,đừng ghen tị .Toyo nhường ... người iu cho nè .Í mà u là B hay G thía ?
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó đen đủi lắm lắm....

Chia sẻ trang này