Thứ 6 ngày 13 Đã sang ngày 14. Một ngày mới lại bắt đầu. Mình vừa uổng rươu với mấy anh bạn. Hôm qua, ngày doanh nhân Việt Nam, những người bạn gặp gỡ nhau cùng chia sẻ, động viên và chúc nhau những lời chúc quyết tâm thành đạt. Cả một ngày làm việc vất vả, và công việc còn bề bộn rất nhiều.... Mình vui và sẵn sàng cho ngày mai nữa với những thách thức nhiều hơn. Mở YM thấy em trai nhắn lại, một vài dòng kể về công việc của cu cậu. Chắc là tại nick sáng nên cu cậu tưởng là mình đang online. Để sáng sớm mình sẽ gọi về nhà xem sao... Hôm nay không biết Ngọc thế nào nhỉ? Sáng nay em ấy có bài kiểm tra. Em ấy chắc là làm rất tôt vì sau đó em ấy rất vui vẻ mà. Điều đó làm mình rất hài lòng! Em bé ạ, mấy hôm nay không gặp em có biết anh nhớ thế nào không? Hết buổi chiều nay là kết thúc một tuần căng thẳng của em bé! Và mai em sẽ nghỉ ngơi cho thoải mái nhé! Em với chị Lan hãy cùng nhau đi ăn sáng ấy. Hình như đã lâu cũng không thế rồi mà! Thôi nhé, anh đi ngủ đây. Hơi mệt rồi. Ngày mai còn phải làm việc nhé! Em của anh ngủ ngon nhe! Hoàng Huynh!