1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ 6 tuần này em lên thớt rùi...các bác xem cứu vớt em với kẻo tội nghiệp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmeobeoz, 09/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 tuần này em lên thớt rùi...các bác xem cứu vớt em với kẻo tội nghiệp

    em chào các bác ợ. thứ 6 tuần này tức ngày 12 tháng 6 em có cái hẹn với cáo nhà em( chú thích là 12 tháng 5 là sn cáo, cáo không có đk để tổ chức, với lại dịp này em cũng không có mặt ở hà nội thế cho nên em định sắp xếp vừa làm lại sn cho cáo vừa đánh luôn vòng chốt,). Em sẽ cố gắng kể hết các tình tiết quan trọng các bác chém gió dùm em không cáo mà ăn được cây chốt thì coi như em của các bác toi. Tình hình là như thế này ạ...Em với cáo quen nhau tính đến nay khoảng hơn 3 tháng gần 4 tháng. Cáo nhà em thì ngoan ngoãn, không thích yêu vớ vẩn linh tinh nhưng lại hơi vô tư trẻ con ạ. Thời gian đầu thì em nhắn tin, gọi điện hay chat chit linh tinh thôi cũng chưa có gì lắm ...( nói chung là cũng để lại được cái tên trong đầu với sim của cáo hehe). thời gian này cáo chỉ nghe đt và buôn với em thôi chứ chẳng bao giờ nhắn tin lại cho em....Em về hà nội tính đến giờ cũng được 2 tuần rồi nhưng mới gặp cáo được có 2 lần ( không biết là do cáo ngại gặp em hay là do cáo đợt này bận thi cuối kì nên tối mắt tối mũi)
    lần 1 : bọn em đi linh tinh lang tang với nhau (2 xe) đi ăn tối, ăn kem rồi lại diễu qua trà đá nhà hát lớn...10 giờ 30 em đi cùng cáo về nhà. Đi nhiều chỗ thế mà em các bác run chẳng biết nói cái gì ( hết chuyện bạn thân của em lại đến chuyện bạn thân cáo. cáo kể chuyện bạn thân em, còn em lại đi nói chuyện bạn thân cáo hihi)
    về đến như thế này ạ
    em : anh về đến nhà rùi, hôm nay anh vui lắm...cảm ơn em đã dành cho anh 1 tối thứ 7 thật ý nghĩa
    cáo : em cũng vui anh ạ, nhưng em không nghĩ là dạo này anh béo thế đâu hehe
    em như chết đi nửa con nguời sau tin nhắn này
    lần 2 thì vào tối chủ nhật sáng hôm sau cáo nhà em thi...em đi nhậu về mang trà sữa qua đó chơi...đứng nói chuyện 1 lúc rồi đi về Lần này về nhà cáo mắng em : " em thấy anh rượu bia suốt ngày đi ít thôi!
    Thông thường thì bọn em vẫn nhắn tin cho nhau đều đều hàng ngày. Cáo chưa chủ động nt em mà bao giờ em nt hoặc gọi mới reply.
    đại loại có vài tin như thế này
    "em vừa mới dọn nhà xong mệt quá hichic, anh đang làm gì đấy, trời nắng như thế này lại bị đi ra ngoài đường kẻo mệt"
    " anh ăn tối chưa...anh ăn ngon nhé cho nó mũm mĩm " em hận tin nhắn này
    " em chuan bi di ngu day, anh ngu ngoan nhe hehe"000
    rồi cái kiiểu em vừa đi học về , em vừa ăn cơm xong, em vừa abc...ghik...xyz gì đó xong anh đang làm gì thế., thinh thoang thay stt yahoo cua em lai nhay vao lam 1 cau " bat qua tang anh dang online" hay la" khong duoc noi bay"
    cũng th'' thỉnh thoảng cũng nhắn tin nói chuyện em về cuộc sống, cách nghĩ nhưng ít lắm. Có hôm buổi sáng cáo đi đám ma đến tận chiều tối mới về..trưa em nhắn tin bảo đừng bỏ bữa kẻo lại bị chóng mặt thì không trả lời..gần đến đêm đi ngủ mới nhắn lại cho em " em xin lỗi, anh thông cảm vì cả ngày hôm nay em bận quá, bây giờ mới xong xuôi đâu đấy, anh đang làm gì thế? thằng em các bác tưởng bở làm ngay 1 câu " thế chắc là mệt lắm nhỉ, em nghỉ ngơi sớm, có nhớ anh không hehe?" bị cáo cho 1 tràng luôn " sao dạo này em thấy anh nt cứ thế nào ý, e với anh quen nhau chưa lâu mà anh nt bảo là nhớ em rồi lại hỏi em nt, em cứ thấy ntn ý?" " anh xl anh chỉ nói thật những gì mình nghĩ thôi, em giận anh à? "
    " em không giận anh :) em muốn cái gì cũng thoải mái nhưng phải có mức độ để lần sau gặp nhau không khó nói chuyện.mà thôi anh đừng suy nghĩ gì nhé.em cũng không suy nghĩ gì linh tinh đâu..hihi"
    hôm kia em mua chuộc được bạn thân cáo, biết là lần 1 mang trà sữa là tối kị vì người yêu cũ của cáo cũng hay làm trò này. gợi ý cho em là cáo thích ăn khoai tây ống. Hôm đó em bị cúm bị bố mẹ bắt ở nhà. Mãi lúc 11 giờ em mới lấy cớ xuống nhà khoá cửa để lấy xe chuồn đi mua khoai tây. Đến nhà cáo thì em gọi điện cho cáo, cáo chơi em 1 vố đau lắm.
    em : alô cáo à,
    cáo : alô ai đấy
    em: ơ anh đây mà, em đang làm gì đấy
    cáo: cháu là ai, cáo đi ngủ rồi, cháu có việc gì mà gọi khuya thế?
    em: ơ cháu xin lỗi cô ạ, cháu định hỏi cáo vài việc thôi, thế để mai cháu gọi lại cho cáo vậy. cháu cảm ơn cô, cháu chào cô ạ
    cáo: ( cười sặc sụa)
    em : cáo ác với anh thế, anh mang khoai tây cho cáo đây, xuống nhà 1 tẹo đi
    cáo: thôi để khi khác anh ạ, nhà em khoá cửa mất rùi, ra bây giờ mẹ em mắng chết, anh về đi kẻo muộn
    em: :(( thế thôi vậy, anh về đây có gì về nhà anh nt cho em.
    về đến nhà em bị mắng té tát về tội trốn đi chơi,...gần sáng thì bạn cáo có nt bảo em..cáo kể với nó là em mang khoai tây, cáo không nhận bây giờ ngồi tự dưng lại nhớ khoai tây quá không ngủ đưọc....=)) =))
    Nói chung là em cứ có cái cảm giác, lúc thì cáo bật đèn xanh , lúc thì lại bơ mình quá đáng...chẳng biết thế nào mà lần nữa...muốn tấn công mạnh nhưng lại sợ cáo giận nên thôi..
    thứ 6 này em có đặt chỗ riêng cho 2 người , có nến , bánh gato cáo thích và bóng bay linh tinh.
    Em định chuẩn bị 1 bó hoa 125 bông để tặng cho cáo
    1 cái dây ( cái này là bạn thân cáo tư vấn, với ngụ ý là sợi dây như vật có liên quan giữa anh với em, anh muốn mỗi lần nhìn thấy nó em nhớ đến anh 1 chút, anh luôn cảm thấy bình yên khi ở bên em...bla...bla)
    em cũng tính là sẽ nói thật cho cáo biết tc của em vì thời gian em ở nhà không còn lâu nữa ( hơn 1 tháng nữa)...không biết có nên không các bác xem tình hình góp ý em với...em mất ngủ mấy đêm nay để suy nghĩ rồi mà chưa dám đưa ra quyết định
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ..................;)) ................cũng muốn tư vấn nhắm......................cơ mà..............................................nói chung là bạn ấy có tình cảm với anh rồi........................tâm lý tuổi này thường thích nói ngược và che giấu tình cảm của mình.....................................nếu anh thấy tự tin vào bản thân mình thì hãy làm theo trái tim mình mách bảo.....................chúc anh may mắn............................................
  3. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Dài quá bác mấy tuổi rồi mà tình cảm cứ bối rối như là tuổi teen ấy
  4. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    đọc ko hiểu gì, dài quá
    tóm lại là ko phải sợ
  5. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    bác cứ tiến hành thôi , cáo cũng quan tâm tới bác còn gi.
  6. EnbacVietNam

    EnbacVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có khi tội nghiệp cho em kia ấy chứ
  7. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    tình huống này là cáo có cảm tình rồi, cũng thích thích, vấn đề là cần thêm thời gian thì chắc chắn mới tiến thêm được, vì lúc này cáo chưa muốn thành cái rì cả, thêm thời gian cho cáo cao giá
  8. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn đầu cứ tưởng đang tán cáo của mình. hihi
    May quá không phải, sao nhtin giống nhau thế...
    Còn xanh lắm, thêm thời gian đi.
    Cứ tổ chức, làm e nó bất ngờ, cấm tỏ tình. Hết
  9. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người động viên em ạ, từ giờ đến hôm đấy còn có 3 ngày mà em cứ lúng ta lúng túng, khổ ở chỗ là em ít đi với người khác giới kiểu hẹn hò riêng thế này, cứ lúng túng như gà mắc tóc ý...à em 88 ạ, còn cáo nhà em 89
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Èo... Cả 2 đáng yêu thế?! Anh thèm được trẻ như chú quá .
    Dù sao, thành thật chúc mừng chú. Không phải lăn tăn, không phải màu mè, càng không phải nghe mấy cái nghiệp vụ tán gái của ai cả. Cứ làm theo ý chú. Ẻm nó thích cái chân chất gà gà chú không cần một thằng dẻo mỏ.

Chia sẻ trang này