1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

    ... Chẳng biết từ bao giờ cái thứ 7 được nghi vào bộ nhớ của con người như 1 quy luật không thể thiếu ... Cho dù bạn nói : " Thứ 7 à ! như ngày thường thôi, tôi còn khối việc phải làm .... " . Nhưng trong thâm tâm vẫn muốn có 1 phút nghỉ ngơi sau 1 tuần bộn bề công việc ... để nghĩ về mình, nghĩ về mọi người, "kết" lại các công việc đã làm, hay dành thời gian cho gia đình, người bạn yêu hay bạn bè ....

    ... Có khi bạn cũng chẳng làm cái gì vào ngày này, chẳng nghĩ về ngày này cho đến khi có người vô tình hỏi : " Thứ 7 trước mày làm gì nhỉ ? " ...

    ... Với tôi "Thứ 7" là 1 ngày hạnh phúc, Có những niềm vui những nỗi buồn trong mỗi con người ... nhưng chắc chắn thứ 7 luôn mong muốn đem niềm vui hạnh phúc cho mọi người ... "Đúng không hả thứ 7?" ....

    ... Thứ 7 cười và nói : " Quá đúng đấy chứ ! Tôi luôn mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người ... Dù chuyện gì sảy ra, dù bạn đang vui hay buồn ... thì cũng luôn phải tin rằng tôi sẽ đêm lại hạnh phúc cho bạn ... Niềm tin sẽ đem lại hành phúc cho bạn" ...

    ... Tôi cười : " Cảm ơn mày ! Thứ 7 yêu quý của tao ... rùi mày sẽ thấy tao luôn hạnh phúc và ghen tị với tao " ... hihihi

    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!




    Được bibihaybuon sửa chữa / chuyển vào 30/09/2002 ngày 12:30
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ...0001...
    Hồi còn bé ... bé đến nỗi chẳng biết hôm nay là thứ mấy ... mẹ tôi diện cho tôi 1 bộ quần áo thật đẹp để đi chơi cùng gia đình ... Tôi thấy bố mẹ nhìn tôi vui vẻ hạnh phúc vô cùng ... " Bố ơi sao hôm nay mọi người mới đi chơi ? " ... " Vì là thứ 7 con ạ ! " ... " Thứ 7 là ngày đi chơi ạ ? " ... " ùh ! Chỉ những ngoan mới được đi chơi thôi " ... " Ơ! thế sao thằng Phương hư thế mà vẫn được đi chơi ạ " .... " ...... ? ".
    Tôi nhớ hồi đó ... Cái vườn trẻ HP còn nuôi nhiều con thú lắm chứ không ít như bây giờ, có trò đu quay, nặm, kẹo bông ... tôi vui lắm, thích lắm, chẳng muốn về ... " Mẹ ơi ! thứ 7 lần sau mẹ lại cho con đến đây nhé ! " ... " Ùh con cứ học giỏi thì đi đâu mẹ cũng cho " ... haha ... Tôi cười hồn nhiên hạnh phúc và biết thứ 7 là thế nào !
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy tiếp tuc với các câu chuyên : 0002, 0003 ... nhé !
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy , ban hỏi tôi về ngày này ư?Mình chỉ có thể khóc huhu mà rằng "Thứ 7 là ngày mà tôi muôn tránh nhất trần đời .Ngày đó , có một người cứ luôn làm tôi vừa muốn lên mạng , vừa ko dám lên mạng.Gặp họ? Hay ko găp họ đây?" Thực sự , nếu băt tôi bỏ phiếu , thì tôi thà chọn cái ngày nào đỡ xui xẻo hơn.Thứ bảy , Lần sau , chọn cái ngày "dễ thương" hơn , được ko?
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy à?Ngày ấy thật khưng khiếp với tôi.Người ta chờ mong mỏi con mắt để được đến thứ 7 còn tôi thì mong nó ko có trên đời này.Mùa đông đến rồi,chiều thứ 7 sẽ càng cô đơn hơn.Trong khi người ta tay trong tay thì mình lại phải cuốc bộ 1 mình hoặc đạp xe 1 mình trên đường phố lạnh ngắt như..........cục sắt.Thứ 7=1 ngày đáng chết
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
    Được an_an_an sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 16/09/2002
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi`! Làm gì mà chán thía AN_AN_AN! Có ngày thứ 7 nào em về trước 9 giờ 15 hông
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hì,buồn quá nên mới đi chơi,chứ về nhà lại 1 mình ta với bức tường thì uất mà chết mất.
    Đời chỉ là 1 giấc mơ xuông và sự đời đâu có như mộng tưởng
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thía thì rủ anh Dê đi tán gái cho hai anh iem đỡ bùn
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy hôm nào chẳng thế.
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
    Được an_an_an sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 16/09/2002
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ??? là ngày gì vậy nhỉ , với tôi thì các ngày trong tuần đều như nhau cả thôi , vì tôi đâu cần phải làm gì ngoài việc sáng dậy đi học , trưa về ăn cơm , xong thì đi ngủ . Ngủ dậy học 1 chút rồi đi chơi . Tối đến thích thì đi chơi , ko thì ở nhà cũng có trò để giải trí . Thế thì sướng quá còn gì nữa .
    Nếu tôi có gì ấn tượng với ngày thứ 7 thì đó là được đi chơi về muộn hơn mọi khi thôi .

Chia sẻ trang này