1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Anh khỏi lo mà ,em vay được chục cân gạo rùi... còn tiền vay FG và Bibi
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè không cho vay đâu... tiền đâu mà cho vay chứ? nhà ngèo lắm mờ... Đã thế đợt này 2 anh chị đều ra trường, trăm thứ phải lo à... vợ chồng em đi cửa khác đi... cho đáng đời ai bảo hoang cho lắm vào
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Oé.Kiệt sỉ quá.Cho vay đi chứ chị,vay nặng lãi mừ,hehe.Tha hồ mà thu xiền nhá,khỏi lo ko có xiền đóng xiên quỹ như anh chị nhim.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 rồi, Tối nay BOX mình họp zui zui ... hehe ... Mỗi tội mình không có mặt để bị mấy chị em lột xác ... Hehehe ... A di dà phật ... Thiện tai thiện tai ...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!​
  5. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 mà sao buồn quá... rủ mấy thằng bạn cũ đi uóng rượu... ngồi nhìn chúng nó nhảy nhot mà chán... Nếu bây giờ còn em thế nào em cũng chê bai cho mà xem.. em không thích ồn ào cũng không thich nhảy nhót.... em sống lặng lẽ quen rồi...
    Bỏ ra ngoài anh phóng xe trên đường như điên... đi qua ngõ nhà em... ngôi nhà giờ im lặng quá.... chủ mới chưa đén còn chủ cũ thì xa rồi... anh đứng nhìn... buồn và đau khổ.. cái thằng sống bạt mạng như anh bất cần như anh mà bây giờ lại cần em thế sao????? Anh ngu si phải không? ngu như lợn.... ngãy xưa mỗi lần em cáu anh mà nói thế 2 đúa thể nào cũng chửi nhau.. nhưng mà giờ thì anh thèm được nghe em nói thế lắm..
    HN buồn như chưa bao giờ buồn... biết thế này thì anh đã ở lại trong KTX với bọn chúng nó rồi.... Nhưng mà ở lại với ai kia chứ? thứ 7 bọn nó cũng đi hết cơ mà.. học viện vắng tanh như chùa bà đanh... Bọn bạn anh giờ suốt ngày nói... công an mà lấy vợ giáo viên thì sướng lắm... toàn lấy cháo gà nuôi nhau.... anh thì chả mong được lấy giáo viên.. chỉ mong làm sao em thay đổi quyết đinh cũ.. nhưng mà anh biết anh dã muộn rồi..phải không em?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Bi ui, có chuyện kể rùi!!!
    Mà sao không kể được thế này? Hì, chẳng bít nói thế nào, thui để hôm khác em nói!!!

    Always keep smiling !!!
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Uh! anh biết đôi khi khó viết lắm, Khi nào viết được thì em viết nhé ... Chit !
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!​
  8. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Bây giờ thì thứ 7 đúng là một ngày chán ngắt rồi vì bây giờ thứ 6 còn máu hơn thứ 7 mà các bác
    Jindo_Love
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mà phải vô trường học thì mới chán. cả nhà nghe chuyện không?
    Thứ 7: học ôn lịch lên thé rùi... chán chit đi.... lò dò xuống trường... 2 lớp bị tống vô 1 cái nhà tù có 1 cái tên vô cùng mỹ miều "hội trường A" hội trường cái khỉ gì... bàn ghế thì bụi mù... quạt thì kêu ù ù như cối xay gạo.... Oè... lại cô "gấu già" phụ trách môn chuối vật này...( oè em xin lỗi cô chủ nhiệm , bọn lớp mình nó đặt nick cho cô thế chứ hổng phải em).
    Tiết 1 :
    Ngồi trong lớp mà tâm trí chỉ nghĩ làm sao để nghỉ học được bi giờ????...... nghỉ nghỉ nghỉ... nó cứ quay cuồng trong óc..... Nói nhà có việc bận à? Hôm qua nói rồi.... Thầy H cằn rồi... sao nhàlắm việc thế????( thầy bị em lừa thui.. chứ có làm gì đâu mà bận???) Hôm nay mà nói thì chắc là không ổn.. thui dợi 1 tẹo nữa tính tiếp... Đang lơ tơ mơ thì cô Gấu hỏi?" Hôm qua nhà KP có việc bận gì mà lại phải về giữa chừng???" oè... trả lời sao đây?''Thưa cô giỗ ông em ạ..." hic hichic.. tội ngiệp ông quá.. từ hồi cháu vô trường này ông cứ mất đi sống lại mãi.... Thui chít tui rùi.. thế này thì còn làm ăn gì nữa.......
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ra chơi tiết 1: cái tư tưởng về nó cứ luẩn quẩn trong đầu.. "ơ rê ca.. ta nghĩ ra rồi...."
    Đầu tiết 2: Bê vở lên bàn đầu ngồi,,, từ giã hội buôn dưa góc cuối..."chiến thuật con ong chăm chỉ bắt đầu".. Sao hôm nay có đúa nào nó lại chăm chỉ thế không bít,,, hì hì.... Cô Gấu bảo" Học bạn đây này các anh các chị chỉ rúc xuống kia mà nói chuyện thôi...'' lác đác có đúa đi lên... Thằng Cao Trào lườm mình" đại ca chỉ được cái lắm chuyện....."===> thành công đến nơi rồi... ha ha ha...
    Giữa tiết 2 cái con bé mình sao nó hăng hái thế.. giơ tay liên tục.. thắc mắc liên tục.... oe` mấy thằng đệ tử mắt mũi tròn xoe..... mẹt mình vênh lên như bánh đa nướng...... đẫ thế lại còn nhắc được cô cái công thức viết sai mới kin chứ.... hè hè hè
    Gần cuối tiết 2 cái viên cảm xủi bắt đầu có tác dụng thì phải... người mình hơi nôn nao... oè... huyết áp thấp mà.. sáng lại dậy muộn chưa có ăn gì.. mà giờ uống thuốc hạ sốt .....thì như thếlà tất nhiên thui... Cô ơi đáng ra thì em cũng không khổ như vầy... cơ mà em mà nói ốm không, thì cô thếnào cũng vặn vẹo em năm học vừa rùi ốm bao nhiu lần..... hic hic hic ... em đành phải dùng cách cao thủ này thui....
    đang giảng bài.... cô hỏi " P sao mặt tái xanh vậy? sao không?"' em lắc đầu như thể mình chăm học lắm , không sao đâu.... oè mà tự nhiên muốn bệnh thật... có quá liều khôngnhỉ? rủi nhỡ lăn ra chit thì s sao? oé chưa gặp anh Bi mà.. hu hu chit tui rùi.
    Có tiếng lao xao.". hôm nọ nó bị ngất rồi."... "dạo này hay ốm 'thế... "
    Cô bảo" xuống Y tế nhé" thằng Le Đọp thông minh thế khôngbít" cô ơi dưới đó ngộp lắm cô cho em đưa đai ca úi quên bạn ấy về nhé......' Mình giả vờ thở gấp hơn....
    Hết tiết 2.... Cô gật đầu"h thôi 2 đứa đưa nó về... sắp thi rồi.. nhớ giữ gìn sức khoẻ.."Mình vẫn còn cố vớt vát.... Con ong mà... "thôi cô ơi 1 chut là em khỏi ngay ấy mà...." cứ như thể em muốn học lắm nhưng không thể vậy... hè hè hè.... Cô bảo thôi về đi... nghỉ cho khoẻ... thứ 2 đi học nhé.....
    Oè thế là out rùi..... ra khỏi cổng trường thằng"Hữuđám ma"hỏi đạica ăn sáng không? mình còn vớt vát" mày chi hay tao chi????" ôiroài làm 2 đứa nó cười ngặt ngẹo... tạm biệt mày trường học thứ 7 ui tao biến đây... hẹn gặp lại....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này