1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Be Removed by......
    [​IMG]
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... To Ananan : Hehe còn nhớ đến anh à, thế thì tốt rồi ... để anh lặn vài tháng nữa xem thế nào
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh lặn vài tháng nữa chắc em rao cho cả nhà rằng anh bị bắt cóc sang Trung Quốc gồi.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đâu có anh bibi đi tuần trăng mật với bà vợ thứ 100 trên sao kim đấy chứ
    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này sẽ là ngày hôm trước của hôm em được gặp mặt đầy đủ mọi người.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi[​IMG]....
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Hôm nay là thứ 7,vẫn chơi với bạn bè,vẫn đi uống nước như mọi ngày...Nhưng dường như nỗi nhớ ấy nhân lên gấp 2,3 lần......Có phải vì thế mà bụng bị đau ko nhỉ?
    ....Sáng ăn chưa đủ..Tranh thủ ăn trưa...Tối ăn vừa vừa...Đêm về ăn tiếp..[​IMG]....
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thế thì thứ 7 tuần sau đi chơi với anh nhé, vui lém..
    Hết đau bụng liền hì hì
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Khé khé,hôm nay sẽ là 1 ngày thứ 7 toàn cái hay ho.Tí nữa đi mua đồ cho box mai đi chơi nè.Soidem ơi là soidem,quả này phải ăn thử bù lỗ hôm tết đi mua đồ nhỉ?
    ....Sáng ăn chưa đủ..Tranh thủ ăn trưa...Tối ăn vừa vừa...Đêm về ăn tiếp..[​IMG]....
  9. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mệt, buồn và nhớ....... Có bao cái đang xoay quanh ta? Có bao cái làm ta mệt mỏi... em vô tư chỉ biết cười khi vui và trách giận khi cáu... Thậm chí 1 việc không như ý cũng nẹt nộ quát tháo mình... chuyện đó dường như đã được tất cả chấp nhận từ lâu rồi.. 1 bên có nghĩa vụ lắng nghe.. 1 bên có quyền năng trút giận,,, cũng vui chẳng sao... Cứ mong là em mãi thế này.. dừng nghĩ lung tung nhiều nữa.... rốt cuộc thì ai cũng có cuộc sống riêng em nhỉ? ai cũng phải tìm 1 cái gìđó cho riêng mình..... nhưng đừng nghĩ mọi người bỏ rơi em... hãy quay lại đằng sau và nhìn lại xemnào... ừ.. em biết không em cũng đang bỏ rơi moị người và chính mình đó em.... Chuyện có xảy ra tiếc nuối , day dứt cũng chỉ là vô vọng.. tối qua anh đã muốn thêm 1 lần nữa trái ý em... mà cuối cùng cũng không thể... khi anh làm theo ý mình thì là lúc em chẳng còn là em nữa... thứ 7 với anh bây giờ là....( như em biết đấy) và ngủ.. thế thôi..
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thứ 7, cái định nghĩa này gần như không có đối với mình, buồn đấy chứ. Có lẽ những cái định nghĩa này chỉ có đối với nhưng ai đang IN LOVE .... Ai bảo mình không như thế, mình cũng IN LOVE nhưng lại không có định nghĩa này. Với mình, tối thứ 7 chỉ là 1 buổi tối vất vả, đơn giản chỉ là vì có nhiều khách hàng hơn mọi buổi tối khác..., phai phục vụ nhiều hơn, đi lại nhiều hơn, nhưng mà cũng vui đó chứ.
    Thứ 7 với mình chỉ là nhớ em nhiều hơn, thương em nhiều hơn, trong khi mọi người được vui chơi thì chúng mình lại phải làm việc, mỗi người 1 hoàn cảnh thôi mà buồn vì không được thấy em giận hờn, không được yêu như những người khác... Mong rằng em luôn cố gắng, luôn nghĩ rằng mình đang bên cạnh em, đang yêu em thật nồng cháy và sẽ mãi mãi bên em.... Thân yêu của anh a...
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com

Chia sẻ trang này