1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Tôi không tin đời tôi ...
    ... Cứ yêu rồi cứ chia tay hết roài ...
    ... Đã thế tôi từ nay đành thoai ... Không thèm nhớ đến ai ...
    ... Ngày mùng năm mùng sáu tháng tư em còn đi với sư ...
    ... Bỏ lại trong anh với nỗi côn đơn bi giừ ...

    Chữ ký không hợp lệ!
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Người ta cứ nói đừng quá yêu ... Người ta cứ nói đừng quá tin ..
    ... Tình yêu dẫu có củng chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời ...
    ... Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau ...
    ... Đừng nên cố bước cùng nỗi đau ...
    ... Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn ...
    ... Có một người bước qua biết bao cuộc tình ...
    ... Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời ...
    ... Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt ... bỗng nhìn lại ...
    ... [:((] hu hu hu

    Chữ ký không hợp lệ!
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Đầu tuần,thứ 2,mong nhanh nhanh chóng chóng cho tới thứ 7.Thi xong 2 ngày,đi học,cuối cùng thứ 7 mong muốn cũng đến.....Nhưng,chẳng có gì tốt đẹp.Có lẽ trong dời,thứ 7 này là thứ 7 chán nhất.....Sáng đi học ngồi buồn như trấu cắn.....Năm ngoái,cũng vào ngày này,nhận được nhiều hoa và quà lắm.......Năm nay,chẳng ai nhớ đến,phải đi nhắc vì muốn có vật kỷ niệm năm cuối cấp......Ko có....Nhận được chỉ là những lời chúc qua loa.....Chán bỏ về nhà chuẩn bị mấy thứ chiều tiếp bọn bạn thân.......Mưa....Buồn.....Tại sao sinh nhật toàn gặp mưa?....Cuối cùng chỉ có 4 đứa......Hẹn bọn bạn thân thiết từ cấp 2,tưởng vui,cuối cùng 1 đứa đi với bạn trai,1 đứa đến mà ko gặp,còn lại 1 đứa,buồn ko tưởng.......Giờ thì ngồi đây,ko biết làm gì?Lên quán cả ngày nay với mấy đứa cũng thấy chán......"Thứ 7 mà ko đi đâu sao?Lại sinh nhật nữa chứ?"......Muốn đi lắm nhưng đi đâu bây giờ?????Có lẽ hôm nay là thứ 7 đầu tiên về sớm từ đầu năm đến giờ,bởi nó là Thứ 7 sinh nhật.........
    Được an_an_an sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 26/04/2003
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Chẳng thể diễn tả nổi tâm trạng của mình mấy ngày hôm hay, cũng giống như thời tiết Hà Nội 3 hôm nay vậy, lúc mưa lúc nắng, oi oi ẩm ướt khó chịu ...
    ... 5 Giờ chiều nhìn cái đồ án của mình thấy ngao ngán, Lo lắng dằn vặt, bứt rút, khó chịu .... Lụt mà ... Vẫn biết là phải cố làm nhưng chưa biết làm cái gì nữa ... Với lại cuối tuần tâm trí cứ để đâu đâu ...
    ... Thứ 7 tuần cuối cùng hàng tháng, mình vẫn đi xin đôi vé nghe Guitar ở câu lạc bộ Guitar Hà Nội ... đã đi liên tù tì 5 tháng rồi ... Nhưng tháng này chẳng buồn xin ... Nghĩ về cái đồ án lại không yên tâm, có nghe cũng chẳng thấy hay nên đành thôi ... Ngồi vẽ 1 lúc đến 6 giờ thì hỏi ông anh : " .. Tối nay anh có trương trình gì chưa đi chơi với em " ... Anh bảo : ".. Tao có rồi tối nay DancingClub tổ chức du thuyền xem biểu diễn thể hình ở Hồ Tây .." ... " ... À đúng rồi, mấy hôm trước anh cũng nói mà em quên ..." ... Nhắn tin cho cô bạn thân rủ đi gặm chân gà nướng, cô ấy báo : ".. Bận đèo mẹ đi sang bác " ... Gọi điện cho hai ông bạn cùng lớp rủ đi hát, cũng bận nốt ... Chẳng có ai để đi cùng nhưng sẽ không thể ngồi nhà ... Ừ thì đi 1 mình ...
    ... Ăn uống xong là 7h30 tối. quyết đinh nhằm Hà Nội thẳng tiếng thấy đâu hay hay thì vào ... Phi đến gần Ngã tư sở thì gặp hai cô bé đi 2 xe biển 16 phóng vọt qua ... 1 ý nghĩ vọt qua ".. A! Đồng hương .." . Lúc đầu thì chỉ đi cùng đường thôi ... 1 lúc sau thì tự hỏi ".. Đang chẳng biết đi đâu, hay cứ bám theo hai cô bé này .." ... hì nghĩ đến hội Điên của Ananan chắc là mình điên số 1 ... Thế là bám theo 2 cô bé ... lúc mình vượt lúc cô ấy vượt cứ lòng vòng lòng vòng ... chẳng hiểu hai cô này đi đâu nữa ... Một lúc sau hai cô dừng tại ga Hà Nội, đỗ xe và nhìn đồng hồ ... ".. À thì ra hai cô đi đón bạn ở Hải Phòng lên .." ... nhưng sao mà gà quá, không biết đường lên cứ lòng vòng lòng vòng mãi mới đến ga, nếu mà mình dẫn chắc đến từ lâu rồi ...
    ... Mình cũng đỗ xe gần hai cô cũng giả vờ như đang đợi bạn, đứng khoảng 5 phút thì ... Lại gần hai cô bé hỏi ".. Hai bạn chắc cũng đón bạn từ HP lên?" ... "Uh! mình đang đợi để đón cô bạn !" ... ".. Thế bao giờ thì tầu ở HP lên bạn nhỉ .." ... ".. Lên rồi bạn à, mọi người đang ra đấy ..." ... Chưa kịp hỏi câu thứ 3 thì 1 cô cười to rồi vẫy tay, bạn của cô ấy đến là con gái, 3 cô tíu tíu .... hihì lên xe về mất, lúc này thì chẳng bám theo làm gì ... Thôi về thôi ...
    ... Về qua tây sơn vào hàng băng đĩa mua 1 cái đĩa nhạc và thuê 2 bộ phim : " 10 điều tôi ghét bạn " và " Vợ tôi là găngter " ... Phi về nhà xem cười vỡ bụng ... xem xong chơi chút game ... 12 giờ đêm ra ngoài ăn tối ... về vẽ đến 2h30 thì nghỉ ... Thứ 7 cho mình nghỉ ngơi 1 chút ... chứ không như mọi ngày phải ngồi vẽ đến sáng ...
    ... Mình đang cố gắng để thoát khỏi những ngày như thế này ... cố gắng mà ra trường mà chẳng thế có một chuyện quan tâm nào khác ... Mệt ...

  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 là một ngày bình thường đối với tôi ,nó cũng như bao ngày khác trong tuần ....mở mắt dậy là nghe nhạc ,làm một số việc lặt vặt ,có đứa nào đến rủ đi học thì đợi kô thì lóc cóc đạp xe một mình . Sang trường ngồi nghe kinh một lúc rồi đánh bài chuồn ,phải cái tội là phải điểm danh chứ ko thì cũng chẳng phải phi sang bên ấy .... lên net ngồi ,xem có đứa nào thì chát chít ,kô thì ngồi chơi game , có những lúc thấy mệt mỏi ,có những thứ 7 cũng thấy cô đơn ,buổi tối chẳng đi đâu lại mò lên mạng , đấy là khi bắt đầu làm quen với mạng net chứ lúc trước thì tối thứ 7 hả ,ở nhà ,chùm chăn nghe nhạc ,đọc truyện ,hứng lên thì sang nhà bà Q buôn chuyện với bà ấy đến tối mới về .
    Thứ 7 của tôi chỉ có thế thôi ,chẳng buồn ,chẳng vui ...cứ đều đều như thế .....
    [move]Có yêu thì nói ,kô yêu cũng bảo một câu ,bực mình là oánh chít .[/move]
  6. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    thứ 7:buổi sáng đi học,buổi chiều lang thang trên nét,hoặc là cũng đi học nốt.còn buổi tối tới nhà U để U bồi bổ cho chút tiếng anh mà thi tốt nghiệp.đến 10h tối thì về nhà,học hành chút tới khoảng 1h30 hay 2h đi ngủ.....sáng hôm sau 6h dạy và lại mọi thứ như bình thường.
    tại sao cái ngày thứ 7 của mình nó lại diễn ra bình thường như thế?À mình biết tại sao rồi.bởi vì mình chưa có "người ấy".HÔm trước anh Phương đưa mình vé......nhưng mà làm gì có ai để rủ đi cơ chứ.........buồn thật.
    _____________________________________________________________________
    Hãy để cho em đơn phương thầm nhớ.
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    Cứ 2 tuần 1 lần,vào thứ 7 chúng mình gặp nhau.Dù không nói ra nhưng mình luôn cảm thấy vui và ấm áp, 1 tháng 2 lần_ ít nhất_ mình không có cái cảm giác đơn độc .. chán nản.Nhũng chuyện thường ngày.... buồn bực.. ức chế giữ trong lòng... lúc gặp nhau mình lại kể bạn nghe.Khi thì thủ thỉ tâm sự.... lúc diễu cợt mỉa mai chính mình..... vài lần giận cá chém thớt trút lên bạn những cái vô lý điên khùng.Thế nhưng thật lạ kì, bạn chẳng bao giờ ngấy đến tận cổ những câu chuyện tẻ nhạt của mình... những câu chuyện quanh đi 1 câu chán , quanh lại 1 câu chán.Lúc nào bạn cũng yên lặng, lắng nghe... thi thoảng nói vài câu.. đôi khi đặt tay lên tay mình nắm nhẹ.....Và khi mình muốn nổi khùng... hình như bạn cũng biết được điều âý. bạn trêu mình diễu cợt mình.... để mình có thể đổ lên bạn mọi thứ tồi tệ vô lý mà không áy náy gì..... khi bình tâm lại... mới thấy có lỗi với bạn nhiều biết bao nhiêu....Vậy mà chẳng bao giờ mình phải xin lỗi trước.. bạn ơi! mình thương bạn
    Thứ 7
    Mình chẳng bao giờ mong đến ngày thứ 7.Nhưng mỗi thứ 7 bạn sẽ về.. bao giờ mình cũng có 1 cảm nhận thật đặc biệt.... và với bạn hình như đó cũng là thói quen... là quy luật... là 1 cái gì đó mà mình không thể nói hết được..... nhất định bạn sẽ về vào ngày thứ 7.... dù có lần bạn chỉ về 1 hoặc 2 tiếng rồi đi....Nghĩ đến quãng đường bạn qua, đã bao lần nhắc bạn đừng khổ nữa, bạn chỉ cốc đầu mình dốt ạ cái quãng đường bạn đi.. ôi sao mình thấy thương bạn
    Thứ 7
    Bạn kể chuyện 1 cô bé trên trường thích anh..Mình nhóp nhép ăn kem hỏi thế anh sao? mà thấy mặt mình nóng bừng... ngẹt thở anh thì không câu trả lời làm dịu lại mình.. Mình không muốn bạn là của ai khác.... dành hết sự quan tâm cho ai đó mà bỏ wên mình Chợt thấy thương mình và cái tính ích kỉ của mình quá..... rồi lại kênh kênh cái mặt làm tới đi anh, em ủng hộ,Bạn chăm chú nhìn mình em nói đấy nhéMình ừ mà nhẹ tênh.... Tự vấn lại mình thêm 1 lần nữa. tình cảm của mình danh cho bạn là gì?.. vẫn chỉ là tình bạn. vậy mà sao mình cứ muốn độc chiếm bạn thế này? Mình sợ lắm nếu 1 ngày bạn yêu ai đó.. bạn sẽ chẳng thương mình như bây giờ.. mọi sự quan tâm vơí mình lúc này.. bạn sẽ san cho người khác.... ai cũng thế cả mà.... và mình đơn độc.Mình luôn muốn là người bạn quan trọng nhất trong lòng bạn.. là đứa em bạn yêu thương nhất..... dù có ngang bướng với bạn đến mức nào.. bạn ơi mình ích kỉ quá phải không?Nhưng mà mình chỉ nghĩ lung tung vậy thôi chứ nếu bạn gặp 1 ai đó yêu thương bạn thật lòng.... và bạn hanh phúc với cô ấy thì với mình đó sẽ là 1 niềm vui lớn.. vì mình thương bạn mà bạn ơi!
    Thứ 7
    Quây quần vơi bọn bạn mình , chúng nó khen bạn hiền và biết nhịn.. bất giác 2 đứa quay qua nhau cười..Bạn mà hiền á? còn lâu chỉ là bạn khogn muốn chấp với mình thôi nhỉ? .Chúng nó bảo bạn được.Mình hỏi thế nào là được?Ai cũng nói mình Dốt. Mình có dốt không? bạn biết điều đó màChuyện của chúng mình nếu chỉ nhìn bên ngoài màđánh giá sẽ tồi tệ lắm
    Thứ 7
    Thêm 1 thứ 7 nữa bên cạnh bạn.. mình vẫn vui vẻ và cảm giác yên bình thanh thản..... bạn bảo khinào có người yêu thì anh không về nữa.. Bọn bạn mình cười ồ.. mình cũng cười sớm có ngày ấy bạn nháy mắt với mình rồi lại quay qua buôn dưa với chúng nó.... Mình lặng lẽ ngồi quan sát bạn. bạn gầy hơn.... đen hơn.. nhưng có vẻ chững chạc...Bắt gặp ánh mắt của mình. bạn bảo đừng có thương tôi Bạn đọc đuợc suynghĩ cuamỉnh ư? biết mình thuơng bạn ư?Mọi người ngơ ngácBọn này nói chuyện có chúa mới hiểu
    10 giờ kém ,bạn có điện thoại..mai con về. gương mặt kém vui.......Mình thấy tồi tội.. đưa mình về nhà..bạn bảođừng lo cho anh Rồ ạ! và cũng đừng ghét hay giận anh.... nếu những điều anh làm.. em cho là sai, mà anh thấy đúng thì ánhẽ làm.,. tốt cho em thôi... đùng bận tâm nhiều về Khùng..... anh và nó có lý do em sẽ hiểu Giọng bạn khi ấy sao mà thưong đến thế.. ngồi sau bạn mình bật khóc..... Bạn ơi! mình xin lỗi mà.. mình lại sainữa rồi bạn ơi



    nhà nuôi
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 13/05/2003
  8. danghoaitam

    danghoaitam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 qua nhiều chuyện khiến nó chẳng bao giờ có thể quên được.Lần đầu tiên trong cuộc đời nó nhận được một ánh mắt tàn nhẫn đến vậy.Bạn bè mà sao bạn lại cho nó tia nhìn khinh bỉ vậy hả bạn?3 năm trời học với nhau nó những tưởng bạn bè không ai có ác cảm với nó vậy mà nó đã lầm.Không phải chỉ một mà những 2 đôi mắt như vậy.Một người hồi năm lớp 10 đã thân với nó giờ đây cũng có suy nghĩ khác về nó.Phải chăng bạn thấy nó ăn mặc khác trước?Đừng vậy mà bạn tôi.Bộ quần áo đâu thể là nên thầy tu.Nó ăn mặc khác trước đó cũng chỉ là 1 lẽ thường bởi dù sao nó cũng đã trưởng thành,nó phải biết tự làm đẹp cho bản thân chứ.MÀ con gái ai chẳng muốn mình đẹp phải không?Với lại nó đâu khác nhiều lắm.Chẳng qua hồi trước những bộ quần áo đó nó chỉ mặc ở nhà chẳng bao giờ bạn thấy được.Gần đến ngày chia tay rồi mà nó lại chẳng muốn đi học nữa bởi nõ sợ những ánh mắt như vậy lắm.Nó phải làm sao để xoá nhoà những suy nghĩ không đẹp về nó trong các bạn ở lớp bây giờ?Buồn và thất vọng quá vậy mà lúc nào cũng cười được.Cười chỉ để che giấu cảm xúc của nó lúc này mà thôi.
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi thì thứ 7 là một ngày buồn nhất trong tất cả các ngày vậy: TV ko có cái gì để xem, người yêy thì mất tăm. ha ha ha ờ nhà và ở nhà. BUỒN

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

  10. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Mình ko còn cảm giác của ngày thứ 7. Đơn giản chỉ là ngày bình thường. Và có khi ngày đó lại còn bình thường hơn ,vì đó là ngày nghỉ. Ngủ muộn 1 chút hết buổi sáng, học hết buổi chiều, ăn cái gì và xem tivi 1 chút nữa thì đến 8h tối. Chương trình ti vi thì chán. Lên Net, bạn bè bận rộn với người yêu của họ. Đọc những dòng e-mail mà thấy buồn. Có 2-3 dòng là dành cho mình, còn lại toàn than thở về chuyện của chúng nó. Đôi khi nghe nhiều quá,mình đâm chán, chẳng thiết tha cái gì . Đong sập cánh cửa hộp thư lại...mò sang YMS. Gặp mọi người mà cứ thờ ơ..ko còn cảm giác háo hức nữa. Nhìn computer mà thấy sợ khi cả tuần fải ôm lấy nó để làm cho hết đóng bài tập...
    Anh bảo..hay nhớ mình vào thứ 7.Khi thiên hạ có đôi thì cả 2 đứa 1 mình. Ừh, cũng thấy thương anh, thương mình nữa. nhưng biết làm thế nào được . Mình là đứa tham lam,cái gì cũng muốn. Làm khổ cả anh nữa.
    Thứ 7,gọi điện về cho mẹ, khóc tấm tức vì tự dưng nhớ nhà quá. Lại bị xạc cho 1 trận....tủi thân ,ko khóc nữa...tính trẻ con nổi lên nghĩ mình sẽ đi ko về nữa. Hâm thật.
    Đã bao nhiêu cái thứ 7 đi qua..chưa có 1 thứ 7 nào mình dành cho mình cả. Hôm nay là thứ 2..ngày đầu tuần, nhưng mà lại nhớ thứ 7 da diết .Mặc dù đôi khi mình quên 1 tuần có ngày thứ 7. Vì thứ 7 vừa rồi mình nhớ anh...Mẹ ạ, con yêu mất rồi. Nếu ko con đã ko fải nghĩ về anh nhiều thế, con đã ko lo cho anh nhiều thế và đã ko thương anh nhiều thế.
    Có lẽ hôm mình khóc vì nhớ anh ,mình nên để cho anh biết,nhưng mà lại thôi. Anh có quá nhiều việc phải làm rồi. Chưa bao giờ mình như thế...yếu đuối quá đi.

    [​IMG]
    So tell that someone you love.
    Just what you are thinking of.
    If tomorrow never comes.

Chia sẻ trang này