1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ? Nó là ngày gì chứ ? Đối với kẻ chưa yêu thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả . Trong khi nhiều người mong chờ cái ngày thứ 7 này biết nhường nào thì mình lại ngồi đây như kẻ dở hơi .
    Chỉ muốn sao cho mau chóng hết ngày hôm nay mà sao thời gian cứ như trêu ngươi mình . Nó chậm chạp trôi , từng giây từng giây , sao mà lâu hết 1 phút thế . Mắt cứ dính vào màn hình rồi lại đồng hồ . Chậm quá thể , chẳng nhẽ không đeo nữa thì đỡ phải nhin thấy nó . Nhưng có phải thế mà thời gian nó trôi nhanh hơn ...
    Giờ mới có 4 giờ chiều , còn cả khoảng thời gian dài nữa . Cả thời gian buổi tối nữa chứ . Không biết làm gì vào khoảng thời gian đó bây giờ ???

    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ờ, 1 tuần ngươi chỉ có 1 ngày thứ 7 mà đã kêu ầm rồi. Ta đây này, cả ngày cả tuần cả tháng cả năm cả thiên niên kỷ là thứ 7 hết, hiểu chửa????
     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 , sáng 9h bình minh , ****kiếp , lúc nào cũng điện thoại đau cả đầu , thía mà lần này hỏng điện thoại 2 ngày thì ngồi nhà cứ như bị kiến cắn vào ..............hic.......bây giờ thì ngồi nhà rú lên vì cái điện thoại đập hoài mà vẫn ko kêu , anh gọi đến thì biết làm sao , huhuhuhuh
    chiều ............lang thang , đúng hơn là chạy rầm rầm ngoài đưòng bạc cả mẹt , lúc nào cũng như tất bật lem'' .........cái xe đi nóng ran cả chân mà chẳng biết nên dừng tại đâu , chán hơn con cá rán
    tối , net chẳng có ma nào , mà có thì các ma cung invise để chat chit với người yêu ,.thía là hết một tối thứ 7 tình nguyện hiến tiền ...................
    nothing else matter
  4. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tiền chảy vào hàng nét.
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 à,,,, hôm nay đúng là thứ 7, chẳng hiểu tại sao cái thằng cha già điên điên khùng khùng này nó nói cái gì nữa, mình cầu mong là chưa bao giờ mình phải nghe nó nói những cái câu này nữa,,, trời ơi bực thế , không nói thì không chịu được mà nói thì chẳng biết phải kể với ai cả,,,,,,,
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Kể với tớ đi !
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đừng. Kể cho cả nhà mình cùng nghe biết đâu ai có sáng kiến gì thì sao. Biết đâu được đấy.
    &nbsp;
    &nbsp;Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  8. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... thứ 7 này lại hành quân lên HN ... ... Sướng thế không biết !...
    [​IMG]
  9. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ăn nhậu tưng bừng , chửa có hôm nào lại ăn uống mái sờ thoải như vậy . Không biết đến bao giờ mới lại được ngồi cùng mọi người mà vui vẻ như bữa hôm qua . Số người tham gia không đông như mọi khi , nhưng ai cũng uống hết mình , ăn hết mình , hò hát hết mình ... ặc ... ặc ... nghĩ lại lúc uống mà sặc .....
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Thôi,mình xin.....dạo này rượu chè nhiều quá.........Bụng hơi bị tooooooooo...................
    &nbsp; &nbsp;Bãi nước bọt nhổ đi&nbsp;**** bao giờ thèm liếm lại
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    &nbsp;

Chia sẻ trang này