1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Mail
    Minh a!
    Mac du da co thoi ky nhu em luc nay nhung chi cho rang chi ko the khuyen em duoc dieu gi ca. Boi moi nguoi phai tu co trach nhiem va lo lang cho ban than minh.
    Ko ai co the song thay minh ca, bo me, ban be cung ko the.Cho du chua hieu het chuyen bon em lam, nhung thuc su chuyen cua em thi ko the ... dua tren chuyen bon chi ma dua ra loi khuyen duoc. Vi bon chi co tinh cam yeu thuong thuc su, cua nhung nguoi da it nhieu truong thanh va va vap roi, va suy cho cung, bon chi da co nhung hieu lam nhu truoc kia, deu la cho cho nhau ca thoi.
    Em hieu chu, khi moi nguoi 1 noi, rat xa nhau, tuong lai thi hau nhu chua co gi nhieu ca, ko the rang buoc hay niu keo nhau.
    Nhung co 1 dieu chi va anh deu chac chan va quyet ko the mat duoc, do la ty lon trong doi va cung la nguoi minh yeu thuong nhat. Ko the noi rang ta ko co gang, ko vuot qua de giu duoc ty ay . Boi vay tu do chi muon hoi em rang, em co duoc suy nghi va chac chan nhu the ko, day la chi chua muon hoi co gai kia.
    Em biet chuyen cua minh ro hon chi, vay hay nghi ky nhe. Ko hte co chuyen thoi gian se lam 1 ai tro nen yeu thuong ai lam, ty ko co cho cho su ba^/t nha^/t.Co the cung co, nhung chac la do thuong nhieu hon, va co le do thoi quen, quan tinh thoi.
    Em hieu chi noi gi ko. Thuc long chi thay em hoi vien vong va mong doi hoai cong qua. em se bo qua nhieu co hoi vi co gai ay day.
    Chi rat chan thanh, co the hoi chu quan, nhung thay can phai noi de em thanh than va co nhieu nhieu niem vui. Dung vi 1 co gai ma phai... the, minh la con trai ma, hon nua ,nguoi ta co xung dang ko, hay quyet dinh cang nhanh cang tot, neu ko se rat met oc.
    Em ko muon bi 1 ai coi thuong, lay minh ra lam tro dua chu. Ty la ca doi nguoi day em biet ko?

    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
    Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày.
    Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa.
    Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. "
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    " Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. "
    Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
    Người yêu chia tay, nhưng tình yêu vẫn còn ở lại
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    12h12' : 18-09-2002

    Ngoài kia tạnh mưa rùi ... cũng đói rùi ... Vươn vai ngáp 1 cái rùi đi ... nháy máy anh bạn thân chuẩn bị đi ăn ... Trời không mua ta lại vui lại học , làm việc , cuộc đời còn nhiều điều vui mà ...
    Ngoài kia có cô bé XuKa đang chờ mình không nhỉ ? hìhìhì ... chắc chắn là có rùi ... thời gian sẽ trả lời mà ... và : " Only Time is capable of understanding how great Love is! "
    Hìhìhì ... Ai yêu anh nào ?
    Không biết ngày mai có mưa nữa không ... bibi ... see all
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    trời vào thu mang theo những cơn gió xe lạnh. 1 mình trước biển đêm thật là trống trải. Những con sóng cứ thờ ơ đến lạ lùng xô bờ làm tun glên những bụi nước trắng. 1 màn đêm đen như mực trước mắt, chỉ còn le lói chút ánh sáng xa xa của những con tầu đêm. ....Lạnh thật..Nhớ ngày nào ta cùng bên nhau trong bão dông, mặc cho những giọt nước lăn dài trên mặt, mặt cho đôi môi tím vì giá lạnh của không gian. Em bên anh, chăcngr có chút giá rét nào len được vào giữa đôi ta. Giờ đây, khi tiết trời chưa sang thu hẳn, những ngọn gió mới chỉ khiến cho ta hơi lạnh khi thức giậy mà thôi, ấy vạy sao ta thấy lòng băng giá..................
    Thằng bạn mình năm bên khẽ mỉm cười trong giấc ngủ. Chắc cu cậu lại mơ về người yêu đây thảo nào chép chép miệng thấy thương ghê. hi`..kéo chăn cho bạn ta lại ra đứng ngoài ban công. chỉ còn ta giữa bao la đất trời..trống vắng...
    ..........................
    Mày dậy rồi kia à, đêm qua mo đến em hay sao mà chepó miệng khiếp thế. hi`..Mày chỉ được cái..thế còn mày...Tao ư! Tao ngủ ngon lắm, trong con mơ tao thấy cả đất trời, cả những kỷ niệm của 1 thời bên nhau. hi`..thằng dở hơi, lại còn đòi làm thơ nữa, thôi xuống ăn sáng rồi còn phi về HP mày...
    Đó, buổi tối hay chính xác hơn là đêm thứ 7 của tôi đó
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Mưa ngày 1 nhiều hơn và thường xuyên hơn.Tôi tự hỏi ko biết đây là cái loại mưa gì nữa.Tôi cảm thấy nỗi buồn hiện diện ngày 1 nhiều hơn,rõ hơn trong tôi.Tôi đi giữa bạn bè tôi mà vẫn cảm thấy cô đơn quá.Thật sự là tôi đang rất muốn gặp được người mà tôi hằng chờ đợi.Ai sẽ đem đến cho tôi sự bình yên trong lòng?Thứ 7 vốn rất buồn với tôi,giờ đây mùa đông lại đang đến,chán chết.
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
  7. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Trời em xỉu luôn các bác nói nghe hay quá ah .
    Anh trai ơi ! Xin anh đừng đi mà .
  8. DocTriDoc

    DocTriDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thằng Minh kia mày lại dở chứng rùi, ngày thường tao thấy mày chẳng bao giò nói đến chuyện đó, cứ đến thứ 7 mày lại rủ tao đi tao sự, hehe, Mày si tình quá là khổ đấy, vừa vừa thôi,
    Thôi mày hãy vui lên đi, tao còn thân và hiểu hơn vợ mày nữa, cuộc này cái gì cũng phải có chừng mực, tao với mày vẫn thế buồn thì gọi tao, mày yêu người ta như thế nhưng nó có coi mày ra gì đâu, TY phải có từ 2 phía, hãy yêu đứa nào nó yêu mày, quyết định vừa rồi hãy cố làm tốt nhé, đừng vương vấn nữa !
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bibi đang thất tình.Thảo nào mà lại có cái chủ đề buồn thế này.
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa , cứ mỗi lần thứ 7 là tớ vui lém nhé , tớ được đi chơi với bố mẹ tớ nè , đi đu quay ấy , ăn linh tinh đến nỗi cứ mỗi lần thứ 7 là tớ chuẩn bị cả thuốc để đi ...chơi cùng ..còn bi giờ thứ 7 tớ coi khinh , kệ
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~

Chia sẻ trang này