1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    0003 - Lời thề
    ... 1 năm trước ... Tối thứ 7 trên này ( Hà Nội ) không biết đi chơi đâu lại vào hàng chát ...
    ... Thứ 7 đối với tôi hãn hữu lắm mới ngồi nhà ngồi nhà ... Dù thế nào cũng phải đi ... Không có bạn gái, đến mấy nhà thằng bạn rủ đi uống nước buôn dưa lên, Ngó nghiêng khắp các quán nghe "Kêu kêt" ở Hà nội ... Buồn thì cứ đi, cứ đi lanh quanh cái Hà Nội, đi lạc càng tốt, để giết thời gian ... Hoặc vào hàng chát ... v.v...
    ... Một buổi tối thứ 7 như mọi khi, bước vào quán chát ... Quán có 18 máy thì 16 người là con gái, 2 máy trống ... ặc ặc, nghĩ thấy kém cỏi cho thằng đàn ông rỗi hơi ... Bước ra khỏi quán chát tôi đã thề : " Không bao giờ vào quán chát vào tối thứ 7 " ... Và đã làm điều đó 1 năm nay.
    ... Nay mỗi lần đi ngang qua quán chát vào tối thứ 7 ... quay sang mấy thằng bạn : " Bọn điên, không có người yêu mới đi chát tối thứ 7 " ... Hihihi ... Dở hơi thật
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    0004 - Kẻ Tội Nghiệp
    Hê hê ... Tối thứ 7 hôm đó mình mua hoa cúc đến tặng cho nàng ... Mưa lâm thâm, khoác áo mưa đến chỗ nàng ... Nàng thích hao cúc mừ ... Thế là hăm hở mang bó hoa cúc đến.
    Hôm sau nàng nhắn : " tặng nhầm hoa đồng tiền cho em rùi" .... Ha ha ha ... vì thế nên nàng bỏ tôi là phải ... ngố quá ...
    Thế mà về nhà có thằng còn nói : " Thế mới ấn tượng, thế nàng mới biêt mày chưa yêu ai, chưa có kinh nghiệm" ...... Không biết nàng còn nhớ không .... Nàng ơi
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại một chút :
    Nàng bỏ tôi là phải thành Nàng không yêu tôi là phải ( Vì nàng chưa bao giờ yêu tôi mừ ) ... Buồn
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hảo hảo , không ngờ bibi lại có những bài viết hay vậy đó . Phê lòi mắt . Trông người ngây ngây thế mà viết lại hay thế .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    0005 - Sự tích thứ 7 ( Chuyện tự sáng tác, hihihi )
    ... Ngày xửa, ngày xưa, ngày đó chưa có thứ ngày tháng đâu ... Trong 1 ngôi nhà đẹp lắm do bibi thiết kế ý ... có 7 anh em họ DATE sống vui vẻ với nhau ...
    ... Chị chủ nhật lớn tuổi nhất, ham chơi lắm suốt ngày đi chơi thôi ... các anh thứ 2, thứ 3 ... thứ 6, thì làm việc và học tập rất chăm chỉ ... còn cô em út thứ 7 thì được anh chị chiều chuộng, xinh xắn lắm, đa tình ghê ...
    ... Nhưng khi mọi người đã lớn tuổi thì trong ngôi nhà bắt đầu nảy ra mâu thuẫn ... các anh T2 đến T6 vất vả cả ngày, đâm ra mật mệt mỏi về đến nhà thì lại phải cơm nước vì hai chị em thứ 7 và chủ nhật đi chơi suôt ngày chẳng quan tâm đến nhà cửa gì cả ... thế là họ quyết định họp nhau lại để tìm ra 1 cách học, làm, nghỉ ngơi, vui chơi hợp lý nhất ... Cuộc tranh luận điễn ra rất sôi nổi ...
    Thứ 2 .. thứ 6 : Chúng tôi phải làm việc và học tập chăm chỉ thì mới thành đạt được
    Chủ nhật : Nhưng phải nghi ngơi chứ, không thì chết mất
    Thứ 7 : Phải yêu, cuộc đời thiết TY thì như sống trong tù vậy.
    ... Thế là họ quyết định chia 1 tuần làm 7 ngày ... Thứ 2 đến thứ 6 là học tập, và làm việc..v.v ............ Chủ nhật nghỉ ngơi đi chơ để vào chứ hai làm việc cho hiệu quả ............. Còn thứ 7 họ dành thời gian cho người yêu, bạn bè ............ Thế đấy! Từ đó họ lại sống vui vẻ và hạnh phúc trong 1 tuần có 7 ngày như thế ...
    Còn tui : Giờ đây vẫn alone ...( Cô đơn cô đơn nỗi đau )... alone vào thứ 7 ... nên vẫn chưa thật vui, thật hạnh phúc trong tuần có ý nghĩa .... nhưng tôi vẫn hihihi
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đọc ko hết nhưng vưỡn cảm thấy đời giống con rết.Bực nhẩy?
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7! Em gọi cho anh.... máy tắt... em buồn tự an ủi mình anh bận.. xa thế anh không về được cũng đâu nên trách gì....
    Thứ 7! anh về ,mệt mỏi nhưng ánh mắt lấp lánh vui ' tuần trước phải đưa đoàn đi nha trang... tối anh gọi về em không có nhà, em đi đâu? Mà dạo này em cứ đi đâu vậy gọi cho em khó quá à" uh gọi cho em khó lắm những lúc em gọicho anh sao không có được????
    ....thứ 7 chẳng nhớ đuợc là ngày nào... em đứng dưới mưa.. buồn mà không khóc nổi.....thằng bạn thân kéo về... em bám chặt vào cái điẹn thọai thẻ... nhất định không buông tay.thằng bạn cú tát cho 1 cái đau điếng.. em hất mặt cười chua chát"mày tát tao 1 cái nữa cho tao tỉnh" Mắt nó rơm rớm.. còn em thì oà khóc... cái vai nó em muợn đỡ.... sut sit rồi sut sit.... Nó thét nên.."... khiếp nước mũi bà ra hết áo tôi rồi..." em phì cười áo ông hôi lắm".... ..Nhưng mà chính lúc đó em mới thấy rằng tình bạn còn vĩ đại hơn tình yêu.....thế mà lâu nay em cứ bỏ bê bạn bè.. con gái khi yêu khờ thật.... để bây giờ khi em buồn anh thì lại chỉ có bạn em bên canh thôi.
    .... lại thứ 7.... Bọn mình chia tay vì 1 lý do vô cùng chuối.. anh không muốn em buồn.. không muốn em khổ.. anh cứ xa biền biệt không chăm sóc được cho em... em không tự lo cho mình được sao anh? lý docủa anh sao mà ngô ngê thế....
    Lại thứ 7 em trốn ở nhà... chẳng muốn đi đâu.. vui vẻ gì chứ.... có điện thoại ,em sang nghe.... tim em như ngừng lai.. giọng anh.....anh đúng lời ghê... anh sẽ luôn để em ở chỗ trân trọng nhất trong tim...... và cứ thế từng tối thứ 7... em cứ đợi điện của anh rồi mới xuống phố với bạn bè... em khờ ghê... Thằng bạn thân lại mắng nếu thế thì suốt đời em không thể quên anh được đâu... em giậtmình... đúng thế thật.... lần đầu tiên tối thứ 7 em chẳng đợi gì.. ra khỏi nhà từ sớm....... vui thật khi ta không phải chờ đọi 1 cái gì... Sựchủ động .. đúng rồi.. sự chủ động lâu nay em đã để quên nó.... anh thất vọng không???? hay anh sẽ vui vì cuối cùng em đã lại là chính em??
    Thứ 7 bây giờ với em lại vô nghĩa lắm... bọn bạn thân đi hết rồi... em chỉ còn biết dắt vài đứa cháu xuống phố ăn kem... muộn 1 chút thì thuê phim về xem.... chỉ vui mỗi ngày thứ 7 cuối tháng lúc đó tha hồ cười tha hồ nhõng nhẽo.... tụi nó về cả mà.... và đứa nào cũng chỉ lo em buồn... cứ để chúng mày nghĩ thế đi tao không thanh minh đâu.... tao buồn thì chúng mày càng lo cho taonhiều... quan tâm đến tao nhiều
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hoa cúc khác hoa đồng tiền là vì nó bỉu trưng cho lòng chung thuỷ , hoa đồng tiền là bỉu trưng cho một điều rì khó đoán , ko ai đoán trước được điều gì, ngay cả bi giờ hay sau này đi chăng nữa ..Tất nhiên là em còn nhớ , và nhớ nhiều là khác, thỉnh thoảng em vẫn hy vọng là anh sẽ mang tặng em đúng loài hoa em thích , đến bi giờ vẫn vậy .
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  9. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Điên[/size=8]
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Được vitamin_c sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 01/10/2002
    Được vitamin_c sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 01/10/2002
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    nói ai bị điên đấy ghen tị ah
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

Chia sẻ trang này