1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lúc bác ra khỏi nhà là mình vội vàng chuồn.. chị Châu hẹn mình ăn cơm chiều, bác khó tính lắm biết mình chơi ào ào như thế chắc sẽ cấm.. thế nên không nói gì là tốt nhất.Trước khi ra khỏi nhà mình còn cố tình để kênh điện thoại heh heh tự thưởng cho mình 1 lời khen sao thông minh thế không biết... kể tiếp sau... chán quá.. chẳng thông minh tý nào lại còn bị chửi nữa....................
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của ai cũng hay hết cả. Không biết đến khi nào thì mới có 1 thứ 7 thật khác để kể cho mọi người nghe đây? Hic hic...

    Always keep smiling !!!
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    sức chịu đựng của con trai đáng khâm phục thật, giá mà lúc đó mình là con trai thì mình đã xử sự khác, phải cho nàng khóc thét trước khi chạy ra khỏi wán chứ
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ui da cái anh chang thich gi anh ấy kinh thật... thần kinh thép hic hic hic...
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thép mà không bị nung chảy sao . Lửa vào là tan thành nước thôi mà . Ít ra thì cũng phải như tim của Nhím nè . Chắc chắn là ko bị chảy ra đâu , chỉ ................bị chín thôi , hì hì hì .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7!Nếu như là mọi khi thì nó chẳng quan trọng giè với em cả.Nhưng,giờ thì nó khác rồi.Thứ 7 đến,em mới được gặp anh trai em.Em ko còn phải lang thang 1 mình trên đường như những ngày kia nữa,em sẽ có người để em tâm sự,để em chuyện trò..............Nhưng tại sao mỗi tuần lại chỉ có 1 thứ 7 nhỉ?
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Gì mà tham thế em ? Ít thì nên tận hưởng nó đi em .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 hả?
    hì hì............Thứ 7 buồn như trấu cắn.
    Đang ngồi chat thì Vuathuoclao đến gọi rủ đi chơi.
    Mình không muốn đi nhưng mờ bị năn nỉ mãi nên cuối cùng lại phải đi.
    Nhưng mờ có bít đâu là mình bị lừa.
    Vuathuoclao lai bạn về quê ở tận đường 5 cách HP hon 30 km.
    Vuathuoclao sợ ma nên lừa mình đi cùng cho đỡ sợ.
    Chuối thế không biết.
    Điên thế không biết.
    Trời thì lạnh mà mình lại mặc mỗi cái áo sơ mi lai nó nữa chứ........
    Rét quá............Bi giờ ốm roài đây này...........

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chị DG ui ùi,vìa đánh cảm cho anh P bếu đi kìa..............Anh ấy oám roài.............
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, trông hàng cho mẹ, anh gọi 2 lần ko gặp, dỗi... hì hì...

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này