1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ? .... 101 câu chuyện về thứ 7 ... phê lắm nhá ... vào xem điiiiiiiiiiiiiii ! :)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocTriDoc

    DocTriDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Haha, thứ 7 buồn buồn nào mà cái thằng Bibi chẳng đi với tui, Thứ 7 hôm qua nó đá Bi-a với tui đấy, Thằng này đào hoa mà đang cô đơn lắm đấy, Ai có cần biết rõ về lão Bibi hỏi tui là biết hết, Hắn đúng là có rất nhiều thứ để : ghét, để cười, để yêu, Hắn ngố lắm không biết cưa cẩm cô nào đâu, haha
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc
    Em cứ mong đó sẽ là anh
    Tiếng chuông reo vẫn làm em hồi hộp
    Tối thứ 7dài hơn đợi niềm vui bất chợt
    Rằng anh sẽ quay về
    Mọi nỗi niềm thao thức với đêm khuya
    Em chẳng dám cầu mong như cũ
    Chỉ có trái tim còn ấp ủ
    Tình yêu dành cho anh
    Mỗi sớm soi gương không nhận ra mình
    Em sợ những ngày chẳng còn anh nữa
    Hạnh phúc của em đã vơi đi quá nửa
    Phần còn lại nhỏ nhoi chua đủ để yêu người
    Thêm 1 tối thứ 7 chỉ có mình em thôi
    Tiếng chuông reo xin đừng là người khác
    Em sợ lắm thêm 1 lần mất mát
    Dù tất cả bây giờ đã không thuộc về em......
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 14/10/2002
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 14/10/2002
  3. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, Thơ Fg viết tặng anh Bibi hả? mùi thế
    To an_an chị đánh cảm cho anh Phương rùi, khỏi ốm rùi, cảm ơn em nhắc nhở.hôm nào đến nhà ăn cơm nhé,
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Nhớ làm món vịt quay Bắc Kinh nhá chị.em là em khoái cái món ấy lém à.Còn nữa còn nữa,khi đi có được đem theo người yêu,chồng con hay bồ bịch giè ko hả chị?
    .....Vì em ko khóc,đâu có nghĩa ko giọt lệ rơi........
  5. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    An_an đem theo chị nha .Chị cũng khoái ăn vịt quay bắc kinh lém .
    Chung Thuỷ
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hè hè..............
    Tưởng mời ít thui.
    Ai dè đông thía...........
    Hoãn lại hôm khác nhé!
    Anh lại ốm roài đây này..............
    Mua cam,quýt,mít,dừa,dưa,củ đậu..........đến thăm anh nào.......

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lại buôn dưa đấy à? Quay lại chuyện chính đi...

    Always keep smiling !!!
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần này sẽ vui lém đây vì em sẽ được gặp mặt mọi người.
    Hehehe,ok luôn chị ạ.Chị em mình đi ăn cho zợ chồng anh ý sập nhà tốc mái lun.
    .....Vì em ko khóc,đâu có nghĩa ko giọt lệ rơi........
  9. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    NHớ đén nhé.... ai đi dược thì đi à.. anh Phương hơi kẹt 1 chút.. nhưng mà không sao đâu
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tiền đâu ra mà mời lắm thế em?
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

Chia sẻ trang này