1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 (5/7/2003), 7XHN xuống thăm gia đình bạn Tinhtinh (Trang 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 30/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 (5/7/2003), 7XHN xuống thăm gia đình bạn Tinhtinh (Trang 6)

    Vô cùng thương tiếc báo tin
    TinhTinh - thành viên của 7X HN - đã qua đời sáng nay
    trong khi cùng nghỉ mát với cơ quan.
    Các thông tin tiếp theo sẽ sớm được cập nhật!


    L'homme le plus froid dans 7XHN

    е?c coldman s?a ch?a / chuy?n v௠10:58 ng๠30/06/2003

    u?c landai s?a ch?a / chuy?n vo 14:23 ngy 02/07/2003
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi có phải người này là Sơn, làm ở Fsoft - FPT HN không vậy?
    Dù sao cũng thành thật chia buồn !

    Elead !

  3. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa.
    sao lại thế.
    Cuộc sống thật khó biết trước định mệnh
    Thật là buồn. Ko thể tin được.
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời..Nhớ lắm ánh mắt của bác Tinh tinh...Vậy mà....
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thật kinh khủng khi nhận được tin dữ. 7X - tức là còn quá trẻ, còn nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải hy vọng...
    Xin thành thật chia buồn với gia quyến bạn Tinh tinh.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    !
    Thật là buồn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp bạn vào một tối mùa đông ngồi uống rượu ăn nem nướng vỉa hè. Hôm đấy ấn tượng là bạn " làm sao ấy". Rồi những lần tiếp theo đi cùng 7X. Nói chuyện rất ít.
    Một lần bố tôi bệnh, bạn vào YM nhắn cho tôi. Tôi nhớ bạn đã giúp tôi như thế.
    Rồi một tối nghe nhạc Trịnh, bạn ngồi đối diện với tôi. Tôi thấy bạn trầm ngâm. Những người yêu nhạc Trịnh thường " bất thường"....Cũng hôm đó tôi gặp lại người bạn thân của tôi.
    Lâu lâu không gặp, dù hôm nào mở YM cũng nhìn thấy bạn, chẳng bao giờ chào lấy một câu.
    Đời sống thật buồn! Dẫu chỉ là những người quen nhưng mắt tôi cũng chẳng ngăn được. Thế là bạn chẳng được nghe nhạc Trinh nữa rồi!
    Mới thấy mình phải cố gắng nhiều!
    Cứ hi vọng là một tin đùa?!!!!!!!!!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Một nén nhang cho bạn Tinhtinh, dù rằng chúng ta chưa bao giờ biết nhau, nhưng mình thương cậu, thương những hoài bão của cậu đã mãi mãi không trở thành hiện thực...
    Chúc bạn bè và người thân của cậu đứng vững được trước mất mát quá lớn này.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  8. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp Tinhtinh lần đầu tiên ở hội Dancing. Và lần cuối tôi gặp anh cũng là ở đó.
    Lần ấy tôi trêu anh dạo này chắc mải kiếm tiền quá nên không chịu tham gia cùng 7X gì cả.
    Anh cười cười
    Vẫn là nụ cười hồn nhiên và ngố ngố như mọi khi
    Vẫn lúc lắc cái đầu
    Anh rút ra mấy quả mận đưa cho tụi con gái...
    Rồi tan lớp
    Mọi người ra về
    Anh bảo thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm hội Dancing
    Anh bảo có lẽ một thời gian nữa anh mới đi cùng mọi người được.
    Rồi lại cười.
    Và đó là lần cuối.
    Tôi không biết nhiều thành viên 7X
    Nhưng tôi biết các thành viên của hội Dancing
    Và tôi biết anh
    không nhiều lắm
    nhưng đủ để thấy đau đớn và ngỡ ngàng khi một người bạn đi xa.
    Cầu mong anh luôn đưọc bình yên.

    Nếu được một điều ước, tôi sẽ ước mình khoẻ như Jackie Chan
  9. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Một cách nhìn khác. ( Tính iêm chỉ thích hướng đến cái tích cực, ko thích sầu bi).
    Buổi sáng vào đọc ngay tin buồn thấy forum nặng nề quá. Iêm xin có một vài suy nghĩ :
    Suy cho cùng thì gánh nặng, nỗi buồn là dành cho người đang sống còn người đã mất thì có gì đâu, một giấc ngủ ngàn thu mà thôi.
    Xin nhắc lại một câu rất "Cộng" nhưng vô cùng tích cực : Biến đau thương thành hành động Cách mạng. Cuộc đời mong manh lắm, ta có thể "ra đi" bất cứ lúc nào. Hãy sống như thể ngày mai ta sẽ chết ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng thế ạ!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này