1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 (5/7/2003), 7XHN xuống thăm gia đình bạn Tinhtinh (Trang 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 30/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ đến người bạn vô tư hùng hổ gọi mình là em dù tôi đoán chắc bạn cùng lắm chỉ bẳng tuổi mình. Tôi nhớ khi bị tôi răn đe, bạn đã cười như thế nào, và từ đó chỉ tồn tại cụm từ xưng hô "tôi và bác".
    Tôi nhớ những bước nhảy ban đầu loạng quạng của bạn cũng như sự tập trung cao độ của bạn khi tập tành. Tôi cũng nhớ mấy quả mận hôm bạn đến chơi với lớp vì nghe tin hình như hôm đó là buổi cuối cùng rồi giải tán của lớp nâng cao.
    Hình như tôi chỉ nhớ được đến thế về một con người
    Có một lần, một ngày cùng vui chơi với 7X, với hội dancing thời điểm cuối năm, rất vui, tôi hỏi bạn thấy hôm nay thế nào, bạn trả lời rất nhanh, rất vô tư và thẳng thắn rằng "Một ngày như mọi ngày"??! Tôi ngạc nhiên một chút, có vẻ như hơi thất vọng. Rồi tôi lại thật bất ngờ khi hôm sau bạn gửi PM cho tôi một bài thơ "Một ngày như mọi ngày" với lời giải thích: "Một ngày như mọi ngày nó đặc biệt như thế này ạ":
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi
    Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường nằm câm
    Những mặt người buồn tênh
    Sóng đong đưa linh hồn
    Có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
    ----
    Bạn làm tôi bật cười và cũng không biết mình nghĩ gì nữa, mơ hồ cảm thấy bạn tinh tế hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi cũng không biết mình có hiểu nổi niềm vui của bạn không nữa. Giờ thì bạn đã mang theo niềm vui của mình đi rất xa, rất xa và tôi tin là bạn vẫn vui, vẫn vui với niềm vui của từng ngày.
    Tôi muốn mình chỉ nhớ đến bạn từng ấy thôi, không nhiều hơn, không ít hơn, để bạn vẫn vui và tôi thì không buồn.
    Chào bác nhé, bác Tinh tinh yêu đời
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thật là một tin sét đánh, tôi thật không thể tin nổi? 7X HN nếu có lịch đi viếng Tinhtinh xin hãy thông tin cho tôi với: 0912.173314. Thật là buồn!
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đọc cứ tưởng bạn Coldman nói đùa. Nhưng cũng cảm thấy có gì đó trống trải. Giờ thì biết là bạn đã đi xa rồi . Mặc dù tôi và bạn chưa bao giờ gặp nhau, chưa từng biết nhau, nhưng giữa chúng ta có nhiều cái chung lắm. Chúng ta đều là lứa tuổi 7x, lứa tuổi sinh ra phải chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta đều gắn bó với 7x HN này vì vậy giờ đây tôi có cảm giác như mất một người bạn rất gần gũi vậy, buồn....
    Bạn hãy xem kìa, bao người nhớ đến bạn với biết bao tình cảm trìu mến. Sống ở trên đời rồi cuối cùng cái để lại lớn nhất chính là vậy thôi. Bạn hãy vui lên nhé.
    Vĩnh biệt bạn.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm nào bên bờ Hồ Ngọc Khánh, Tinhtinh mang theo chai rượu quê, uống thật là ngon.
    Cái giới hạn của sự sống và cái chết đôi khi thật mong manh.
    Người chết rồi không còn buồn vui, chỉ còn nỗi nhớ và đau khổ của những người ở lại.
    Thành thật chia buồn.
    A Different Beat
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tặng người vắn số chưa quen
    Một Mai Tôi Qua Đời - Phạm Trọng Cầu
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm cánh chim
    Bay đi bay đi bay đi tìm đàn
    Bay đi tìm bạn bay đi bay đi
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm tiếng ca
    Bâng khuâng bâng khuâng bâng khuâng thì thầm
    Bên em thì thầm gối mộng đêm xuân
    Một mai tôi lên đường
    Đường không không vô thường
    Nào có gì cho em lần cuối
    Một mai xa vô trùng
    Đường thênh thang vô cùng
    Lòng nhẹ như mây... đang bay vào cõi
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm đoá hoa
    Hương bay hương bay hương bay dịu ngọt
    Trong ngôi vườn nhỏ quấn quít bên em
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm áng mây
    Lang thang lang thang lang thang một thời
    Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi
    Lang thang lang thang lang thang một thời
    Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi
    u?c PhuChan s?a ch?a / chuy?n vo 12:05 ngy 01/07/2003
  6. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Theo thông tin từ một người bạn của Tinhtinh, 2h chiều nay Tinhtinh sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại một nghĩa trang ở Hà Đông.
    Hiện nay điện thoại của người bạn đó đang hết pin nên không thể liên lạc được để biết địa điểm cụ thể. Có lẽ 7X đành phải xuống viếng Tinhtinh vào cuối tuần.
    Các thông tin chính thức sẽ được thông báo sau.

    Nếu được một điều ước, tôi sẽ ước mình khoẻ như Jackie Chan
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì hơn, người bạn của chúng ta, Người mà tôi chẳng biết tên, tôi vẫn hay quen dùng nick, Người mà luôn vô tư yêu đời, ở anh ta thấy sự lạc quan tràn đầy, nhiệt huyết đến tột cùng.
    Năm nay năm tuổi, tôi cũng vậy mà anh cũng thế. Vậy tại sao???. Tôi không hiểu: Nếu mỗi ngôi sao tượng trưng cho một số mệnh con người vậy thì ngôi sao của anh đã không còn sáng nữa nhưng tôi sẽ để một góc nhỏ nào đó của tôi cho anh. Có thể sau này tôi sẽ quên anh, nhưng có khi nào chợt nhớ lại Ngôi sao anh tôi biết nó vẫn còn trong tôi dù nhỏ bé vì anh cũng là một phần trong những gì tôi đã trải qua.
    Nhớ buổi đầu gặp tại cà phê, cũng không có gì quá ấn tượng ngoại trừ cái miệng luôn nhe răng cười. Rồi thì anh cũng tham gia lớp dancing, cái lớp dancing của một thế hệ thành viên mới vào 7xhn. Có lẽ ở cái lớp dancing này thì hai người học dở nhất là Notbad Tinh tinh. Notbad thì không nói chuyện rồi, hay đi muộn, nghỉ học và nói chung là lười học. Với tinh tinh thì lại khác: anh đều đặn đến lớp, rất chăm chỉ, người ta có thể thấy anh say sưa một mình theo bước nhảy trong khi mọi người nghỉ ngơi. Anh ham học nhưng cái đích mà anh đạt được vẫn chỉ là đi đúng bước nhảy. Hiền lành chân chất, yêu nhạc trịnh. Những buổi dancing rất đông người, những buổi hậu dancing co' anh.
    Có thể nói sự nhiệt tình của anh với 7xhn thì hiếm có, 7xhn đông tiến HPC bằng tàu hỏa còn anh thì có thể bắt ô tô một mình đi sau. Ai có thể biết được mỗi một buổi học dancing cùng 7x anh đi xe buyt' tận ha` đông để đến lớp, để đến hội cà phê... nhưng cứ đều đặn khoảng 9 đến 10h anh đã phải có mặt tại bến xe buyt' để bắt xe về nhà.
    Tôi nhớ anh nói: đi chơi cho thật vui vẻ, thật hết mình vì sắp tới anh sẽ bận và không thể tham gia cùng 7xhn.
    Rồi thì anh nghỉ học, hỏi ra mới biết anh mới xin được việc và cần nhiều thời gian hơn. Tôi nhớ anh, nhớ nhiều người, lớp dancing thì cứ tản mát dần. Anh đã hứa, đã hứa sẽ quay lại lớp dancing khoảng tháng 7 khi công việc đã tạm ổn định. Vâng và anh đã hứa aaaaa...
    Tối qua tôi đã nghe tin về anh, tôi nghĩ coldman đùa, nhưng rõ ràng coldman không phải là người thích đùa với những chuyện như vậy và tôi vẫn lẩm bẩm: Bác tinh tinh còn bảo là khoảng tháng 7 sẽ quay trở lại lớp dancing...
    Have a nice day
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  8. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh bạn. Vĩnh biệt người tôi chưa có dịp làm quen.
  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    TinhTinh tên thật là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1979, bạn bè và người thân vẫn thường gọi là Sơn rùa.
    Trong đợt nghỉ mát cùng cơ quan là bộ phận FSoft thuộc FPT tại Lăng Cô đã không may bị sóng kéo ra quá xa bờ, trong khi bãi biển vắng không bóng người.
    Anh đã được đưa về nghĩa trang La Khê (phía bên kia của thị xã Hà Đông). Lễ viếng sẽ kéo dài đến 14h00 chiều nay trước khi an táng.
    Do thời gian quá gấp gáp, chúng tôi chưa thể tổ chức đến viếng được. Vậy, chúng ta hãy đợi đến cuối tuần cùng đến thắp một nén hương cho TinhTinh.
    Kính báo

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh cậu.
    Tôi còn mắc nợ với cậu nhiều quá. Lần đầu tiên gặp cậu ở hội cafe, ấn tượng về cậu trong tôi là một gương mặt ngố ngố, hơi kham khổ nhưng lai mang đầy vẻ thông minh. Hôm đó tôi không nói chuyện với cậu nhiều.
    Lần thứ hai tôi gặp cậu. Hôm đó tôi làm về muộn, cơ quan cậu gần cơ quan tôi. Ra khôi công ty, tôi gặp cậu. Chào hỏi câu thứ nhất, đến câu thứ hai cậu bảo: Đi uống rượu không. Tôi nói: Hôm nay bận quá, thôi để hôm khác. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa được ngồi với cậu lần nào.
    Có lẽ, tôi gắn bó với cậu nhiều hơn khi bắt đầu tham gia với hội Dancing. Nụ cười hiền hiền ngố ngố luôn đi cùng cậu.
    Cậu có cái nick Tinhtinh, tôi khoe có 2 cái avartar hình con Vọoc, cậu bảo gửi cho cậu một cái. Tôi .
    Nhưng tôi chưa kịp gửi thì cậu đã gần như không còn tham gia vào 7X nữa. Và rồi cho đến hôm qua, khi tôi đọc được tin này, tôi đã gọi ngay cho Coldman để biết được rằng đây đúng là sự thật.
    Xin thắp một nén nhang cho cậu, tôi vẫn còn nợ cậu đấy, nhớ không ....
    u?c vari ty_xyz s?a ch?a / chuy?n vo 13:57 ngy 01/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này