1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 (5/7/2003), 7XHN xuống thăm gia đình bạn Tinhtinh (Trang 6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 30/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tớ tiếc là chưa kịp biết cậu. Ngủ ngon nhé..Tinh tinh..Chẹp, tự dưng thấy cuộc sống vô nghĩa quá.
    u?c tocdai_28 s?a ch?a / chuy?n vo 00:48 ngy 02/07/2003
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ,nhìn hình ảnh bạn cười tươi tôi thấy mình hổ thẹn biết bao.Thôi ngủ yên bạn nhé.Còn tôi sáng ngày mai sẽ bắt đầu 1 nụ cười,ko buồn bã u sầu như 2 hôm nay nữa.

    [​IMG]
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời!!! hic, đang buồn hết cả người vì vừa được tin một người bạn vừa qua đời, sang đây, lại thấy tin này..
    Xin vĩnh biệt bạn, dù chúng ta chỉ đôi lần gặp mặt...
    Ôi, sương mai tan trong mong manh
    Oà vỡ về một miền hoài niệm
    Hai chữ phận duyên trôi theo dòng phiêu lãng
    Ai phiêu du phiêu du phiêu du...
    Xin khép lại những cay đắng ngu ngơ
    Một kiếp nhân sinh, một đời khát vọng
    Nhẹ nâng cánh bay về miền nhớ
    Về miền thơ miền thơ miền thơ...

    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    u?c nsn s?a ch?a / chuy?n vo 02:05 ngy 02/07/2003
  4. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt một người bạn chưa bao giờ gặp mặt.
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Em chưa biết đến bác này. Hôm nay chat thấy bác chitto cũng rất buồn. Vì vậy cũng xin phép chia buồn với các bác.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  6. Miregal

    Miregal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dù chưa biết nhau......
    Xin thành thật chia buồn !
    Mong anh Tinhtinh an nghỉ !

    Miregal@
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
    Giã nhà đeo bức chiến bào
    Thét roi cầu Vị ào ào gió thu.

  7. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ôi sự sống và cái chết thật mỏng manh!
    Tiếc thay cuộc đời còn quá trẻ và bao hoài bão mơ ước của bạn vẫn còn ở phía trước....
    Thành thật cầu mong cho bạn được yên bình nơi vĩnh hằng!
    Xin gui lời chia buồn đến gia đình bạn bè của Tinhtinh và toàn thể 7X!
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
  8. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và gianh giới giữa sống và chết thật mong manh .
    Tôi nhớ đến một câu nói :
    Khi con sinh ra tất cả mọi người đều cười riêng con thì khóc . Hãy sống sao để khi con ra đi mọi người sẽ khóc còn con con lại mỉm cười .
    Time is Money
  9. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Sơn ạ, chú ra đi sớm quá. Anh không ngờ ngày gặp chú hôm Hà Nội lụt, cũng là ngày cuối gặp chú.
    Thôi, số phận đã an bài thế rồi, chú ra đi mát mẻ nhé.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ lần đi ăn thịt chó anh bị ngã xe máy cũng là lần cuối cùng em gặp anh....Một người có nụ cười hiền lành, ngố ngố....Một anh chàng có những điệu nhảy đặc biệt nhất...Một....
    " Cát bụi lại về với cát bụi...."
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này