1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu 7 buon nho anh .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi aki_mi4, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aki_mi4

    aki_mi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TextText Thứ 7 em ngồi 1 mi`nh ở nhà buồn quá ko chịu nổi phải chạy ra hàng net luôn.Giờ này anh đang làm gì hả mình.Em đọc hết những bài anh viết rồi.Em nhớ anh nhiều lắm người yêu ah .Lâu lắm rồi em ko đánh chữ TV có dấu nên vừa chậm lại hơi bực mình.Tí tẹo thôi..Anh đã ngủ chưa,bên đấy đã là 12h đêm rồi.Tối nay em lại phải ngủ một mình mẹ lên nhà chị Minh ngủ.Sợ lắm anh biết em ghét ngủ 1 mình đấy.Chắc tí nữa em học muộn muộn 1 tí rồi mới đi ngủ mình ah.Cho đỡ sợ..Nằm một mình lại nghĩ miên man đủ chuyện ,trên trời dưới bể nhưng nghĩ nhiều nhất vẫn la chuyện chúng mình.Em rất vui khi mà mọi chuyện đã giải quyết xong.Đợt này em chuẩn bị thi học kì rồi ,mệt lắm mình ah .Cả ngày đi tập chỉ mong đến tối là về nhà ngủ thôi,nhưng còn phải học thật chứ lắm lúc muốn bỏ quách đấy đi ngủ rồi để sáng dậy còn đi tập ,dạo này tập và học căng như nhau ,bực thật .Vì tương lai đành phải chịu vậy .Em chỉ muốn hoc xong lớp 12 cho xong đi nhưng mà năm nay tháng 6 sang Từ Sơn rồi.Chắc là năm sau mới đuợc học nốt.Cố gắng lên nào cả anh và em đều phải cố gắng nhé cưng yêu.Em yêu anh rất nhiều. Tí nữa về nhà với căn phòng trống 1 mình với 4 bức tướng sao mà buồn và cô quạnh thía.Nhớ anh lại càng nhớ anh .Chắc em về đây mình ah .Ngồi đây lại càng buồn thêm về học bài zậy....Chúc cưng yêu ngủ ngon và mơ về em nhé.Hôn anh thật nhiều.XOXOXO.
    P/S:Em cảm ơn 2 chị Kiều Anh va chi Gà _Con nhe.Em đọc bài 2 chi viết cho anh Minh rùi.Em cảm ơn vì đã ..... ui bít nói thía nào nhỉ ......khó quá.hhihih.Thui thì em ko biết nói thía nào,khó diễn đạt quá.Đại khái y của em là muốn cảm ơn 2 chị.Thía thui 2 chị ah.Thông cảm cho em nhé .Em còn bé ăn nói vụng về
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chóng mặt quá à. Bạn hay quá à khâm phuc khâm phục làm ơn chỉ minh` yêu đi được ko? Không biết yêu nồng nàn như bạn
  3. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tội nghệp con bé...yêu Anh nào mà yêu thế...không sợ nó lừa à
    ***Tặng em 1 bài hát có thể hợp với em lúc này
    Có khi đêm dài giật mình vì nghe tiếng ai
    Lòng buồn vì những giấc mơ,một ngày qua thêm tiếc nhớ
    Khép đôi mắt tìm,cứ mong giấc mơ về đây
    Cuộc sống cứ cuốn ta theo biết bao nỗi buồn
    Chỉ riêng mình ta với căn phòng vắng nụ cười
    ĐK :
    Chỉ còn lại nơi đó một căn phòng nho nhỏ
    Thiếu vắng nụ cười của em thuở xưa
    Chỉ còn lại nơi đó ngày dài theo cơn gió
    Xin em hãy cố giữ nụ cười vui tháng năm về sau
    Oh mãi mãi,chỉ riêng mình tôi,tìm vui tìm vui...Oh giấc mộng dài
    Đôi khi giấc mơ cũng mang theo tin buồn
    Mang theo giọt nước rơi,đắng cay
    Niềm vui khat khao nụ cười
    Được male32 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 17/04/2005
  4. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ông male kia, oánh chết bây giờ. Giời thiệu với ông, tôi là người yêu của aki_mi đây. Em yêu của tôi tên thật là Trang. Ông đã đọc các bài viết của tôi cho em yêu ở trong "Viết cho người yêu dấu 2" chưa mà ông nói tôi thế. Nói thật với ông là tôi yêu em ý chẳng kém gì em ý yêu tôi đâu. Vào "Viết cho người yêu dấu 2" mà đọc bài của tôi, ông sẽ hiểu tất.... Bọn tôi định cưới nhau rồi mà. Nhưng tôi đang đi du học, nên phải đợi. Cả hai đều buồn vì phải xa nhau nhưng vì tương lai phải thế thôi. Học xong về là tui cưới nàng luôn...
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, anh đang ngồi trên thư viên của trường. Còn 3 tiếng rưỡi nữa mới chat với cưng. Anh học xong lúc 1h cơ. Anh ở lại trên trường chỉ để đợi để chat với mình...hihihi. Tối hôm qua anh đi shopping với chị Nhi. Anh mua cho em cái này hay lắm, nhưng anh chưa thể nói được. Vì nó chưa đầy đủ. Hôm qua là ngày "kiss day". Anh muốn gửi cho mình những nụ hôn say đắm nhé. Anh yêu mình nhiều lắm. Tối hôm qua ôm khung ảnh có ảnh của em đi ngủ, cảm giác thấy em ở ngay trong trái tim anh.... Anh hạnh phúc lắm khi có em trong đời, cưng yêu ạ. Mặc dù đang ở xa nhau nhưng em vẫn luôn ở trong trái tim và suy nghĩ của anh. Anh vẫn tin yêu, vẫn cố gắng hoàn thành nốt việc học, bước chuẩn bị cho tương lai chúng mình. Anh mãi là của em, Trang yêu ạ. I love you until the end of time.

Chia sẻ trang này