1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7, mình sẽ đi mô Em yêu!!!!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi trangyeu, 25/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangyeu

    trangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, mình sẽ đi mô Em yêu!!!!

    Thứ bảy ở Đông Hà như thế nào, có ai có thể nói cho tôi biết không, sao hôm nay nhớ đông hà thế, ước gì bây giờ hay tối nay ở Đông Hà thì hay nhỉ, bạn có nhớ Đông Hà không!!!!
    không biết tôi nhớ ĐÔNG HÀ, hay nhớ người tôi yêu đây

    Hôm nay minh sẽ làm gì và đi đâu chơi Em Yêu!!!
    Thứ 7, máu chảy về tim.
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ở HN thì tơ tưởng về Đông Hà mần chi rứa bác.Nhớ người yêu thì đáp tàu mà về, ai lại chui vô mạng ngồi than thở một mình rứa.Em thấy bác chi mà lạ.
    Bác nhớ Đông Hà thì em cũng nhớ QB lắm.Mà đương nhiên khi nguời ta nhớ về một nơi mô đó tức là nhớ về kỷ niệm ở đó.Bác nhớ người yêu là chắc rồi.
    (sửa rồi đó nghe)
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
    Được saoanhkhongyeuem sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 25/10/2003
  3. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc trong cuộc đời là có việc gì đó để làm, có điều gì đó để hy vọng và có ai đó để iu.
    các bác vậy là hạnh phuc rồi, chẳng bù cho tui toàn là tình iu đơn phương, đa phương với lại vô phương chẳng kiếm nổi một cái song phương hè hè!!!
    Rock will never die, but I will!!!
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 người để nhớ,để thương.vậy mà thú thật từ khi cha sinh mạ đẻ tới bi chừ tui chưa hề nhớ với thương một ai.Nói không ngoa chứ từ ông bà cha mẹ,đến vợ con và cả bồ nhí nữa! híc..Đáng thương đáng thương hỉ.Nói chi tới quê hương! Có ai từng nghe miềng nói nhớ thì chẳng qua đó chỉ lời nói điêu! Thật vậy ,hèn chi suốt đời miềng kô lớn nổi thành người có phải????
    Có chút gì để nhớ để thương chắc phải là hạnh phúc lắm roài ! Than thở chi nữa phải khôn mấy pác?
     
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái chủ đề hay định vào post vài bài nhưng mà nhìn kỷ lại thấy chữ "Em iu", thôi thì để vào hôm nữa làm một cái nick giả trai rồi vào post chuyện cười cho bà con nghe vậy
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đi về QB mà không ghé Quảng Trị thì không đưọc. Không biết Đông Hà về đêm thì sao chứ TX QT về đêm yên bình và đẹp lắm. Được cùng người yêu đi lòng vòng qua những con đường yên bình và tĩnh lặng thì còn gì hạnh phúc bằng. Những con đường chỉ có ánh đèn đêm với nhưng làn gió mát và màn đêm yên tĩnh. Cả thế giới bây giờ chỉ còn em và ta trong ánh đèn, trong màn đêm và trong những làn gió mát.
    <P>[limegreen]Yêu khó hơn làm Toán không 0.</FONT></P>
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 15/11/2003
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng vậy thôi, cứ đi chơi với người iu là hạnh phúc lắm rùi!
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ U không cảm nhận được rồi. Cái cảm giác hạnh phúc một nơi một khác a, híc híc mang dấu ấn của ngoại cảnh nhiều lắm đó.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng biết thế !
    Cũng giống như hôm nay đang ngồi ở đây nè, ngoài trời thì lạnh ,trong bụng thì đói meo chẳng có gì ăn, money thì quên ở KS,chỉ còn mỗi 4000đ cố mà cười để trả tiền Nét cho chị chủ quán tốt bụng, người iu thì biền biệt chẳng thấy hỏi thăm,có lẽ cùng ngày này năm sau nếu mà ngồi đây sẽ chẳng thể nào quên được!
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy này mà có em yêu để đi chơi thì hạnh phúc lắm nhỉ!
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.

Chia sẻ trang này