1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ 7 ...........một ngày ko như mọi ngày !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 ...........một ngày ko như mọi ngày !!!

    thứ 7 , môtj ngày mà đi ra đường thì thấy nhộn nhịp lạ , nếu nhớ về HP chắc chắn sẽ nhớ HP ngày thứ 7 , đông vui hơn , sôi động hơn , ai đó nắm tay ai chặt hơn , anh ấy nhìn chị ấy chan chứa hơn , người người vui vẻ ko thấy một chút mệt mỏi nào .....................

    thứ 7 HN nồng nàn hoa sữa , chen chúc một chút trên đường HN cũng ko cảm thấy phiền như mọi ngày , vì người thì căng mắt ra để lái xe, người ngồi sau ôm chặt hơn .............hic..hic.kem TRÀNG TIỀN ngon dã man .!!!

    hic.,.hic......có ai thứ 7 ngồi nhà gõ máy như mình ko nhở ? chắc chắn là có ....người người đi ngoài đưòng yêu nhau thế kia ? người ngồi nhà chắc buồn lem'' . ho* , thía mà mình chẳng thấy buồn tí tẹo nào ? chỉ thấy đau mắt , chóng mẹt ...............mộit ngày ko như mọi ngày .mọi người không bit còn làm rì vào ngày thứ 7 được nhỉ ? tâm trạng thế nào ? ai đang ko yêu ko bit có thấy bùn ko ??? hic..hic.nhớ ngày xưa ..........thứ 7 , ngồi ngược xe thèng bạn thân đi lang thang khắp HP , se đạp dễ chịu và ngọt ngào làm sao , vừa đi ngắm đường phố vừa chí choé .............bao giờ cho đến ngày xưa ???

    nothing else matter
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Sao mà buồn thế, buồn ngay từ tối thứ 6, kéo dài đến hết ngày chủ nhật, như vậy thử hỏi sao kô trách đời được chứ, giá mà quen được baolua
    I was born to love you ! !
  3. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hichich một ngày như mọi ngày đó là câu nói mình hay nói .Thế mà hôm nay cũng phải công nhận với bao lúa là hôm nay không như mọi ngày.Chắc là tại hôm nay mình đã làm một việc sai.hic hic mình cảm thấy mình hư quá, tội lỗi quá.Ước sao thời gian bây giờ quay trở lại vài tiếng đồng hồ để mình có thế sửa sai.Hic hic ĐÔRÊMON mày ở đâu cho tao mượn cái máy thời gian.

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  4. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ! đã lâu lắm rồi mình ko có khái niệm về ngày thứ 7 .....thứ 7 ngày này là gì nhỉ ??
    Tôi chỉ biết thứ 7 nào cũng ngồi trên Nét mà thôi !
         Taekwondo
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Mòi ngươ?i biẮt tài sao Baolùa vĂfn mẶt thĂn 'ơn cĂi khĂng nhì? ? Nhì?n xung quanh cùfng cò rẮt nhiĂ?u chà?ng trai cò tì?nh ỳ với Baolùa, ìt nhiĂ?u 'àf tò? lò?ng mì?nh với Baolùa. VẶy mà? ...........
    KhĂng biẮt Baolùa cò trài tim 'òng bfng hay là? anh em khĂng biẮt càch là?m tan bfng ?????????????????????????????
    ThĂn,
  6. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic......vừa nói một phát đã linh nghiệm luôn .hic..hic.........hum 1qua la thứ 7, một ngày ko như mọi ngày ,chẳng hiểu ra làm sao cả ? mình cứ như một con ngố đi giữa đường nhìn ngó vậy ..............nhìn mãi mà chẳng tìm thấy " bóng dáng thiên thần " đâu cả hic....lại còn ko được ăn cơm tối nữa chứ .thế đấy ..chả hiểu ra lmà sao hết , cuối cùng thì lại quay trở về , ngồi với cái máy ko có net ............y như kiểu con cún con ngồi trước cục xương bị bọc thép ý .......................hic..hic.{ dạo này mình viết khủng khiếp wa'' , ngôn ngữ dùng hic..hic...anh YANN nói đúng thật , nói thế này thì làm sao có người yêu được }
    nothing else matter
  7. Titanium

    Titanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    ặ! Ngày thỏằâ 7 là ngày nhỏằ? 'ỏƠy nhỏằ? sao tôi lỏĂi không biỏt nhỏằ?. Tôi tỏằô trặỏằ>c 'ỏn giỏằ thỏằâ 7 chỏằĐ nhỏưt là ra mỏĂng chat chit hoài thôi hà.
    To baolua: Em 'ang cô 'ặĂn hỏÊ? anh câng vỏưy 'Ây nă, anh em hỏằÊp thành 1 'oi 'i. Đỏằf thỏằâ 7 có 2 ngặỏằi 'i chat cho vui 'i.
    Hic!
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 đi nhậu , phê đứ đừ
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Lon ton quá đấy anh bạn trẻ , phải tích cực lên chứ , ở đó mà than vãn , trách gì , buồn gì , ngồi đó than trách chắc vui lên được hả? mách ........ bây giờ .............
    Hôm qua thứ 7 mình làm gì nhỉ .....hiiii.......hum qua và hum kia nữa , hum kia kìa nữa mình được nói chuyện với ngừi ta , hắn gọi điện ra cho mình , lên net cũng gặp lun ,,,,,,,,,,vui quá cỡ thợ mộc .... sao bây giờ mình mong đến ngày cuối tuần thế nhở ...bệnh tim của mình trầm trọng wá rùi ..........đi bác sĩ rùi ....
    I want to live my life for the way I feel...!
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    H kô hiểu được hết đâu H à, đâu phải lúc nào cũng được như mình muốn đâu chứ
    I was born to love you ! !

Chia sẻ trang này