1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ 7 ...........một ngày ko như mọi ngày !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu à , có thể là như vậy , nhưng tớ hỉu được cái tai tờ của G nói rì rùi .......
    I want to live my life for the way I feel...!
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    có thể Hà đã dịch được câu đó nhưng kô thể nào đũng nghĩa mà G muốn nói đâu, dịch cho Hà nghe nhá, bởi vì Hà dịch cũng gàn đúng rồi nên G sẽ nói cho Hà biết luôn
    đoạn đầu gần như là Hà đã dịch, còn đoạn sau thì kô phải, mà là:" tôi hy vọng em hiểu được những gì tôi đã dành cho em", kô ngờ bạn mình cũng giỏi ghê đấy
    I was born to love you ! !
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0




    Hiểu rồi , cảm ơn đã giải đáp thắc mắc ....
    Hum nay mứi là thứ 2 ..còn tới 3, 4, 5,6 mới đến thứ 7 ..thứ7 tuần này của tớ sẽ thế nào ...có khác mọi ngày , có khác tuần trước ko ?...đợi đến cn tớ post lên nhá ... hắc hắc
    I want to live my life for the way I feel...!
  4. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chiện thứ 7 và CN. Cả tuần đi làm chỉ mong đến ngày T7&CN để nghỉ ngơi, đi chơi. Nhưng trừ những hôm mình về Hải Phòng thăm papa và mama thì chẳng biết làm giề cả. Chán như con gián. Sáng thứ 7, dậy muộn vì ko phải đi làm thì ngủ cho khoẻ. Sau khi ngó ngiêng một hồi thì cũng phải tung chăn chui ra khỏi cái giường yêu quý của mình. Rùi dọn nhà, giặt quần áo, xem ti vi, thế là hết một ngày, chẳng kịp ăn trưa nữa. Chủ Nhật, lại xem ti vi và thoát một cái là trời đã tối. lại chuẩn bị bắt đầu một tuần mới. Sao thời gian trôi nhanh thế không biết. chảng mấy chốc mà già.....híc......híc..........
    Có ai rủ tui đi chơi với........
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Lài thĂm mẶt kè? cĂ 'ơn cuẮi tuĂ?n nưfa. HPC chf?ng mẮy chẮc mà? trơ? thà?nh cĂu làc bẶ 'Ặc thĂn mẮt.
    Mòi ngươ?i thẮy ngìch lỳ khĂng, trong HPC 'Ă?y trai thanh, gài tù, cò cơ hẶi gf̣p gơf nhau thươ?ng xuyĂn online và? offline, mà? chà? nĂn cơm chào gì? ..... ChẶc chẶc, anh cà?m thẮy khĂng Ă?n chùt nà?o, và? thẮt vòng vì? làfng phì quà, quà là? làfng phì ........
    Mành dàn lĂn mòi ngươ?i ơi, mù?a 'Ăng sf́p 'Ắn rĂ?i, mẶt mì?nh cĂ 'ơn lành lèfo lf́m.
  6. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    HĂc, bĂc lại 'ụng chạm 'ến n-i 'au của iem rĂi. MĂa 'Ăng lạnh lĂm. MĂ lạnh thĂ ko 'i ra khỏi nhĂ lang thang 'ược. RĂi lại nh> nhĂ, chĂn vật vĂ, bu"n nĂo nề. HĂc....
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, 'ời là mấy tí tTi gì không chơi.
  7. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 là gì?? Ko có khái niệm gì về ngày này!! 1 ngày trong tuần như bao ngày khác, thế thôi!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    T7 vui chứ , từ trước đến giờ tớ chẳng thấy t7 buồn bao giờ cả , kể cả lúc bạn bè nó bỏ mình đi chơi với ong của nó , vẫn thấy phình phường , còn khối thứ cho ta vui mừh ,...thứ 7 nhá , trước đây thì tớ cho phép mình ngủ nướng một tí , nghỉ ngơi một tẹo , gác sách vở qua một bên , tớ đi đú đởn , lượn net , hoặc đi chợ ... he he ...đảm đang tí .....buổi tối thì nếu bạn đến rủ đi chơi thì đi , mà kô có ai rủ thì mình đi rủ ( rủ những đứa alone như mình á ..mới có đứa buôn dưa chứ ) ...buổi tối mà buồn thì lượn ,..... đi lung tung đâu đó ,...ngồi một góc quán cà fê 1 mình ....nhâm nhi ...cũng thú vị lắm đấy chứ..đùa à .......Nhưng bi giờ á .. cơ bản là vẫn vậy nhưng có khác chút xíu là tối thứ 7 , chịu khó ngồi nhà chờ điện thoại .he he ....còn ban ngày thì vẫn net như thường , có khi lại còn nướng lâu hơn ấy chứ lại ....hum nay là thứ 4....còn 2 ngày nữa ...t7 lại sắp đến roài....
    I want to live my life for the way I feel...!
  9. kyniemxa

    kyniemxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7..cái ngày làm cho anh nhớ lai những kỷ niệm có em bên cạnh nhưng bây giờ chỉ còn lại những nỗi đau ngọt ngào và buồn đến vô tận..ôi thứ 7 hay cái thứ nào đi chăng nữa cũng chỉ làm cho anh nhớ mãi về em ..biết đến khi nào anh có một thứ 7 hạnh phúc đây...?
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } HÃY CỐ VUI ..VUI BÊN NGƯỜI ĐỂ QUÊN MỘT NGƯỜI....
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    18/10 ...........thứ 7 !!!!
    một ngày điên hơn mọi ngày . lôi máy ra hùng hục chơi đế chế như đứng rồi , chơi chán chê vẫn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại chơi cái trò chơi ngốc nghếch này .......chặt chặt , hái hái , gỗ với chẳng thức ăn .................chẳng mua đuwọc thằng quân nào , mà cũng chẳng bit cách mua thế nào , chơi lồi mắt ra mà vẫn thua , bực cả mình .............mà cái trò dở hơi , mấy thằng quân chẳng có thèng nào nhìn dễ thương một chút ............hehhêh, một ngày thứ 7 điên hơn mọi ngày .cố nhốt mình trong nhà mà cuối cùng vẫn phải out ra ngoài ........chẹp chẹp , trời lạnh hơn bình thường , được đi ăn kem thì tốt ..............thứ 7 chán chết !!!
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming

Chia sẻ trang này