1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ 7 ...........một ngày ko như mọi ngày !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    <<<<< Cao thủ đế chế , thứ 7 ở nhà chơi trò này là quá hay ... trò chơi mang đầy tính trí tuệ
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  2. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    21h30 thứ 5, bạn gái thằng bạn: " Tui thất tình, xuống ngay......!" áo mưa đàng hoàng, phải bảo vệ cho bộ cánh mới mua và mới giặt chứ......tich tac tich .....tac......"chào, sao lại đứng trời mưa thế này đợi tôi trong quá..n..." " chí choé tíc tíc tút te"... chóng mặt luôn thất tình cũng từ từ thôi chứ làm gì dã man vậy...."mặc áo mưa vào đi chứ bà ướt hết rồi kìa!...... " ....." mặc kệ, ướt cho chết luôn....." ....2h sau ...........tiêu bộ mới của con rồi thánh peter ơi , phật ơi con mới giặt đồ bây giờ giặt nữa....."thứ 7, 5h chiều chở tui xuống biên hoà nhé....." từ chối sao được "ok" ....."cám ơn nhiều nhé. ông mặc áo mưa cho đỡ lạnh"...... người ta lạnh đến hết biết lạnh là gì rồi.......Mở đầu cho một thứ 7.......
    9h, sáng thứ7, chìa khoá xe đâu rồi nhỉ.... 10h30 ...." bẻ khoá hộ em với anh gì ơi" ......'' chìa mới đây, 10 anh yêu" ........" ôi mẹ ơi lại đụng cái thằng bê......hic" ....." dì ơi tháng này con ăn mì mấy ngày liền rồi," ..." ba mày chưa gửi, tao chưa lãnh lương, mai đi con"....hic... ahhhhhhhhhhhh.
    trời ơi tui điên mất...... 4:00pm " phải về chẩn bị thôi tới giờ hẹn rồi, ...no!!!!!!! it'' s rain!!!!!!! hinh như quận 1 ko mưa, phóng luôn" ..... 5:00pm "đi thôi, bà chỉ đường nhé"........ brmmmm ...... "hic tới rồi nhà ở đâu?".. " ko biết, gọi điện đã"......." nó về Long Khánh rồi" trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. " về thủ đức nhé" ....." ok" ......brmmmm........ " chào anh, đây là........... " "karaoke đi !" 22:30 " phải về thôi, muộn mấy cũng phải về!" "ở lại không được sao, bà nói là mai về cơ mà"....." 15'' phải về tới nhà....." ôi mẹ ơi cái xe của con
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 , ngày .....................
    mình ko tình yeu , lại đến nhà một kẻ có tình yeu ngồi cả buổi tối , chán như con cá rán .hic..hic.......ko được đi ăn , ko đi chơi , ngồi nghe người ta phone cho người ta .hic..hic.dã man , chỉ vì một kẻ xấu số ở xa mà hành hạ con gái mẹ mình treo ...cả buổi tối . bà già
    lại một thứ 7 chán !!!
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice&nbsp;. just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  4. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 25 tháng 10 năm 2003 ( viết bù hôm đó )
    Hôm nay vợ mình nó bỏ mình về Hp mà kô thèm nói với mình 1 câu nào cả, ngồi ở nhà vui ơi là vui, đi chơi từ sáng đến chiều tối mới về, híc, giá như ngày nào cũng được như vậy thì cuộc sống này đẹp biết bao, BL ơi, về với chồng đi ( giá mà vợ mình ở lại đấy luôn )
    I was born to love you ! !
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có thời gian viết về thứ 7. Đêm qua là 1 đêm khó ngủ. Chưa bao giờ cái đầu phải làm việc nhiều như thế. Cả trái tim nữa, chưa bao giờ nặng nề như thế........ Rồi sẽ có bao nhiêu thứ 7 như thứ 7 này?
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cặm cụm đọc cho bằng hết cái topic này, mới chợt nhận ra một điều thật phũ phàng... Mình chưa bao giờ có thứ bảy.Mà chẳng hiều sao mình vẫn thích cái con số bảy. Này nhé, đồng hồ thì cứ phải chỉnh cho nhanh đúng bảy phút chứ không là năm phút hay mười phút. Bút thì luôn mang theo ....bảy cái đến trường đủ mọi loại màu. Đi mua bánh mì hôm nào mà để ý lắm mới bỏ thêm 3 cái vào túi cho nó tròn mười cái... Vô tình, ngày thứ bảy lại hoá thành ngày bình thường.
    Ờ, mà có khi cái đặc biệt của ngày thứ bảy lại chính là ở cái nó chẳng khác gì những ngày khác trong tuần. Vẫn sáng dậy, bật máy tính lên, chào buổi sáng bằng một bài rock thật ... rock. Cai thói quen có từ ba bốn tháng nay.
    Chỉ có đến sau tám giờ mới nhận thấy sự khác thường của nó. Thứ bảy ta chẳng đi đâu cả. Vẫn ngồi, vẫn nhìn và vẫn nghe nhạc.
    .....
    Có lẽ cần một thứ bảy khác chăng ? Khó thay đổi lắm. Cái lười, cái chán và hơn nữa là cái tự tin không còn cho phép ta nữa rồi thì phải. Như mấy tên Vật lý mình vẫn nói với nhau, quán tính quá cao, khó thay đổi. Có lẽ mình đang ở trong giai đoạn này.
    Tuần sau. Tháng sau, hay còn bao nhiêu thời gian nữa... Thứ bảy vẫn cứ là thứ bảy, nó khác với các ngày khác vì người ta gọi nó là thứ bảy và còn hơn thế nữa .... ta cũng mong nó khác đi....
    Ngoclong80
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ Bảy là ngày dành riêng cho các đôi tình nhân. Sau một tuần làm việc và học tập vất vả, mới có thời gian rảnh rỗi bên nhau, cùng nhau tâm sự và cùng nhau chia sẻ những cảm xúc thiên thần.
    Nhưng có lẽ đã lâu rồi, đối với mình không còn có ngày thứ Bảy. Vì " khi có em trong đời, đối với anh ngày thường cũng là ngày ... Chúa Nhật"

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  9. ostrich

    ostrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Baolua càng ngày càng dở hơi nặng .Anh thích thì cắm cái biển đằng sau "CẦN TUYỂN NGƯỜI YÊU GẤP " ấy ! Đảm bảo là có ngay ấy mà . Nhưng mà cái xe đến đón anh đi nó có còi ấy . Tha hồ mà thích !
    Ostrich
    Gain what really belong to me
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 ko ở nhà , thấy vui chết đi được ...hi` ,
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice&nbsp;. just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming

Chia sẻ trang này