1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ 7 ...........một ngày ko như mọi ngày !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    5h chiều thứ bảy hàng tuần, có 2 lựa chọn xuất hiện trong đầu :
    - Rủ ông bạn ra quán uống café, miệng đấu láo, mắt liên láo ngắm thiên hạ (ngắm các chị em là chính). . . 23h - quán đóng cửa, hai thằng đực rựa cười toe toét chào nhau đi về
    - Hội họp anh em, chén chú chén anh, bài bạc văn nghệ một chút. . .
    Đấy là trung sách, còn hạ sách thì ngồi nhà, vác máy tính ra đập đập phá phá, cực chẳng đã thì nằm khểnh xem tivi
    Rất tiếc thượng sách thì chữa nghĩ ra. Không biết có ai giúp được không ?
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày ..........
    một tối thứ 7 đi chơi đấy chứ ...hi` , cũng vui, rõ là vui mà , hát nghêu ngao cả đường ..........lại nhớ cái ngày còn thằng bạn thân , hát thì rõ là chán mà rõ là to , lâu lém rùi chả thiết gặp nó trên mạng nữa ..thứ 7 nó cũng chẳng khi nào bận ,chán cho cả thằng bạn ........hic..hic...
    co'' một người cứ mong gặp một người , khổ nhẩy ..mình cũng thế , mà bi giờ thì chả thèm ........hehhêh, thứ 7 chẳng cảm xúc gì , vẫn vui như thường
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Một tuần lại trôi qua rùi .... hic .. thứ 7 lâu lém rùi chẳng còn định nghĩa được nó nữa . Trời trở lạnh rùi .... úi trùi ui ........... đắp chăn ngủ thuii , hic . Ra đuòng thấy chùng kè kè nhau mà mình đâm bực mình mới lạ chứ ? .Thật đúng là mình đã giè thẹt rùi ............ .
    Lạnh vậy ở nhè ăn ngô nướng , hạt dẻ rang ........ hay là mục nướng thì phải bít ......... hee . Ăn là trên hít .

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần trước fá kỷ lục Game của ông anh trai tới hơn 10.000 điểm nữa hê hê fải đuổi dài mới kịp mình...Thứ 7 tuần này chiến tiếp mai sẽ là một ngày đẹp trời
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Chiều ..... lâu lắm rùi chẳng nghĩ đến chuyện đi làm đẹp cho chính mình nữa . Thằng Cu nó bảo chị chẳng chụi" làm mới "mình gì cả . Thôi thì chiều nay đành đầu tư đi cắt " quả" đầu mới xem có mới mình lên chút nào ko , hiiiiiiiii .
    5 giờ chiều mái tóc thân iu đã ra đi , hiiii . Một con người mới xuất hiện , trông cứ là lạ thế nào ấy . Không bít đứa nào trông lại giông giống mình đến chi lạ . .... Nhìn kĩ thì hoá ra nó lại ....... hiiii .
    5 giờ 30 , vẫn chẳng thấy đứa bạn nào xuât hiện , đành biến vậy . Lâu rùi mới thấy hào khí của một tối thứ 7 , không khí SEAGAMES thấy sao ta hào hứng chi lạ . Thứ 7 ko có anh , buồn 1 phút lẻ 1 giây ...........



    Anh_la tinh yeu cua em ??
  6. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 là ngày khổ cực nhưng mà cũng hạnh phúc nhất tuần.Hồi trước cứ thứ 7 là phải đi xe điện gần 10 km để ra hàng chat với nhà và bạn bè.Híc!Phải mọc thêm 4 cánh tay nữa may ra chat kip.Mệt thật nhưng mà vui!Bây giờ có Net trong phòng rồi mà chả buồnchat nữa.Những ngày thứ 7 trở nên thật vô vị!Người yêu thì không có.Ôm cái máy vi tính,than trách cho số phận hẩm hiu của 1 con người
    Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.....

  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy cô đơn, thứ bảy buồn
    Ngửa mặt lên trời hỏi trời luôn
    Thò cổ xuống đất trời ca thán
    Đến tao còn chán nữa là mày
  8. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ko vui thứ 7 buồn
    Vào mạng thấy mày thế là buôn
    Nhìn nhau mấy năm vẫn thấy vậy
    Ôi ôi kể ra cũng hơi buồn
    Tại mày cứ nói fải về luôn
    Làm tao đếch nghĩ ra gì được
    Thôi thì gặm tạm nhá hantam
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
  9. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 đến làm gì thứ 7 ơi
    Mày đến làm tao thấy chơi vơi
    Một mình ngồi đây nhớ đầy vơi
    Nhớ ai ko biết mắt tơ lơ mơ
    Thôi đắp chăn ngủ sướng đời
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???

Chia sẻ trang này