1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7 ngày 07 tháng 07 năm 2007

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Footfall_Fancier, 09/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 07 tháng 07 năm 2007

    Hôm đó là ngày tứ 7 . Mọi người đều nói đó là 1 ngày đặc biệt và cả ngàn năm mới có 1 ngày như vậy.Đối với em đó cũng là 1 ngày đặc biệt nhưng theo 1 ý nghĩa khác . Thực ra , chẳng qua ngày 07 tháng 07 năm 07 chẳng may rơi vào thứ 07 thôi , với em nó sẽ chỉ như thế nếu em ko gặp anh . Lần đầu tiên gặp anh vào ngày đó...
    Cám ơn anh đã đến ,đã lắng nghe em ... Em đã tìm thấy người biết lắng nghe mình! Em đã rất sợ hãi ... rất buồn ,và đã chia sẻ với anh ,dù là ít. Cám ơn anh đã là bạn của em , đã an ủi em những lúc em jật mình tỉnh giấc và call cho anh ...Anh hãy luôn là bạn của em , anh nhé .
  2. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi ngày này, uống bia gần chết.....
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em có kỷ niệm cũng hơi ấn tượng ..hẹn bạn 7h kém 17'' thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007 ...........là đi ăn tối đi lang thang và ngồi cả đêm dưới trăng........và hôm sau về nhà nằm luôn vì em đang bị cúm ........hiz quá ấn tượng các bác nhỉ
  4. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày này cũng tuyệt vời với tớ! 2 lần ngồi lên xe của người trong cùng 1 ngày thì 1 cái xe đâm phải đinh, vá, một cái thủng 3 chỗ, thay săm!!!

Chia sẻ trang này