1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ 7 ngày 22 tháng 3, Thung Nai, ngắm trăng rằm trên hồ Hoà Bình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meomun208, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mousealone

    mousealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He.. Có e, 1 chân ôm đây ạ, bác đồng ý chứ
    Mousealone: 0917366665
  2. giang2c

    giang2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ui chà đi về trong 1 ngày có khi em cũng đi được này nhưng mà chắc fải về muộn đúng ko ạ MÀ em thì đang bị cấm vận vì tội đi chơi nhiều quá Buồn luôn nếu ko đi cùng mọi người cho vui^^ Chúc mọi người đi vui vẻ ^^
    @ anh Mèo chụp ảnh đẹp lém chụp nhiều về rùi up lên nhe'' ^^ Mai em đi cùng 1 nhóm bạn rồi ! Nhưng đang fân van hay là mai cũng lên Thung Nai luôn nhi ^^
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hai bác gọi em để Joint cùng vụ sáng mai.
    Vậy mai 6h mọi người tập trung ở Cổng trường thuỷ lợi, đến 6h30 là khởi hành.
    Ai định đi thì cố gắng đến đúng giờ nhé.
    Hi vọng mai không mưa...
  4. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác ****.Lần này đi trong ngày em cũng ko lo lắm nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ.Ko có anh chẳng ai cho em mượn áo đâu mà.hihi...ĐÚng 6g30 xuất phát nhé.Lâu lắm rồi ko được lượn.
  5. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hôm này trời quá đẹp, trời nắng nhưng không nóng. đường đi Thung Nai dọc hai bên đường ruộng bậc thang xanh mướt màu lúa non. Hồ Hoà Bình nước trong vắt, phẳng lặng, nhìn thấy từng đàn cá bơi lội tung tăng, mùa này nước cạn nên các hòn đảo giữa hồ phân thành hai khúc trắng đen rất ngộ, nhà nghỉ Cối Xay gió rất mến khách...
    Chuyến đi 1 ngày, 4 xe xuất phát lúc 6h30, về đến HN đúng 6h, thành công tốt đẹp.
    Một số ảnh ...
    Nhà nghỉ cối xay gió..
    [​IMG]
    Vịnh Hạ Long trên sông Đà..
    [​IMG]
    Cá sông Đà nướng, ăn cực ngon..
    [​IMG]
    @ Rùa : R up ảnh đi nhé, ảnh đẹp toàn trong máy R thôi..
    Được meomun208 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 23/03/2008
  6. giang2c

    giang2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mọi người có 1 chuyến đi vui vẻ nhé Hôm qua em đi Đồ Sơn về cũng rất vui nhưng hơi mệt vì em đang ốm ^^ Đi giữa đường ngủ mệt suýt nữa rơi hú hồn Chắc là tuần sau bọn em cũng đi Thung Nai
  7. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Đường vào Thung Nai
    [​IMG]
    Ăn cá nướng
    [​IMG]
    Bữa cơm muộn lúc 1g
    [​IMG]
  8. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin lỗi cho hỏi là bác bao nhiêu tuổi nhỉ
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Đây là là cá Mương, he he. món ăn ngon - bổ - rẻ mà nuôi tớ tăng 4 cân trong 5 tuần thực tập ở Hoà Bình nè. Sinh viên nghèo nên món này là món khoái khẩu nhất. Sau chuyến thực tập mới được tiết lộ là cá này là loại ăn nổi nên hay ăn "bửn" hị hị hị. Thảo nào mà rẻ và béo ghê
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    20 năm trước, thuỷ điện Hoà Bình chắc mới làm xong con đập, thác Bờ hiểm yếu nhất sông Đà mới chìm dưới lòng hồ. Lão tiền bối Xadieu đã kịp thưởng thức lòng hồ sông Đà giai đoạn này (chắc lúc đó đang thời trai trẻ sung sức lắm) trong khi internet thế giới còn sơ khai, chửa nói tới internet ở Vietnam và cái box Dulịch thì còn là đời tương lai vô định, các cao nhân trên box thì hoặc còn đang mải mê đời lính biên giới chống Tàu hoặc còn đang cởi trường sờ ti mẹ. Giờ mới được mở mắt. Đúng là núi cao thì còn có núi cao hơn. Rặng Lưỡi Hái tưởng đã ra oai bên Đà giang ai ngờ không che nổi bóng Tản Viên sừng sững.
    Cheers cái nhở
    Góp vui với nhóm tấm hình lòng hồ sông Đà (tớ cũng mới mon men đi tuần trước)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này